Đêm khó ngủ

Mơ ước bình thường là được sớm bình an, khoẻ mạnh!

Sài Gòn đêm nay có cùng một mơ ước

Mơ ước bình thường là sớm được bình an

Cơn bịnh ngặt nghèo dù đã được thuốc thang

Được xoa dịu bởi những bàn tay ấm áp

Giữa cái nóng của mùa hè hầm hập

Nhưng không nóng bằng những con số quá hung hăng

Cứ mỗi ngày con số vượt băng băng

Hàng chục, hàng trăm rồi đến hàng ngàn ca bệnh

Bảo vệ cho nhau là mệnh lệnh

Khi Sài Gòn cứ bệnh nặng thêm

Đêm từng đêm đã thao thức triền miên

Và điều ước, một Sài Gòn mau khoẻ mạnh

Cơn bịnh ngặt trải từng cơn ấm lạnh

Chỉ thị 15, 16… chẳng ngại gì!

Cả Sài Gòn sẽ vắng bóng người đi

Để ồn ã một Sài Gòn hoa lệ

Hỡi những ai đang lạnh lùng mặc kệ

Đẩy giá lên để kiếm chác những ngày này

Nỡ đan tâm nhìn thành phố hao gầy

Người nghèo khổ lại càng thêm thống khổ

Hãy thôi đi những chiếc đầu bá hộ

Những quả tim khao khát hút máu người

Hãy trao nhau những ánh mắt nụ cười

Chia sẻ nhau từng bó rau, hạt gạo

Như khắp chốn đã gởi về lòng nhân đạo

Tiếp sức với Sài Gòn, gánh vác những khó khăn

Bằng cả tấm lòng chẳng chút băn khoăn

Không so sánh thiệt hơn, phải trái

Xin cảm ơn những chàng trai cô gái

Đã đến với Sài Gòn trong những ngày qua

Xin cảm ơn cô bác gần xa

Đã gởi gắm những tấm lòng thơm thảo

Và xin lỗi vì những lời nổi cáu…

Bởi nóng lòng do dịch bệnh lan nhanh

Triệu trái tim hãy kết chặt tình thâm

Chung nhịp đập cùng Sài Gòn chống dịch

Có lẽ đây là đêm trừ tịch

Ít phút nữa thôi là sẽ “00 giờ”

Để Sài Gòn thực hiện một ước mơ

Mơ ước bình thường là được sớm bình an, khoẻ mạnh! 

Mai Thắm