Tết Nguyên đán đã đến và hàng trăm triệu thanh niên Trung Quốc đang đổ xô về nhà đón Tết Nguyên đán đang có màn "tập dượt" trước để chuẩn bị cho việc gặp gỡ họ hàng, người thân và cả những "cuộc thẩm vấn" trên bàn ăn của những người họ hàng của mình bằng trò chơi dựa trên chatbot AI.
Được biết, những trò chơi nhập vai bằng công nghệ AI này đã mô phỏng hàng loạt câu hỏi hóc búa mà những người trẻ có thể gặp phải khi gặp gỡ người thân như "Khi nào lấy vợ/chồng?" hay "Kiếm được bao nhiêu tiền?".
![]() |
| Giới trẻ lo lắng trước những câu hỏi về đời sống cá nhân mỗi dịp Tết |
Ngay sau khi trò chơi này ra mắt, nó đã thu hút được hơn 3 triệu người dùng chỉ trong vòng một tuần kể từ khi phát hành vào cuối tháng 1. Thậm chí, trò chơi này còn phổ biến đến mức khiến cho máy chủ của trò chơi này bị sập vì lượng truy cập khổng lồ.
"Lúc đầu, mọi người đều nghĩ đây là một trò chơi xúc phạm người thân. Nhưng sau đó, mọi người nhận ra rằng họ có thể sử dụng nó để khéo léo đối đáp, làm hài lòng những người thân yêu và khiến họ vui vẻ" - Wang Ziyue (21 tuổi) - một trong những người sáng tạo, nói với AFP.
Chinh phục các bà dì AI "khó tính"
Trò chơi có dàn nhân vật gồm 10 người thân với các mức độ khó tính, tọc mạch hoặc quan tâm khác nhau. Theo đó, những người chơi sẽ phải lựa chọn các câu trả lời khéo léo để làm hài lòng các nhân vật này nếu không muốn bị mắng là "ích kỷ", "bất hiếu". Người chơi sẽ phải di chuyển qua các cấp độ khác nhau, xoa dịu tất cả tám cô dì chú bác trước khi tiến tới trùm cuối là chính cha mẹ của mình.
Tuy nhiên, không chỉ đưa ra những câu hỏi hóc búa, các dì AI cũng cho người chơi cảm giác vô cùng ấm áp khi luôn nhắc nhở người chơi "hãy đảm bảo an toàn khi lái xe" hoặc " nhớ giữ ấm".
![]() |
| Người trẻ "luyện tập" đối đáp với họ hàng, người thân với trò chơi dựa trên chatbot AI |
Chia sẻ với AFP, Wang Ziyue cho rằng trò chơi được thiết kế để các thế hệ có thể dễ dàng giao tiếp và kết nối: "Chúng tôi hy vọng sẽ mang lại sự quan tâm nhân văn nào đó cho giới trẻ trong dịp Tết Nguyên đán… và giúp những người trẻ hiểu được tình yêu và sự quan tâm của người thân".
Giám đốc sản phẩm Shi Hongjie cho biết: "Trong các tình huống truyền thống, bạn không thể nói chuyện thoải mái. Sự bất bình tích lũy đó có thể dễ dàng bùng phát vào một ngày nào đó. Giờ đây, bạn có thể trút giận lên AI, giúp bạn trò chuyện với gia đình dễ dàng hơn khi về nhà."
Trong khi đó, một số người dùng cho biết họ vô cùng ngạc nhiên về mức độ thuyết phục của trải nghiệm này. Chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình sau khi chơi trò chơi, một người cho biết: "Sau tám vòng hỏi đáp… Tôi đã đổ mồ hôi (với sự lo lắng)".
![]() |
| Nhiều người vô cùng cảm động sau khi trải nghiệm chơi trò chơi |
Bên cạnh đó, không ít người chơi lại cho biết họ bất ngờ thấy cảm động khi có dịp được trò chuyện với người thân.
"Là một người không thể về nhà trong năm nay, tôi đã rất cảm động khi màn đấu với bà mẹ AI kết thúc" - một người thú nhận.
Trưởng nhóm Yu Linfeng cho biết một người dùng có cha đã mất cách đây 14 năm kể rằng anh đã khóc suốt đêm sau khi chơi. Yu cho biết người chơi này đã nói với anh rằng: "Đã lâu rồi tôi mới nói chuyện như thế này với người thân".
Nguồn: AFP






















5 bộ sưu tập phụ kiện đón Tết Nguyên đán đầy phong cách
Tết Nguyên đán ở Philippines thu hút người dân đến một trong những khu phố Tàu lâu đời nhất thế giới
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu, du lịch nước ngoài vẫn chậm
Bitcoin có thể lên 48.000 USD trong dịp Tết Nguyên đán
Trung Quốc: Nhu cầu thịt heo ảm đạm dịp Tết Nguyên đán cho thấy kinh tế ngày càng khó khăn
Giáp Tết Nguyên đán, lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục giảm
Cùng chuyên mục
Vinhomes Green Paradise - Cú hích Cần Giờ chờ đợi hàng thập kỷ để vươn tầm điểm đến quốc tế
Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến chiến lược tự chủ nguồn lực hàng không
Khi Tết Việt nở hoa trong ánh mắt trẻ thơ Sen Hồng
Chương trình “Cùng mặc đẹp – Cùng sống xanh” - Sự đồng hành ý nghĩa của Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa
STEM hiện thực hóa chủ trương phát triển nhân lực khoa học – công nghệ
Nhà ở ngoại ô lên ngôi, trung tâm ngày càng khan hiếm