Sự "lột xác" ngoạn mục của cô bán hàng rong nghèo, làm mẹ đơn thân 3 con vẫn lấy được "Thái tử" đế chế thời trang tỷ đô

Ai cũng sẽ chung 1 cảm xúc khi biết được câu chuyện tình yêu của siêu mẫu này, đặc biệt là thân thế của người chồng thứ 2.

Natalia Vodianova (sinh năm 1982) là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới trong nhiều năm. Nhờ vẻ đẹp mong manh như búp bê và đôi mắt biết nói, người đẹp tóc vàng đã trở nên nổi tiếng từ năm cô 17 tuổi.

Natalia Vodianova từng nhiều lần lọt Top những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với thu nhập trung bình khoảng 8 triệu USD/năm. "Chân dài" xinh đẹp chưa bao giờ che giấu quá khứ nghèo khổ khi cô phải bỏ học từ năm 11 tuổi để bán hàng rong trên phố cùng với người mẹ đơn thân của mình. Không chỉ thế, gia đình nghèo khó của cô còn phải chịu đựng sự kỳ thị của hàng xóm vì em gái cô bị bại não và tự kỷ nặng.

Cô gái nghị lực và cuộc hôn nhân "đoản mệnh" với chồng thiếu gia

Nhà nghèo, Natalia thường xuyên phải nhịn đói, nên thân hình cô gầy gò, ốm yếu. Cộng thêm việc có em gái khuyết tật, cô bị bạn bè trong lớp bắt nạt và tẩy chay. Tuổi thơ của Natalia là những chuỗi ngày "đầy sợ hãi và bất lực", cướp đi tiếng cười hồn nhiên của cô.

Cuộc đời rẽ sang bước ngoặt mới khi Natalia tới Moscow tham gia tuyển chọn người mẫu. Không giày cao gót, chỉ có chiếc váy được sửa từ đồ của bà ngoại, cô thậm chí còn chẳng tin rằng mình sẽ thành công.

"Tôi chỉ muốn kiếm đủ tiền để nuôi mẹ và em gái", Natalie tâm sự.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của cô đã lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới.

Natalia và người chồng đầu tiên
Natalia và người chồng đầu tiên

Sau đó, Natalia nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn, xuất hiện trên trang bìa của Elle, làm việc cho Chanel, Gucci, Calvin Klein,... Cô đạt được thành công mà nhiều cô gái Nga khác cũng chưa dám mơ tới.

Ở tuổi 19, cô kết hôn với nhà quý tộc Anh tên là Justin Portman và sinh được 3 người con. Làm dâu hào môn nhưng cô vẫn vững vàng với sự nghiệp riêng. Chỉ 6 tuần sau khi sinh con, Natalia đã tham dự sự kiện của Yves Saint Laurent.

"Bản chất của con người là dễ dàng làm quen với cuộc sống nhung lụa, nhưng tôi chẳng bao giờ quên đi quá khứ… Thói quen từ bé của tôi là chiến đấu, là sinh tồn, là kiên trì, là dám chịu trách nhiệm", cô bày tỏ quan điểm.

Sau 9 năm, cuộc hôn nhân của Natalia Vodianova bắt đầu gặp trục trặc. Chồng cũ của cô là người hiểu biết nhiều chẳng khác gì một chiếc "bách khoa toàn thư", nhưng lại mắc chứng nghiện rượu. Chính điều này, cộng thêm sự khác biệt của cuộc sống quý tộc Anh đã khiến cô quyết định ly hôn.

Natalia cũng rất khéo léo giải thích: "Chúng tôi yêu nhau, nhưng lại chẳng khác nào nước với lửa: Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi khác nhau. Nhịp điệu sống cũng khác".

Cuộc hôn nhân thứ 2 chẳng khác nào Lọ Lem lấy Hoàng tử

Năm 2011, Natalia bắt đầu hẹn hò với Antoine Arnault - doanh nhân người Pháp. Arnault là con trai của Bernard Arnault, người giàu nhất Châu Âu và giàu thứ hai thế giới với khối tài sản lên tới gần 200 tỷ USD.

Ban đầu, cô không có tình cảm gì với vị thiếu gia này, nhưng sự lãng mạn, chăm chỉ và tình yêu anh dành cho con riêng của cô đã khiến Natalia cảm động.

Đối với Antoine Arnault, dường như anh đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt
Đối với Antoine Arnault, dường như anh đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt

Đối với Antoine Arnault, dường như anh đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt năm 2008. Khi ấy, Antoine là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn LVMH, còn Natalia tham gia một buổi chụp hình của Louis Vuitton. Giữa một rừng các siêu mẫu xinh đẹp, ánh mắt của Antoine chỉ dừng lại ở Natalia. 

