Ca mổ "bắt con" kì tích cho sản phụ mắc ung thư hệ bạch huyết

Kíp mổ thực hiện trong nhiều giờ liền dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS. TS Trần Danh Cường, GĐ BV Phụ sản TW.

Theo Infonet, sản phụ Tạ Lưu N. A. (26 tuổi ở Kỳ Sơn, Hoà Bình) bị bệnh ung thư u lympho Hodgkin (bệnh ung thư hệ bạch huyết, 1 phần của hệ miễn dịch). Sau khi kết thúc quá trình điều trị, vào tháng 11/2019, 5 tháng sau chị bất ngờ khi biết mình mang thai. 

Tuy nhiên, hầu hết các xét nghiệm đánh giá về sự tiến triển của bệnh sẽ không thể thực hiện được vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi.

Anh Nguyễn Thế Vũ, chồng chị A chia sẻ: “Cảm xúc rất khó tả vì lần đầu được làm bố mẹ hồi hộp lắm. Nhưng bệnh tình của vợ như vậy, vợ sức khỏe yếu đi nhiều cũng làm chúng tôi không khỏi lo lắng. Nhưng qua nhiều tư vấn, chúng tôi quyết tâm sẽ giữ con, động viên nhau suy nghĩ tích cực và thăm khám thường xuyên, hy vọng may mắn mỉm cười để vợ khỏe cả thai kỳ và con bình an chào đời”. 

        Phút giây đầu tiên mẹ con sản phụ ung thư N. A gặp nhau 
Phút giây đầu tiên mẹ con sản phụ ung thư N. A gặp nhau 

May mắn chị đã vượt qua được 6 tháng đầu của thai kỳ một cách nhẹ nhàng. Đến những tháng cuối, do thai nhi phát triển nhanh nên các bác sĩ đã tiến hành tiêm mũi trưởng thành phổi cho bé. Chị A. nhập viện theo dõi suốt hơn 1 tháng trước phẫu thuật, cố gắng kéo dài từng ngày thai kỳ. Khi thai 37 tuần, các bác sĩ của 2 bên đã quyết định mổ lấy thai an toàn cho sản phụ.

Sáng ngày 1/12, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW cùng một kíp các bác sĩ sản khoa, gây mê, sơ sinh đã trực tiếp sang bệnh viện K để mổ “bắt thai” cho sản phụ Tạ Lưu N.A. Trước đó, các bác sĩ đã trao đổi với các bác sĩ Bệnh viện K về việc sẽ phẫu thuật lấy thai cho người mẹ. 

Sau khi hội chẩn, ca mổ được thực hiện theo tư thế ngồi. Trong quá trình gây mê gặp nhiều khó khăn và thách thức do sản phụ tràn dịch màng phổi, màng tim. Vì vậy các bác sĩ cố gắng thực hiện gây tê tủy sống giúp người bệnh hồi phục nhanh nhất có thể. Bé gái sinh ra nặng 2700gram. 

Chia sẻ sau ca mổ, PGS.TS Trần Danh Cường - người trực tiếp thực hiện ca sinh hi hữu nói: "Tôi cảm thấy dường như sự sống của chị rất mong manh có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng chị vẫn cố gắng gượng sức lực ít ỏi cuối cùng để đón con chào đời. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến chúng tôi - những bác sĩ hàng ngày tiếp xúc với hàng trăm sản phụ không giấu được niềm thương cảm, xót xa đến nghẹn ngào".

Ông cũng cho biết đây là ca mổ đặc biệt, vì phải mổ ở tư thế ngồi – đây là tư thế khó để thực hiện mổ sinh, chưa kể là bệnh nhân sức khỏe yếu, khó thở nên các thao tác mổ phải đảm bảo nhanh, chính xác.

Bé gái được đặt tên là Trúc Linh, được các bác sĩ của Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện PSTW đón về chăm sóc tại Viện. Hiện bé tự thở, bú được và tiến triển tốt.

Thanh Mai

Một sản phụ tử vong do sưởi than theo phong tục sau sinh

Một sản phụ tử vong do sưởi than theo phong tục sau sinh

Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng sản phụ đã tử vong do ngộ độc khí CO.