Xóm đạo lớn nhất Sài Gòn đìu hiu mùa Giáng sinh vì dịch bệnh

Dù thưa thớt hơn mọi năm nhưng xóm Đạo lâu năm vẫn muốn duy trì truyền thống lâu đời.

Theo Thanh Niên, không còn cảnh nhộn nhịp như những năm trước, xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) năm nay im ắng hơn  Thời điểm này những năm trước, hang đá và công tác trang trí hầu như đã được chuẩn bị xong.

Anh Phạm Ngọc Hoài (người quản lý chăm lo đời sống giáo dân trong giáo xứ) chia sẻ riêng giáo xứ Bình Thuận hạt Bình An vẫn giữ nguyên quy mô xây hang đá như năm ngoái. Do dịch căng hẳng, trong giáo họ Thuận có khoảng 10 người mất vì Covid-19, và khoảng vài người mất vì bệnh. Anh cùng các giáo dân hỗ trợ mai táng cho người mất, hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cho những giáo dân khác.

Xóm đạo lớn nhất Sài Gòn đìu hiu mùa Giáng sinh vì dịch bệnh

Chị Đinh Lưu Thủy Tiên (31 tuổi) cho biết năm nay Giáo xứ Bình An ra thông báo hạn chế làm hang đá mà chỉ làm hang đá và trang trí trong nhà thờ, nhưng vẫn được treo cờ và đèn để tạo không khí.

Ông Phạm Cao Hòa (ngụ P.7, Q.8) chia sẻ không khí xóm đạo năm nay buồn hơn mọi năm, quy mô trang trí chỉ được khoảng 40%. Ông giải thích đường Phạm Thế Hiển thì dài nhưng xóm đạo thì chỉ có phường 6 và phường 7, thời điểm dịch bệnh xóm đạo cũng phức tạp vì số lượng người nhiễm bệnh và người chết cũng có, chính quyền lập chốt ngăn giữa 2 phường, kiểm soát việc di chuyển.

Ông tâm sự tinh thần là quan trọng nhất để vượt qua bệnh tật. Tối nào ông cũng cầu nguyện mong dịch bệnh sớm qua đi.

"Việc cầu nguyện giúp tinh thần mình thoải mái hơn rất nhiều, tự tin hơn. Cầu mong cho mùa Giáng sinh năm nay được an lành, chuyện tốt đẹp đến với mọi người”, ông gửi gắm.

Thanh Mai

Làm bài thi không tốt, học sinh lớp 6 nhảy từ tầng 22 chung cư xuống tử vong

Làm bài thi không tốt, học sinh lớp 6 nhảy từ tầng 22 chung cư xuống tử vong

Do áp lực về việc học, thi không làm bài tốt nên D. đã bất ngờ nhảy từ tầng 22 xuống dưới tử vong