Điều đặc biệt ở “Tháng 4 hy vọng”

Triển lãm tranh “Tháng 4 hy vọng” diễn ra chỉ trong 2 ngày ở Hà Nội có một điểm đặc biệt: Các tác giả đều là trẻ mắc chứng tự kỷ.

 Triển lãm “Tháng 4 hy vọng” giới thiệu hơn 60 bức tranh vẽ bằng chất liệu acrylic và sơn dầu của 13 tác giả. Đề tài các tác phẩm rất đỗi bình dị, chủ yếu xoay quanh phong cảnh, tĩnh vật. Triển lãm được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18.4 tại khách sạn Novotel Hanoi (số 2 Thái Hà, quận Đống Đa - Hà Nội).

Triển lãm “Tháng 4 hy vọng” giới thiệu tranh của 13 họa sĩ nhí.
Triển lãm “Tháng 4 hy vọng” giới thiệu tranh của 13 họa sĩ nhí.

Đây là kết quả bấy lâu của việc thực hiện dự án đầy ý nghĩa “Lớp học vẽ từ thiện dành cho trẻ mắc chứng tự kỷ” mà nữ họa sĩ Lương Giang - người sáng lập chuỗi phòng tranh Megan Art đã khởi phát từ năm 2018. Tính đến nay, đã có 20 bạn trẻ tham gia lớp học đặc biệt này, trong đó, em nhiều tuổi nhất sinh năm 1998 và các em ít tuổi nhất sinh năm 2011. Cũng trong số họa sĩ nhí nói trên, có em đã học tới 8 năm tiểu học và có em đang học ở một trường quốc tế, thậm chí có em đã tốt nghiệp THPT. Nhưng, tất cả đều mắc chứng bệnh oái oăm, khiến mọi gia đình hết thảy đều lo lắng về tương lai của các em.

Nữ họa sĩ Lương Giang - người khởi phát và duy trì hoạt động của “Lớp học vẽ từ thiện dành cho trẻ mắc chứng tự kỷ”. Ảnh: L.Q.V
Nữ họa sĩ Lương Giang - người khởi phát và duy trì hoạt động của “Lớp học vẽ từ thiện dành cho trẻ mắc chứng tự kỷ”. Ảnh: L.Q.V

Khi biết tới lớp học vẽ từ thiện của cô Lương Giang, mọi người đã mách bảo nhau đưa con tới tham gia. Khỏi phải nói tới những gian nan vất vả của các thành viên ở Megan Art và những họa sĩ cộng tác viên góp sức cho lớp học hoạt động. Bởi lẽ, các học trò mắc chứng tự kỷ mỗi em mỗi tính, cứ luôn hờn dỗi, mè nheo đủ kiểu. Nhưng dần dà, những nỗ lực của các thày, cô đã giúp các em có những biến chuyển trong nhận thức, tâm lý, yêu việc học hơn, quý các thày/cô hơn. "Tôi nghĩ, tình yêu thương chân thành giúp chúng tôi kiên trì, duy trì lớp học. Sau mỗi buổi dạy, tôi hạnh phúc khi được chứng kiến sự phấn khích, niềm vui trên gương mặt các con và bố mẹ" - nữ họa sĩ Lương Giang tâm sự.

Nghi thức khai mạc triển lãm “Tháng 4 hy vọng”. Ảnh: L.Q.V
Nghi thức khai mạc triển lãm “Tháng 4 hy vọng”. Ảnh: L.Q.V

Qua nhiều năm hoạt động, mỗi năm Megan Art đều tổ chức triển lãm tranh của học viên nhí. Với triển lãm lần này, họa sĩ Lương Giang cho biết: “Ngoài yếu tố nghệ thuật, tôi lựa chọn tranh có tính sáng tạo, thể hiện sự nỗ lực hoàn thiện khả năng cá nhân, tương tác xã hội của các em. Mỗi tác phẩm đều phản ánh sự tự tin và tiến bộ của các em trong việc thể hiện bản thân. Tôi tin rằng, những bức tranh trong triển lãm này sẽ góp phần tạo nên một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho mọi người. Hơn thế, 100% số tiền bán tranh trong triển lãm sẽ được gửi cho gia đình các tác giả".

Ngoài những nỗ lực của các giáo viên, các trẻ tự kỷ học vẽ tại Megan Art còn được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Ảnh: L.Q.V
Ngoài những nỗ lực của các giáo viên, các trẻ tự kỷ học vẽ tại Megan Art còn được sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Ảnh: L.Q.V

Ngoài việc là giám đốc của Megan Art, nữ họa sĩ Lương Giang hiện còn là giảng viên của Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương, đồng thời đã có một thời gian làm phát thanh viên Truyền hình Quân đội và đã bén duyên màn ảnh nhỏ qua một số vai diễn trong phim của Đài Truyền hình Việt Nam.

Lương Giang đã duy trì lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tự kỷ trong gần 6 năm qua với tâm niệm: “Đối với những trẻ mắc chứng tự kỷ, việc tham gia vào các trung tâm dạy học riêng có thể là một cơ hội quý báu để các em phát triển kỹ năng xã hội và giao tiếp cho bản thân mình. Việc xây dựng và thúc đẩy các hệ thống giáo dục riêng cho trẻ tự kỷ là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các em, giúp các em phát triển tối đa tiềm năng của mình…”.

goài sự yêu thích vẽ, em Nguyễn Trung Hiếu còn có say mê chơi đàn sacxophone. Ảnh: L.Q.V
goài sự yêu thích vẽ, em Nguyễn Trung Hiếu còn có say mê chơi đàn sacxophone. Ảnh: L.Q.V

Một tin vui cho các thành viên của “Tháng 4 hy vọng”: Ngay trong ngày triển lãm đầu tiên, đã có nhiều bức tranh được gắn nơ (có người mua), của các tác giả: Trần Hải Long, Vũ Đỗ Tuấn Duy, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Duy, Nguyến Quốc Khánh, Nguyễn Hoàng Đan…

Em Vũ Đỗ Tuấn Duy bên các tác phẩm của mình. Ảnh: L.Q.V
Em Vũ Đỗ Tuấn Duy bên các tác phẩm của mình. Ảnh: L.Q.V
Hai bức tranh này đã được gắn nơ sớm nhất. Ảnh: L.Q.V
Hai bức tranh này đã được gắn nơ sớm nhất. Ảnh: L.Q.V
Một góc triển lãm. Ảnh: L.Q.V
Một góc triển lãm. Ảnh: L.Q.V

Lê Quang Vinh

Thế giới của trẻ tự kỷ: Để có những thường ngày vui vẻ phải có một tình yêu rất lớn

Thế giới của trẻ tự kỷ: Để có những thường ngày vui vẻ phải có một tình yêu rất lớn

Câu chuyện cảm động về Robinson, một cậu bé tự kỷ 10 tuổi, và người cha là giáo sư đại học gồm những mẩu chuyện ngắn xảy ra trong cuộc sống.