Quay đi ngoảnh lại đã thấy xuân ngấp nghé nơi đầu ngõ. Có lẽ hàng chục năm qua chưa khi nào trái đất lại chịu những cơn “địa chấn” thảm họa cùng lúc xuất hiện như năm 2020 vừa qua, cùng chung trạng thái bất ổn và cơ cực như năm khởi đầu của thập kỷ 2020 dương lịch.
Chẳng cần ai đó phải nhắc lại những khó khăn và chấn động của năm đã qua, nhưng cũng thật khó để tưng bừng kỳ vọng vào năm sắp đến, bởi khó khăn trên toàn thế giới vẫn đang tiếp diễn mà con người chưa tìm được giải pháp để dung hòa. Những dư chấn của cả thiên tai lẫn bất ổn xã hội vẫn tiềm ẩn năng lượng đủ sức tạo nên những cơn “sóng thần” có thể bất ngờ ập xuống.
![]() |
| Ảnh minh họa: internet. |
Năm 2021, các doanh nghiệp sẽ vẫn ở trong thế trận “giữa muôn trùng vây”. Chưa khi nào nghe bài hát “Xuân này con không về” lại thấy thấm đẫm sự thấu cảm đến thế. Biết bao gia đình đã chia xa từ xuân trước đến nay vẫn chưa thể hẹn ngày gặp lại, biết bao người con xa xứ mưu sinh đã không thể về bên mẹ cha xuân này. Biết bao ông bố, bà mẹ đỏ mắt nhớ mong những đứa con đi xa biền biệt, ước mơ sum vầy quanh nồi bánh chưng trên bếp lửa hồng mà trong lòng cô quạnh…
Càng ngày, chúng ta lại càng nhận thấy rõ ràng hơn sự biến thiên vĩ đại của thiên nhiên, với sức mạnh khủng khiếp nhưng không bất thường. Vũ trụ luôn vận hành hoàn hảo theo những quy luật hiển nhiên. Chỉ có con người bé nhỏ mong manh với tầm nhìn vừa non nớt, vừa hạn hẹp mới ngỡ ngàng và lạ lẫm bởi con người luôn cho rằng mình là chúa của muôn loài trong thế gian với sức mạnh và sự tinh khôn để bắt thiên nhiên ngoan ngoãn tuân phục theo những ham muốn không giới hạn.
Vũ trụ tuy bao la nhưng thực tế lại phụ thuộc vào nội tại của mỗi chúng ta. Vũ trụ này không có cá thể nào tồn tại độc lập, con người và vạn vật đều nương vào nhau mà tồn tại và phát triển. Bình yên hay thảm họa đều bắt nguồn từ tâm ý lòng người. Thay vì khát vọng chinh phục thiên nhiên, mỗi người cần quay về với nội tại, chúng ta vẫn nỗ lực làm việc và sáng tạo cho cuộc sống này nhưng thương yêu nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, chân thành với tất cả… Mỗi người thay đổi chính mình tốt đẹp hơn là đã cùng nhau xây dựng một thế giới tràn đầy năng lượng tốt lành và bình yên. Và mùa xuân, luôn là mùa để vạn vật khơi nguồn khởi nguyên.











![[Sống chậm] Đời người là chuyến tàu chở số phận, chỉ có chiều đi mà không có khứ hồi](https://media.phunumoi.net.vn/resize/592x355/files/tuanminh/2019/12/04/tren-tau-1557.jpg)






Trao tặng và yêu thương
Trao tặng và yêu thương
Cây sinh mệnh
Cây sinh mệnh
Đất và nước
Học Đất để làm Người: sức mạnh của sự khiêm nhường
Cùng chuyên mục
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy lại gây sốt: “Cứ như Soobin Hoàng Sơn phiên bản chủ tịch ngân hàng vậy”
Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh có thông báo nóng
Chàng trai thân mật khoác vai Lisa (BLACKPINK): Giành giải Grammy, lập kỷ lục 4,1 tỷ views vẫn bị Tổng thống Trump chê
Uống liên tục 5 ly cà phê Việt Nam, khách Tây lang thang trên đường trong trạng thái không tin nổi
Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ tôn vinh khát vọng cống hiến của 150 lao động nữ.
Điểm danh 3 chòm sao vận đỏ như son ngày 10/3: Sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, tiền tài viên mãn