Vũ Hán live stream trực tiếp hoa anh đào nở giữa đại dịch Covid-19

Quyết định live stream hình ảnh hoa anh đào vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ những người sống giữa đại dịch.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đã live stream cảnh hoa anh đào nở nổi tiếng tại Đại học Vũ Hán cho người xem internet khi thành phố hiện đang bị phong tỏa bởi virus corona.

Bằng cách gắn camera tại một vài địa điểm cố định cùng chiếc camera di động gắn trên một chiếc xe không người lái có trang bị 5G, những hình ảnh hoa anh đào tại khuôn viên trường được chiếu trực tiếp trên internet đã có hàng triệu lượt xem từ hôm thứ Hai vừa qua.

Giữa tháng 3, những cây hoa anh đào tại Vũ Hán đã bắt đầu đua nở (Ảnh: Xinhua/Fei Maohua).
Giữa tháng 3, những cây hoa anh đào tại Vũ Hán đã bắt đầu đua nở (Ảnh: Xinhua/Fei Maohua).

Vũ Hán trước đại dịch từng là một điểm du lịch ưa thích bởi món mì khô nổi tiếng và những cây hoa anh đào đua nhau nở rộ vào khoảng giữa tháng ba. Cuối những năm 1930, quân đội Nhật từng chiếm đóng tại đây đã trồng những khóm hoa anh đào đầu tiên, và giờ đây đã có hơn 1000 cây trong khuôn viên trường.

Thế nhưng khi nơi đây trở thành trung tâm khởi phát đại dịch Covid-19 vào tháng 12, Vũ Hán đã bị chính quyền Trung Quốc phong tỏa gần 2 tháng nhằm kiểm soát đại dịch. Tính đến nay, đã có hơn 2.400 người trong thành phố thiệt mạng vì dịch bệnh và ít nhất 50.004 ca nhiễm.

Khuân viên trường đại học Vũ Hán phủ sắc hoa anh đào (Ảnh: China Daily/ Chen Liang).
Khuân viên trường đại học Vũ Hán phủ sắc hoa anh đào (Ảnh: China Daily/ Chen Liang).

Nhằm giúp người dân có thể thưởng thức ngắm hoa anh đào tại nhà, trường đã quyết định tổ chức quay trực tiếp mùa hoa nở trong 10 ngày.

Huang Li, một phụ nữ 38 tuổi sống gần khu hoa nở cho biết cô và gia đình từng chạy dưới những tán hoa với bạn bè quanh trường, nhưng giờ đây đành phải ngắm cảnh từ ban công.

Ivy Zhu, cô gái 27 tuổi sinh ra ở Vũ Hán chia sẻ: “Con đường hoa này là con đường duy nhất chúng tôi đi khi còn là sinh viên của trường. Vào mỗi độ xuân về, chúng tôi thường gọi đùa những cây hoa này là “hoa anh đào đau khổ” vì con đường thường chật cứng khách du lịch. Chúng tôi thường ngắm chúng vào nửa đêm bởi dưới ánh đèn đường trên con đường vắng lặng, những cây hoa này thật tuyệt vời”.

Chiếc xe không người lái được trang bị 5G thu thập hình ảnh live stream trực tiếp tại Đại học Vũ Hán hôm 16/3 (Ảnh: Xinhua/Cheng Min).
Chiếc xe không người lái được trang bị 5G thu thập hình ảnh live stream trực tiếp tại Đại học Vũ Hán hôm 16/3 (Ảnh: Xinhua/Cheng Min).

Thế nhưng đại dịch Covid-19 dường như khiến người dân Vũ Hán nơi đây không còn tâm trạng trọn vẹn để thưởng thức vẻ đẹp của mùa hoa năm nay.

Giờ tôi cảm thấy vô cùng buồn để có thể xem ngắm hoa. Vũ Hán hiện vẫn đang bị phong tỏa, mọi người vẫn đang bị mắc kẹt trong nhà. Việc có thể tới siêu thị bây giờ cũng là một việc vô cùng hạnh phúc”, Ivy Zhu tâm sự.

Bên cạnh đó cũng có một số người bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ hơn

Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Người dân tại Hồ Bắc thì đang bị kì thị và tiếc thương sự ra đi của người thân. Vậy mà giờ họ lại tuyên truyền sự hạnh phúc và thịnh vượng để khiến chúng ta quên đi nỗi buồn hay sao?”, một comment tỏ vẻ tức giận.

TM (T/H)

Sắc màu bùng nổ tại lễ hội Holi giữa đại dịch virus corona

Sắc màu bùng nổ tại lễ hội Holi giữa đại dịch virus corona

Những bột màu đầy màu sắc bay trong không khí. Những khuôn mặt, tóc, tay và quần áo đều chìm trong chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc.