Biết “ông Lại” không?
Lại nào?
Lại là Thứ Hai rồi đó!
Đã vậy còn là Thứ Hai ngay sau một kỳ nghỉ lễ dài nên độ uể oải gần như chạm nóc. Trên MXH đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt bài đăng than vãn hoặc chưa sẵn sàng tinh thần để trở lại văn phòng. Bởi vẫn còn cảm giác “thèm” ngủ nướng, tâm trí vẫn đang mắc kẹt ở chuyến đi hôm trước hay chỉ đơn giản là lười phải ra đường, kẹt xe, khói bụi rồi “dán mắt” vào máy tính,...
Thế nhưng lạ một chỗ, than mệt thì than vậy thôi chứ nhiều người lại muốn được đi làm ngay tức khắc. Một phần vì sau nhiều ngày nghỉ ngơi, năng lượng đã được sạc lại kha khá. Phần còn lại thực tế hơn đó là số dư tài khoản sau kỳ nghỉ đã hao hụt đáng kể. Và không gì “chữa lành” ví tiền nhanh bằng việc quay trở lại đường đua công việc để “cày cuốc”.
9 ngày lễ trôi qua đã tiêu sạch tiền lương
Trong khi ai cũng lên một lịch trình dài hơi cho kỳ nghỉ lễ thì Phương Linh (SN 1996) đang sống tại TP.HCM lại có một kế hoạch khác hoàn toàn. Cô bạn không trở về Hà Nội thăm gia đình, cũng không đi du lịch hay tụ tập bạn bè mà chọn nghỉ lễ tại gia.
Theo đó, Phương Linh cho biết cô chỉ có khoảng 2 - 3 cuộc hẹn đi cafe, ăn uống với bạn bè trong dịp lễ, còn lại thời gian phần lớn vẫn là ở nhà. “Dịp nghỉ lễ này mọi người cũng tranh thủ đi du lịch, về quê nên ở thành phố cũng không còn quá nhiều bạn bè nữa. Do đó từ đầu lễ, mình đã xác định sẽ dành thời gian này để nghỉ ngơi, healing ở nhà, không cần phải đi đâu xa mà cần một không gian thoải mái, quen thuộc”, Phương Linh nói.
Cũng chính vì vậy mà ngay khi vừa nhận lương tháng 4, Phương Linh đã quyết định “xuất kho”, đầu tư làm mới lại không gian trong phòng trọ của mình.
Phương Linh chia sẻ: “Mình thích một chiếc đệm mới cũng lâu rồi, nhân dịp này mình ‘tự thưởng’ luôn. Một chiếc đệm lò xo kiểu mình ao ước, có giá khoảng 9 triệu đồng. Cùng với đó mình mua thêm một chiếc máy chiếu giá khoảng gần 5 triệu đồng”.
![]() |
| Phương Linh đầu tư mua máy chiếu, một chiếc nệm xịn để nghỉ lễ nằm nhà "cày phim" |
Cô bạn cũng cho rằng đây vốn là những món đồ đã thích, ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên do bình thường đi làm, ở trên văn phòng hoặc ngoài được là chủ yếu, thời gian ở nhà không nhiều nên Phương Linh còn đắn đo. Song đợt nghỉ này lên tới 9 ngày, Phương Linh quyết định “chốt đơn” luôn.
Ngược lại với Phương Linh, T.Hà (SN 1997, Hà Nội) lại tiêu sạch tiền lương vào một chuyến du lịch dài ngày cùng bạn bè.
“Mình có một chuyến du lịch từ Hà Nội vào Phan Thiết, sau đó thì ra đảo Phú Quý vài ngày rồi trở về TP.HCM và bay về lại Hà Nội. Chuyến đi dài hơi, di chuyển khá nhiều nên mức chi phí cũng tăng đáng kể”, T.Hà chia sẻ.
Cụ thể, cô bạn cho biết các chi phí cho chuyến đi bao gồm tiền vé máy bay, tiền khách sạn ở từng địa điểm, tiền di chuyển tại nơi du lịch và những khoản ăn uống, phát sinh khác. Hơn nữa vì đi du lịch vào dịp lễ, một số khoản chi sẽ cao hơn ngày thường chẳng hạn như vé máy bay khứ hồi khoảng hơn 5 triệu đồng, khách sạn mùa cao điểm cũng có mức giá trung bình 2 triệu/đêm,...
“Cả nhóm sẽ có một ứng dụng chi tiêu chung để theo dõi số tiền đã chi. Vì tâm lý đi chơi du lịch nên chúng mình đều khá thoáng, không tính toán quá chi li mà thường thích gì sẽ trải nghiệm hết. Đến hiện tại, sau khi kết thúc chuyến đi, dù chưa tính chính xác con số đã bỏ ra nhưng áng chừng cũng đã khoảng 13 triệu đồng/người”, T.Hà bày tỏ.
![]() |
| Khoản chi tính đến hiện tại của T.Hà sau 9 ngày đi du lịch dịp nghỉ lễ |
Chưa bao giờ mong muốn được đi làm như lúc này!
