Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Hán (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng), Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Hán, Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc Tế, cùng đại diện Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tổ chức chương trình trao 167 phần quà và tiền mặt cho 167 hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 (BUALOI) trong tháng 9 vừa qua.
Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá khoảng 200.000 đồng (bánh, kẹo, nhu yếu phẩm), với tổng giá trị hơn 110 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Công ty Cổ phần Phú Trường Quốc Tế và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, đồng hành cùng đoàn trong chuyến đi trao tặng trực tiếp cho bà con.
![]() |
| Đoàn từ thiện trao tiền và quà cho bà con vùng lũ. |
Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện đoàn từ thiện cho biết: “Mặc dù đường sá xa xôi, địa hình hiểm trở, nhưng chúng tôi muốn tận tay trao gửi tình cảm và sự sẻ chia từ người dân TP.Hồ Chí Minh đến đồng bào vùng cao đang gặp hoạn nạn. Mong rằng những món quà nhỏ bé này sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.”
Xã Quang Hán hiện có 739 hộ dân, trong đó phần lớn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Kinh và Mông sinh sống tại 21 xóm. Nơi đây có địa hình đặc thù — vùng trũng, mùa khô thiếu nước sinh hoạt, mùa mưa lại thường xuyên ngập úng nghiêm trọng. Vì vậy, khi cơn bão số 10 ập đến, hậu quả để lại càng nặng nề hơn bao giờ hết.
Theo thống kê của UBND tỉnh Cao Bằng, hai cơn bão liên tiếp số 10 và 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn, đặc biệt là tại xã Quang Vinh và xã Quang Hán.
Tổng thiệt hại ước tính hơn 19 tỷ đồng. Riêng tại xã Quang Vinh, có hơn 13 ha hoa màu bị ngập úng hoàn toàn, trong đó cây giềng và lúa – hai loại cây trồng chủ lực của người dân – bị hư hại nặng. 64 ngôi nhà bị ngập, nhiều công trình dân sinh xuống cấp, hư hỏng. Đáng chú ý, có 43 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng.
![]() |
| Từng tấm lòng được gửi đến tận tay người dân. |
Ông Trung Văn Bào, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quang Hán, cho biết: “Hai cơn bão nối tiếp khiến mưa lớn kéo dài, nhiều vùng trũng thấp ngập sâu, hệ thống tiêu thoát nước bị quá tải, hoa màu hư hỏng gần như toàn bộ. Đặc biệt, cây riềng – nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân – mất trắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế.”
Ngay sau khi bão tan, cấp ủy và chính quyền địa phương đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, huy động lực lượng dân quân, công an, đoàn thể tham gia dọn dẹp, tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trường học và trạm y tế.
Chính quyền xã cũng rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại từng hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo hoặc có nguy cơ sạt lở, để kịp thời hỗ trợ. Từ nguồn kinh phí dự phòng, xã đã mua sắm nhu yếu phẩm và dựng hơn 500m² lán tạm cho các hộ mất nhà cửa.
“Sau bão, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ổn định chỗ ở cho bà con. Các hộ mất nhà hoặc ở vùng có nguy cơ sạt lở được bố trí nơi tạm cư an toàn. Đồng thời, địa phương phối hợp với tỉnh quy hoạch khu tái định cư mới có địa hình an toàn, thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất,” ông Bào chia sẻ.
![]() |
| Bà con vùng cao nhận hỗ trợ từ đoàn từ thiện. |
Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vật chất ban đầu, chính quyền địa phương còn chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất nông nghiệp, giúp người dân từng bước khôi phục sinh kế.
Theo đề xuất của tỉnh, Quỹ Phòng chống thiên tai sẽ cấp kinh phí hỗ trợ con giống, cây giống và vật nuôi ngắn ngày như gà, vịt, rau màu cho các hộ bị thiệt hại nặng. Mục tiêu là giúp người dân có nguồn thu nhập tạm thời, từng bước ổn định đời sống trước khi quay lại trồng các loại cây dài ngày.
“Chúng tôi khuyến khích bà con chuyển tạm sang chăn nuôi, trồng cây ngắn ngày để có thu nhập trước mắt, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, giống và một phần chi phí,” đại diện UBND xã Quang Hán cho biết.
Những ngày sau bão, khung cảnh ở Quang Hán vẫn còn ngổn ngang. Dọc theo con đường đất đỏ dẫn vào xóm Lũng Xòm, nhiều mái nhà vẫn chưa kịp lợp lại. Nhưng trong gian khó ấy, tình người lại sáng lên rực rỡ.
Chị Trương Thị Mới, 30 tuổi, ngụ xóm Lũng Xòm, xúc động chia sẻ: “Bão đến nhanh và mạnh lắm. Cả đêm gió rít, mưa dội như trút. Sáng ra, nhìn hoa màu đổ rạp hết, riềng, ngô, lúa… hư hại chẳng còn gì. Nhà làm bằng gỗ không kiên cố, gió lớn quá làm lật mái, gãy cột, may mà cả nhà chạy sang hàng xóm kịp, chứ không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Hai cơn bão đi qua để lại bao cảnh tan hoang, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các đoàn thiện nguyện và chính quyền, người dân nơi đây đang từng ngày khắc phục khó khăn.
“Các đoàn từ thiện từ xa đến, mang theo quà, thuốc men, lương thực giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Món quà tuy nhỏ nhưng ấm lòng lắm. Chúng tôi chỉ mong sớm trồng lại được ruộng riềng, khôi phục cuộc sống như trước,” chị Mới nói.
Những phần quà từ Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP.HCM và các đơn vị đồng hành không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người dân vùng cao sau thiên tai.



















































Bộ mặt thật của 1 mỹ nhân hạng A: Giả vờ bị quấy rối tình dục hãm hại bạn diễn, "phông bạt" tiền từ thiện suốt 4 năm
Từ ngọc nữ được hàng triệu khán giả yêu mến, cô bị tẩy chay khi để lộ tính cách thật.