Bố tôi qua đời đã hơn 15 năm rồi. Lúc đó, chị em tôi còn sống chung với mẹ, cùng mẹ thủ thỉ buồn vui. Ngày nghỉ, gia đình 3 mẹ con cùng đi ăn, uống cà phê, hàn huyên trò chuyện. Rồi chúng tôi lần lượt lập gia đình. Tôi lấy chồng cách nhà 50km; em gái thì lại càng xa hơn, em lấy chồng ngoại tỉnh, làm dâu xa quê. Bận bịu chuyện công việc, con nhỏ, tôi ít về nhà hơn. Có khi cả tháng, mẹ nhớ quá, gọi điện bảo vợ chồng tôi về chơi, chúng tôi mới về. Còn em gái tôi thì một năm chỉ về được 1 lần duy nhất, là dịp Tết Nguyên Đán và ở lại cùng mẹ 5 ngày. Chúng tôi biết mẹ buồn nhưng làm sao được; tôi không thể từ bỏ tất cả để về sống ở quê, nơi mà tôi không biết phải làm gì với cái bằng đại học của mình.
Nửa năm nay, mẹ ít gọi điện, hối thúc hay kêu tôi chở cháu về chơi. Nghe mẹ kể bà đã tham gia một nhóm nhảy trong xóm, tối nào cũng tập nhảy, hát hò nên vui lắm, không còn cô đơn như trước nữa. Thấy mẹ hào hứng, trẻ khỏe hơn, tôi cũng mừng.
2 ngày trước, mẹ gọi điện cho tôi, bảo tôi về nhà gấp. Giọng điệu của bà gấp gáp pha lẫn sự lo lắng khiến tôi nhấp nhổm không yên. Chiều qua, vợ chồng tôi thu xếp công việc để về quê, xem thử mẹ có gặp phải chuyện gì không, có đau bệnh gì không?
![]() |
| Nghe chuyện mẹ nói mà tôi bàng hoàng, sửng sốt vì không sao tin nổi. (Ảnh minh họa) |
Vừa thấy mẹ, tôi đã có linh cảm không hay. Sắc mặt bà phờ phạc, 2 mắt vẫn còn sưng và thâm quầng do mất ngủ cùng với khóc nhiều. Mẹ kéo tôi vào phòng, nói bà đã có bầu rồi, giờ không biết phải làm sao. Nghe mẹ nói, tôi bàng hoàng, sửng sốt vì không sao tin nổi. Mẹ tôi năm nay đã 55 tuổi rồi, khả năng có thai là vô cùng hiếm hoi. Vậy mà mẹ lại có bầu thật. Nhìn que thử thai hiện 2 vạch đậm, tôi thẫn thờ, chẳng biết phải nói gì nữa.
Mẹ kể bà có quen một người đàn ông góa vợ trong nhóm nhảy. Họ yêu nhau thật lòng nhưng các con của ông ấy không chấp nhận cha lấy vợ mới ở cái tuổi xấp xỉ 60. Ông bà vẫn lén qua lại, hẹn hò với nhau; chỉ không ngờ bà lại mang bầu. Giờ mẹ tôi không chịu nói chuyện có bầu cho người đàn ông kia biết vì bà không muốn làm rùm beng mọi chuyện lên. Các con của ông ấy đều hung dữ, đanh đá nên mẹ tôi sợ. Bà mất ngủ mấy đêm liền vì không biết nên làm sao cho phải? Tôi cũng không biết nên khuyên mẹ như thế nào. Suy cho cùng thì đứa nhỏ vẫn là em ruột của tôi; nhưng mẹ tôi đã lớn tuổi, mang thai, sinh đẻ sẽ rất nguy hiểm. Tôi có nên tìm gặp người đàn ông kia, nói cho ông ta biết mọi chuyện rồi mới quyết định không?



















Chồng đi công tác, vợ mang nhân tình đến nhà ân ái và "sững người" trước sự việc xảy ra sau đó
Nàng dâu "chơi lớn" thưởng Tết cho mẹ chồng kèm bằng khen nhưng ai cũng thấy có điều không ổn
Bị mọi người chế nhạo, chồng về nhà đòi "cướp" hết công sức sự nghiệp của tôi
Bố chồng phản ứng khó tin khi con dâu muốn về ngoại ăn Tết, hành động quyết liệt của chồng đáng nói nhất
Đang đau đớn quằn quại vì cơn chuyển dạ sinh nở, người phụ nữ vẫn gào thét đuổi mẹ chồng ra khỏi phòng, lý do được dân mạng tán đồng
Vì món quà sinh nhật tôi tặng đồng nghiệp mà chồng bực tức ôm gối ra ngủ riêng
Cùng chuyên mục
Không muốn đau “dày dặn” khi sữa về sau sinh? Mẹ nên biết sớm 2 cách này
Nữ ca sĩ quyết định trữ đông trứng 2 lần khi mới ngoài 20 tuổi: Nhiều phụ nữ ngoài 30 mới thấy đây là lựa chọn khôn ngoan
Hạnh phúc của người phụ nữ 50 tuổi tưởng phải xin trứng để làm mẹ: Sau 20 năm, căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười trẻ thơ
Bếp ấm ngày Tết thời 4.0: Khi phụ nữ tỏa sáng cùng công nghệ trong từng món ăn
Câu chuyện ấm áp từ căn bếp của nhà khoa học Nguyễn Thị Thúy Hường
Mẹ và chiếc máy khâu lưu giữ tuổi thanh xuân