Con gái ngoan hiền bỗng tự nhốt mình trong phòng, tôi bàng hoàng khi nhận điện thoại từ người lạ: "Sao con lại biến thành như thế?"

Tôi chỉ biết cay đắng, nuốt nước mắt vào trong mà chăm sóc con.

Tôi chỉ có duy nhất một cô con gái tên Hiền. Sau khi sinh con, tôi gặp vấn đề về tử cung, phải cắt bỏ để giữ mạng sống. Con gái trở thành động lực, niềm vui sống của tôi suốt 18 năm qua. Con ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi. Tháng 6 năm ngoái, con đỗ đại học ở thành phố với mức điểm cao càng làm tôi nở mày nở mặt với mọi người.

Ngày con nhập học, xa cha mẹ, tôi đã khuyên nhủ con rất nhiều. Tôi bảo con phải biết giữ mình, lo chăm học, đừng tập tành yêu đương. Con vâng dạ, khẳng định mình chỉ muốn tốt nghiệp loại giỏi để tìm việc làm thật tốt. Ngoài ra, con không thích yêu đương, tình cảm trai gái gì cả. Bao lâu nay, tôi luôn tin tưởng con gái nên lần này, tôi cũng đặt trọn niềm tin vào con.

Tính con sôi nổi, hay nói cười, dễ gần gũi. Thời gian đầu con xa nhà, tôi nhớ con quay quắt nên thường đến nhà trọ thăm con. Tết nay con về, tôi thấy con có những biểu hiện lạ. Con không vui vẻ nữa mà thường tự nhốt mình trong phòng. Đôi khi, tôi thấy mắt con đỏ hoe, vẻ mặt bối rối, phờ phạc. 

Điểm thi kì 1 của con tương đối cao, còn nhận được học bổng nên tôi cứ nghĩ do con học quá nhiều. Tôi không hề nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn, càng không bao giờ nghĩ con gái đã bắt đầu biết yêu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

5 ngày trước, tôi đang làm thì nhận được điện thoại từ một số lạ. Người phụ nữ ấy kêu tôi thu xếp vào thành phố để chăm con gái vì con ngất xỉu trên lớp học. Khi đưa vào bệnh viện mới biết con đã có thai 3 tháng nhưng bị động thai nặng, phải nằm viện điều trị lâu dài.

Tôi nghe mà bàng hoàng. Con gái có thai 3 tháng? Tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này. 

Tôi vội xin phép nghỉ làm, bảo chồng lái ô tô đưa mình đến thành phố. Quãng đường dài 350km như càng kéo dài hơn. Vợ chồng tôi không ai nói với ai câu nào suốt đường đi.

Đến bệnh viện, con gái không dám nhìn chúng tôi, chỉ khóc. Tôi ôm lấy con, vỗ về an ủi mà trong lòng thì rối như tơ vò. Vợ chồng tôi thương con, không nỡ trách mắng con một câu. Chúng tôi đã ở viện, chăm sóc con 5 ngày nhưng dù tôi có hỏi thế nào, con cũng không hé răng về bố của đứa trẻ trong bụng.

Tại sao từ một cô con gái ngoan ngoãn, con tôi lại đi vào con đường này? Rồi tương lai con sẽ ra sao khi mới 19 tuổi đã sinh con? Tôi đau lòng quá.

Mỹ Hạnh

Mẹ vợ đến nhà chơi, chồng tôi nhét vào tay bà 100 triệu và phán một câu 'xanh rờn' khiến tôi choáng váng

Mẹ vợ đến nhà chơi, chồng tôi nhét vào tay bà 100 triệu và phán một câu "xanh rờn" khiến tôi choáng váng

Mẹ đem đến cho tôi con gà và ít trứng. Chồng tôi tỏ thái độ không vui ra mặt, còn nói một câu không mấy hay ho.