Tối ngày 5/10, trong không khí rộn ràng, tràn ngập sắc màu của Tết Trung thu, Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN TP.HCM, Ban công tác xã hội chùa Kỳ Quang 2, Khoa Quản trị kinh doanh - Marketing (Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM) và Ban điều hành khu phố 1 phường Trung Mỹ Tây tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương 2025”.
Chương trình diễn ra tại chùa Kỳ Quang 2 (phường Gò Vấp) và Khu phố 1 (phường Trung Mỹ Tây), đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho gần 500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại TP.HCM.
Từ đầu giờ chiều 5/10, không khí rộn ràng tại chùa Kỳ Quang 2 đã thu hút gần 200 em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Các em háo hức cùng nhau trang trí sân khấu, lắp đèn lồng, chuẩn bị trang phục biểu diễn, tham gia các hoạt động vui chơi, rước đèn và phá cỗ Trung thu. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt trẻ thơ khi được sống trong sự quan tâm, sẻ chia của các mạnh thường quân và tình nguyện viên.
Cùng với món quà tinh thần đầy ý nghĩa, mỗi em còn nhận được một phần quà gồm: ba lô học sinh, bánh Trung thu, sữa, bánh kẹo, trái cây và đèn ông sao.
Ngoài ra, bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM cũng gửi tặng chùa nhiều vật phẩm chăm sóc trẻ em như: sữa tươi, sữa bột, bột ăn dặm, sữa tắm, dầu gội từ các thương hiệu nổi tiếng, góp phần hỗ trợ điều kiện nuôi dưỡng các bé.
Phát biểu tại chương trình, bà Wiraka Moodhitaporn xúc động chia sẻ: “Với người dân Thái Lan, dịp lễ này cũng chan chứa tinh thần nhân ái và phụng sự cộng đồng - được truyền cảm hứng từ các vị Quốc vương. Mong rằng Vầng trăng yêu thương hôm nay sẽ thắp sáng trong trái tim các em nhỏ, tiếp thêm ước mơ và động lực để các em trưởng thành, khỏe mạnh và hạnh phúc”.
Chùa Kỳ Quang 2 hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 200 trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và bị bỏ rơi. Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa cho biết, nhiều em từ đây đã trưởng thành, có gia đình, công việc ổn định và quay lại đóng góp cho xã hội. Đó là động lực để nhà chùa tiếp tục hành trình thiện nguyện này.
PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN TP.HCM, thay mặt Ban tổ chức gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm, văn nghệ sĩ và tình nguyện viên đã đồng hành: “Tôi hy vọng rằng, mỗi phần quà và nụ cười hôm nay sẽ là một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng niềm vui và gieo thêm hạt giống yêu thương trong lòng các em nhỏ.”
Cũng trong tối 5/10, chương trình tiếp tục hành trình đến với 300 em thiếu nhi tại Khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Chắp cánh ước mơ trẻ thơ”.
Thông qua các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ..., chương trình đã tạo nên không khí Trung thu sôi động và đầy ý nghĩa; góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết của các nhóm cộng đồng cư dân trong công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Tại đây, 300 phần quà đã được trao tận tay các em, đến từ sự đóng góp của người dân trong khu phố và các doanh nghiệp địa phương. Ngoài ra, 25 phần quà đặc biệt cũng được gửi tặng cho 25 em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng.
Tại đêm hội, ông Hoàng Viết Lưỡng, Bí thư Chi bộ Khu phố 1, bày tỏ: “Tết Trung thu không chỉ là ngày hội vui chơi của trẻ em, mà còn là dịp để chúng ta cùng ôn lại và gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tôi hy vọng các cấp chính quyền và phụ huynh sẽ cùng chung tay tạo nên một môi trường giáo dục lý tưởng, nơi trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.
“Vầng trăng yêu thương 2025” đã mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Đây không chỉ là một chương trình thiện nguyện đơn thuần, mà còn là hành trình ý nghĩa kết nối cộng đồng, lan tỏa lòng nhân ái và sẻ chia; là minh chứng sống động cho tình yêu thương, trách nhiệm của cộng đồng đối với những mầm non của đất nước.
Một số hình ảnh tại chương trình Trung thu “Vầng Trăng yêu thương”:
Rộn ràng “Đêm hội trăng rằm” – mang Trung thu ấm áp đến với học sinh
Những “Đêm hội trăng rằm” đầy sắc màu, tiếng cười và ánh đèn lồng lung linh đã trở thành món quà ý nghĩa, giúp các em học sinh có thêm niềm vui, động lực trong năm học mới.