Thông tin mới nhất về vụ cháy đám cưới khiến hơn 300 người thương vong

Những thông tin mới nhất về vụ việc cho biết cô dâu chú rể thực chất đã may mắn kịp thời thoát thân sau vụ cháy kinh hoàng.

Ngày 26/09 vừa qua, vụ cháy đám cưới kinh hoàng tại quận Al-Hamdaniya tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq với 900 khách mời tham đã nhận được nhiều sự quan tâm. Theo đó, đám cháy xảy ra vào đúng thời khắc cô dâu chú rể đang cùng khiêu vũ trong hội trường tiệc cưới và nhanh chóng lan rộng, thiêu trụi mọi thứ và khiến cho ít nhất 114 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Khoảnh khắc kinh hoàng bên trong bữa tiệc cưới tại Iraq 
Khoảnh khắc kinh hoàng bên trong bữa tiệc cưới tại Iraq 

 Theo như thông tin ban đầu của truyền thông địa phương, cô dâu chú rể của bữa tiệc được cho là hai trong số những nạn nhân thiệt mạng do vụ cháy. Tuy nhiên, theo thông tin được đăng tải vào ngày 30/9 (giờ Việt Nam), chú rể Revan và cô dâu Haneen được xác nhận là vẫn sống sót sau vụ cháy. Cặp vợ chồng mới cưới cho biết dù sống sót sau vụ cháy nhưng họ vẫn cảm thấy "như đã chết" và không còn cách nào để tiếp tục sống trong cộng đồng của họ được nữa.

Jamil al-Jamil, một người bạn của cặp đôi cho biết, cả hai cũng vô cùng đau khổ sau khi nhận được tin báo rằng nhiều thành viên trong gia đình mình đã thiệt mạng sau vụ việc: "Cô dâu đã mất cả gia đình, ba anh em trai, tất cả các chú và các em họ của cô ấy. Còn chú rể đã mất mẹ".

Revan (trái) và Haneen (phải) ban đầu được cho là đã thiệt mạng nhưng đã được đính chính là đã kịp thời thoát thân bằng lối vào bếp
Revan (trái) và Haneen (phải) ban đầu được cho là đã thiệt mạng nhưng đã được đính chính là đã kịp thời thoát thân bằng lối vào bếp

 Tại buổi phỏng vấn mới nhất với Sky News, chú rể Revan (27 tuổi) và cô dâu Haneen (18 tuổi) đau lòng thông báo rằng Revan đã mất 15 thành viên trong gia đình đồng thời cho biết rằng Haneen "không thể nói bất kỳ điều gì" sau khi biết rằng 10 người thân của cô, bao gồm cả mẹ và ba người anh em trai đã thiệt mạng còn cha cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi các báo cáo ban đầu cho rằng việc đốt pháo hoa là nguyên nhân gây ra ngọn lửa thì Revan tin rằng ngọn lửa bằng cách nào đó bắt nguồn từ phía trần nhà: "Có thể là do chập điện, tôi không biết nhưng ngọn lửa bắt đầu từ trần nhà. Chúng tôi cảm thấy hơi nóng... Khi nghe thấy tiếng nổ, tôi nhìn lên trần nhà. Sau đó, trần nhà toàn bằng nylon bắt đầu tan chảy. Chỉ mất vài giây."

Thông tin mới nhất về vụ cháy đám cưới khiến hơn 300 người thương vong
Khung cảnh tan hoang sau khi xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng
Khung cảnh tan hoang sau khi xảy ra hỏa hoạn kinh hoàng

Mô tả về quá trình thoát thân của cặp đôi khỏi đám cháy, Revan cho biết vợ mình gặp nhiều khó khăn khi mặc chiếc váy cưới: "Tôi tóm lấy và bắt đầu kéo cô ấy chạy. Tôi cứ kéo cô ấy và cố gắng đưa cô ấy thoát ra ngoài bằng lối đi ở bếp. Khi mọi người bỏ chạy, người ta giẫm lên cô ấy và khiến cô ấy bị thương."

Sau vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al Sudani cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã liên hệ với thống đốc tỉnh Nineveh cũng như các bộ trưởng nội vụ và y tế của đất nước ông và đưa ra chỉ đạo huy động mọi nỗ lực để cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc đáng tiếc.

Nguồn: Sky News, Dailymail

Thanh Tâm

Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất ôtô điện của Tesla, California

Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất ôtô điện của Tesla, California

Sở phòng cháy chữa cháy thành phố Fremont, bang California (Mỹ) ngày 11/3 cho biết tối cùng ngày, cơ quan này đã khống chế được hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất xe ôtô điện của Tesla trong vòng vài giờ.