Với một số tiền kha khá đã “bay” trong vòng 10 ngày, tâm trạng hiện tại của cả Phương Linh và T.Hà là “nửa vui nửa buồn”. Vui vì được đi chơi, được nghỉ ngơi và làm những gì mình thích nhưng khi nghĩ đến số tiền đã tiêu thì cũng có chút lo lắng: “Mình sẽ sống thế nào trong gần 30 ngày tiếp theo khi số lương tháng 4 đã hết sạch?”.
Phương Linh chia sẻ: “Mình phải công nhận, cảm giác tiêu tiền sướng thật… Hơn nữa còn tiêu một khoản tiền lớn thấy có chút gì đó hãnh diện mà cũng xả stress. Nhưng đến khi kỳ nghỉ kết thúc và nghĩ về 1 tháng tới đây, mình bắt đầu chuyển sang trạng thái hoang mang nhẹ. Nằm trên chiếc đệm 9 triệu đồng thấy vẫn thích nhưng cũng lo lắng”.
Do đó, Phương Linh bày tỏ rằng chưa bao giờ cô mong muốn được đi làm trở lại như bây giờ. Bởi chỉ có làm việc chăm chỉ mới là cách để tiếp tục duy trì thu nhập, ổn định cuộc sống trở lại sau lễ.
“Không một chút uể oải, mình cảm thấy hào hứng khi được đi làm… Mình nghĩ 1 phần là do mình đã nghỉ ngơi đủ, còn phần lớn hơn là vì mình lo cho ví tiền, muốn đến cuối tháng sau thật nhanh để nhận kỳ lương mới”, Phương Linh nói.
![]() |
| "Nghỉ lễ vậy đủ vui rồi... Đi làm 'cày cuốc' lại thôi!" |
Về phía T.Hà, cô bạn cũng có cảm giác tương tự: “Lúc tiêu tiền thì thấy mình như một ‘đại gia’, ngày ngày ăn ngon, ngủ khách sạn xịn. Còn giờ thì… sẽ phải hạn chế chi tiêu, trở về với lối sống quy củ, tiết kiệm hơn”.
Song T.Hà cho hay, khá may mắn khi cô ở Hà Nội không cần phải thuê trọ nên vẫn có thể “cầm chừng” chi tiêu trong 1 tháng tới. “Bình thường mình vẫn có thói quen tự chuẩn bị đồ ăn mang đi làm, di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên gần như sẽ không tiêu đến tiền cho việc sinh hoạt. Chỉ là mình sẽ phải hạn chế mua sắm, đi ăn uống, cà phê bên ngoài trong thời gian tới”, T.Hà chia sẻ.
Có lẽ không riêng Phương Linh hay T.Hà, đây cũng là “kịch bản hậu nghỉ lễ” khá quen thuộc của nhiều người trẻ đi làm.
Những ngày nghỉ dài thường mang đến cảm giác rất đáng tiền được ngủ bù, đi đây đi đó, mua món đồ đã ngắm từ lâu hoặc mạnh tay tự thưởng cho bản thân sau nhiều tháng “cày cuốc”. Nhưng đổi lại, ngay khi lịch chuyển sang Thứ Hai đầu tuần, niềm vui bắt đầu đi cùng một bản sao kê hơi nhạy cảm. Có người mở app ngân hàng rồi lặng lẽ thoát ra, có người tự nhủ “tháng này sống tối giản”, cũng có người lập tức quay về guồng công việc với quyết tâm cao chưa từng thấy.
Bởi sau mọi chuyến đi hay mọi cú “chốt đơn” thì hội làm công ăn lương đều hiểu rằng: Nghỉ lễ thì vui thật nhưng muốn vui lâu dài thì vẫn phải đi làm đều.
Ảnh: NVCC






















Kết thúc kỳ nghỉ lễ rồi, học ngay các cách "detox" cơ thể nhanh chóng để trở lại công việc vào thứ Hai đầy năng lượng
Thứ Hai lạ lẫm: Book khách sạn tại Hà Nội, ở trong 3 ngày 2 đêm để “đổi view” làm việc
Ngày cuối nghỉ lễ thấy chồng hì hụi từ sáng sớm, tôi chưa kịp hỏi thì tá hỏa với chuyện mẹ tôi bí mật nhờ con rể
Kết thúc kỳ nghỉ lễ rồi, học ngay các cách "detox" cơ thể nhanh chóng để trở lại công việc vào thứ Hai đầy năng lượng
Dự báo biến động số dư của 12 cung hoàng đạo trong tháng 2 Âm lịch
Quỳnh Lương phát hoảng khi Tiến Phát để lộ số dư chán động trong tài khoản, thiếu gia Trà Vinh đang có bao nhiêu tiền?
Cùng chuyên mục
4 công chúa gen Z nắm quyền lực của hoàng gia châu Âu
“Jennie (BLACKPINK) không biết xấu hổ à?”
Phương Oanh cho 2 con học Mầm non song ngữ, nhìn học phí mới thấy cô chịu chi cho việc học của con!
Phép tính 100.000 km tại Hà Nội: Người chạy Vios đang trả nhiều hơn người chạy xe điện cả trăm triệu đồng cho cùng quãng đường
Khoảnh khắc voi tấn công quật nát ôtô khiến một người tử vong
Tử vi ngày mới 5/5: 3 con giáp may mắn bậc nhất, quý nhân phù trợ, tiền bạc đầy kho