"Tôi nhìn thấy cô ấy và không thể rời mắt. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng còn có thứ gì đó không xác định được: vẻ ngoài của cô ấy, sự tự tin của cô ấy; cô ấy toát lên một khí chất khó tìm", anh nói.

Sau khi biết Natalia đã ly hôn, Antoine nhắn tin tỏ tình với cô. Siêu mẫu người Nga này đã giữ khoảng cách với anh trong vài tháng trước khi đến nhà anh gặp để tránh truyền thông. Họ ngồi trên sân thượng nhìn ra toàn cảnh Paris, ngượng ngùng nói chuyện.

Cô nhớ lại buổi hẹn đầu tiên: "Khi nhìn anh ấy mặc quần jeans như một chàng trai bình thường, tôi biết mình đã thích anh. Thế nhưng, anh chẳng có ý hôn tôi. Tôi nghĩ, hay anh chỉ muốn làm bạn?".

Phải đến buổi hẹn tiếp theo, Natalia mới chính thức phải lòng Antoine, khi cô mời anh đến nhà mình chơi. 

Anh kể: "Ở đó không chỉ có con riêng của cô ấy, mà còn có cả ông bà, mẹ và em gái. Bỗng dưng em gái cô ấy lên cơn hoảng loạn, buộc chúng tôi phải gọi xe cấp cứu. Vậy nên, tôi đã hiểu được cuộc sống của cô ấy".

Kể từ đó, cuối tuần nào Antoine cũng bay đến Anh - nơi Natalie sống khi ấy. Anh thuyết phục cô: "Đến Paris đi, anh muốn sống cùng em".

Nhưng cô đã do dự: "Anh biết là không chỉ mỗi mình em, đúng không?". Cuối cùng, Natalia đồng ý kết hôn với Antoine. Cùng với 3 người con riêng của Natalia, họ sống với nhau hạnh phúc tại Pháp.

Sự

Cái kết của tình yêu cổ tích 

Khi Antoine đề nghị Natalia sinh con cho mình, cô có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn sinh thêm 2 người con kháu khỉnh - Maxim và Roman. Bởi: "Tôi đã có 3 người con xinh đẹp rồi, nhưng khi yêu một người đàn ông, bạn sẽ lại muốn sinh con cho anh ấy"..

Là con dâu của gia đình giàu nhất nước Pháp, sống trong căn hộ sang trọng nhìn ra tháp Eiffel, nhưng Natalia vẫn giữ thói quen sống tiết kiệm, nhất là khi mua quần áo. Cô quan niệm: "Chúng tôi không mua sắm nhiều. Chúng tôi mua đồ cho cả năm - vài chiếc quần jeans, vài chiếc áo sơ mi, một ít đồ mùa đông. Chúng tôi không hề vung tay quá trán."

Suốt 18 năm qua, Natalia đã trình diễn cho hơn 200 show thời trang quốc tế, xuất hiện vô số lần trên trang bìa của Vogue và tham gia chiến dịch quảng bá của nhiều thương hiệu đình đám như Calvin Klein, Stella McCartney, Versace… Nhiều năm liền, cô xuất hiện trong danh sách những siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới.

Ngoài ra, Natalia còn là một nhà thiện nguyện có tiếng. Ở tuổi 22, cô thành lập tổ chức Naked Heart, lấy cảm hứng từ người em gái khuyết tật của mình. Tổ chức này đã giúp hơn 10.000 đứa trẻ khuyết tật được chăm sóc sức khỏe và có mái ấm đầy đủ. Năm 2013, cô tham gia cuộc thi chạy bán marathon tại Paris để gây quỹ từ thiện. Cô nỗ lực chạy đến mức bật cả móng chân, nhưng vẫn nén đau để trình diễn cho show Givenchy ngay chiều hôm đó.

Đam mê công việc đến đâu thì Natalia cũng vẫn dành thời gian cho gia đình mình. Cô dạy các con cách ăn mặc giản dị, không dùng điện thoại ở nhà, thậm chí còn giáo dục giới tính cho con. Siêu mẫu này cũng đảm bảo rằng, mẹ và em gái mình được sống trong điều kiện tốt nhất.

Natalia Vodianova khẳng định: "Tôi vẫn là một cô gái giản dị đến từ Nizhny Novgorod. Khi danh tiếng đến, tôi chỉ ước mình sẽ không mắc ‘bệnh ngôi sao’. Tôi nghĩ là mình đã làm được rồi. Và tôi hài lòng vì điều đó".

Ngọc Anh

Hội trưởng hội phụ huynh gây tranh cãi vì phát biểu kỳ thị cha mẹ đơn thân

Hội trưởng hội phụ huynh gây tranh cãi vì phát biểu kỳ thị cha mẹ đơn thân

Bài phát biểu của một phụ huynh học sinh trong một cuộc họp tại một trường tiểu học ở Hà Nội đang bị chỉ trích gay gắt,