Tôi và Quân sắp cưới. Theo kế hoạch thì qua Tết, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Tôi yêu Quân say đắm, đến mức Quân nói tôi giống như "cái đuôi" của anh. Tôi quản lí người yêu rất chặt chẽ vì sợ mất anh. Bố mẹ bảo tôi đừng quá yêu và lệ thuộc vào chồng, bởi khi đó, tôi không thể tìm được hạnh phúc thật sự. Nhưng tôi không hiểu điều bố mẹ khuyên, còn cho rằng ông bà suy nghĩ lạc hậu. Tôi cho rằng, đã yêu thì ghen tuông, quản lí, kiểm soát nhau là chuyện bình thường. Một khi không còn quan tâm đến nhau nữa thì tình yêu cũng đã "hết hạn sử dụng" rồi.
3 ngày trước, tôi và bạn trai xảy ra một vụ tranh cãi lớn. Tôi phát hiện trong điện thoại Quân có những dòng tin nhắn ỡm ờ với một cô gái khác. Cả 2 còn có vài tấm ảnh chụp chung, mặc áo đôi. Quân giải thích rằng đó là đồng nghiệp thân thiết, ngoài ra không có gì cả.
Tôi đau khổ, khóc lóc sưng mắt cả đêm. Không ngủ được, tôi lướt tiktok và vô tình xem được một đoạn phim "Sex and the City". Đoạn phim chỉ 5 phút, về cảnh Carrie Bradshaw bị chồng sắp cưới hủy hôn ngay khi cô đang mặc váy cưới ở lễ đường. Trước đó, Carrie còn đang rạng rỡ hạnh phúc, sánh bước cùng 3 cô bạn thân thiết trong ngày trọng đại của mình. Nhưng rồi chính Mr. Big lại chần chừ và gọi điện hủy hôn.
Tôi cảm nhận được phân vân của Mr. Big lẫn tình yêu chưa đủ trọn vẹn của anh ta. Nếu thật sự yêu thương và mong muốn đi cùng Carrie đến cuối cuộc đời, anh ta đã không đẩy cô ấy vào cảnh tổn thương và đau đớn.
![]() |
Nhìn Carrie, tôi bỗng nghĩ đến bản thân mình. Tôi có đang giống Carrie? Tôi trăn trở, suy tư nguyên đêm. Tôi có đang đi vào vết xe đổ của Carrie, tự biến mình thành con ngốc, chỉ biết trông đợi vào tình yêu ở một gã đàn ông. Trong khi anh ta không trân trọng cảm xúc và tình yêu của mình? Trong khi anh ta thản nhiên đùa cợt với các cô gái khác mà không hề cảm thấy tội lỗi với vợ sắp cưới?
Tôi chợt nhận ra một bài học vô cùng đắt giá đối với mình hiện tại. Nếu cứ mải mê chạy theo cảm xúc của người yêu, tôi sẽ đánh mất chính bản thân mình. Vậy tại sao tôi không từ bỏ gã đàn ông tồi đó, để cuộc đời của mình nhẹ nhàng và êm ả hơn? Từ bỏ đôi khi là việc cần thiết để bảo vệ mình trước sự tổn thương do kẻ khác gây ra. Đó cũng là cách ứng phó tốt nhất với những gã đàn ông tồi tệ, ỡm ờ trong chuyện tình cảm.
Sáng hôm sau, tôi nói với bố mẹ rằng mình muốn hủy bỏ đám cưới. Cả nhà sửng sốt, không ngờ tôi đưa ra quyết định táo bạo như thế. Bố hỏi tại sao? Tôi bảo tôi sợ. Tôi cảm thấy không an toàn khi bước vào một cuộc hôn nhân mà mình lại yêu nhiều hơn chồng. Và chồng không hề trân trọng mình. Một cuộc hôn nhân chông chênh như thế sẽ chỉ khiến tôi đau lòng nhiều hơn hạnh phúc.
Bố tôi gật đầu, ông tán thành với suy nghĩ và quyết định của tôi. Mẹ thì bảo tôi suy nghĩ lại. Nhưng ý tôi đã quyết. Tôi phải mạnh mẽ, bản lĩnh để vượt qua nỗi đau này. Nhất định sau đó, cuộc sống sẽ trả lại cho tôi sự bình yên và hạnh phúc hơn.
















Tôi bật khóc khi xem phim Sex Education: Nỗi ám ảnh và câu nói của bố là đòn chí mạng khiến đời tôi khổ sở suốt 20 năm qua
Phim Hoa ngữ mới chiếu đã được khen khắp MXH: "Nữ hoàng nước mắt" tái xuất quá đỉnh, không uổng công đợi chờ
Xem phim "Sex and the City" cùng chồng, tôi choáng váng khi anh so sánh tôi với một nhân vật trong phim
"Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl"- Siêu phẩm mở màn cho chuỗi phim Studio Ghibli trên màn ảnh rộng
Jack Quaid trở lại với một “siêu anh hùng” hoàn toàn khác lạ trong phim mới “Anh không đau”
5 nữ chính phim Hàn có phong cách thời trang ấn tượng nhất 2024
Cùng chuyên mục
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD
AI trước bài toán bình đẳng giới: Công nghệ không thể trung lập nếu dữ liệu còn thiên lệch
Hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số bình đẳng giới khu vực công