Xem phim "Sex Education" suốt một tuần, tôi bật khóc nhận ra lý do con gái KHÔNG MUỐN VỀ NHÀ: Lỗi sai khiến con tổn thương nặng nề

Tôi từng trách giận con gái tại sao không về nhà thăm cha mẹ? Cho đến khi xem phim "Sex Education", tôi mới hiểu lý do.

Con gái tôi năm nay 24 tuổi, có công việc ổn định nhưng lại không muốn về nhà. Từ thời học đại học, con gái đã viện đủ lý do để từ chối về nhà với bố mẹ. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản là con bận học. Nhưng trong khoảng thời gian tìm việc làm, con rảnh rỗi mà vẫn không về. Tôi gọi điện, nhắn tin, con cứ im ỉm. 

Tết năm nay, con về nhà 5 ngày nhưng lúc nào cũng chán chường. Dù tôi nấu những món con thích ăn, gợi ý nơi đi chơi cùng thì con vẫn lạnh nhạt. Thậm chí, tối, con còn đóng cửa phòng từ 8h để không bị bố mẹ làm phiền. Mùng 3 Tết, con đã thu xếp đồ đạc để về lại thành phố. Sự xa cách của con làm trái tim tôi đau đớn. Là một người mẹ, tôi luôn muốn gần gũi con cái, nhất là với con gái. Con gửi tiền về đều đặn mỗi tháng cũng chẳng thể làm tôi nguôi ngoai nỗi đau.

Cho đến khi xem bộ phim "Sex Education", tôi mới hiểu ra lý do.

Từ lúc biết đến phim, tôi đã dành mấy ngày liền để xem cho xong trọn bộ. Từng tình tiết, nhân vật trong phim đều rất thú vị, đời thường. Những rung độn tình yêu và những thắc mắc, tò mò ở tuổi mới lớn cũng được khai thác một cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Trong phim, tôi cực kì ấn tượng với đôi vợ chồng: ông Michael Groff với bà Maureen Groff. Họ sống với nhau nhưng không có tình yêu, chỉ có sự độc đoán, gia trưởng của người chồng và sự cam chịu, nhu nhược của người vợ. Bà Maureen Groff yêu chồng, đây là điều không thể chối bỏ. Nhưng bà sợ chồng nhiều hơn. Mọi yêu cầu của ông Michael đều trở thành mệnh lệnh đối với bà.

Xem phim

Về sau, bà mới cảm thấy sự hi sinh, vun vén và cam chịu của mình là "chưa bao giờ đủ" đối với một người đàn ông độc đoán như chồng mình. Và bà đã vùng dậy. Những cuộc tranh cãi, những lời chỉ trích, mỉa mai, độc ác, gây tổn thương cho đối phương được thốt ra như những vũ khí lợi hại. 

Trong khi đó, Adam, cậu con trai của họ thì đang tuổi nổi loạn. Chứng kiến những bất hòa, mâu thuẫn của bố mẹ, cậu trở nên hư hỏng. Mỗi ngày tan trường, Adam đều không muốn về nhà.

Tôi bật khóc vì tình tiết đó. Bởi cuối cùng, tôi cũng hiểu ra lý do con gái không muốn về nhà.

Tôi và chồng không hạnh phúc. Chúng tôi mâu thuẫn vì nhiều nguyên nhân. Chồng tôi gia trưởng, lười biếng, không muốn kiếm tiền nhưng thích xài tiền. Tôi vừa là trụ cột chính trong nhà, vừa lo việc nhà cửa, bếp núc. Quá tải công việc, tôi bị ức chế tâm lý và đã bộc phát hết những ức chế đó vào các con.

Giai đoạn các con mới lớn, tôi thường la mắng, chỉ trích chúng. Tôi còn cãi nhau với chồng như cơm bữa. Gia đình tôi chưa lúc nào được yên ắng mà luôn là những tiếng mắng mỏ, càu nhàu. Khi con gái học đại học, con trai học lớp 10 trường Chuyên, chúng đã không muốn về nhà.

Và bây giờ, con gái đi làm, con trai học đại học, chúng cũng không muốn về nhà. Căn nhà im ắng lạ thường, nỗi đau, sự hối hận trong tôi lại càng lớn.

Tôi nghĩ rằng, có nhiều người phụ nữ cũng giống tôi. Họ cam chịu sự bất tài và độc đoán của chồng. Nhưng họ lại xả giận lên con cái. Điều này khiến những đứa bé bị tổn thương nặng nề và không còn xem nhà là nơi bình yên nữa. Lỗi sai này, tôi đang phải trả giá quá đắt rồi.

Mỹ Hạnh

Mỗi lần xin tiền học phí, em chồng phải làm hết việc nhà rồi mới dám lấy hết can đảm, rón rén mở lời với bố mẹ

Mỗi lần xin tiền học phí, em chồng phải làm hết việc nhà rồi mới dám lấy hết can đảm, rón rén mở lời với bố mẹ

Sự vô trách nhiệm này được khoác lên tấm áo mĩ miều là để cho con tự lập.