![]() |
Cô Ranjita Kundu bị chồng trộm mấ một quả thận đem bán. Ảnh: Times of India |
Odisha, Ấn Độ, một vụ án chấn động về sự lừa dối và lợi dụng đã được phanh phui tại làng Kodameta, bang Odisha, Ấn Độ, khi một người phụ nữ phát hiện mình bị chồng lừa bán một quả thận trong lúc phẫu thuật. Vụ việc, được The Times of India đưa tin vào năm 2018, chỉ được sáng tỏ hoàn toàn vào tháng 9/2022, gây phẫn nộ trong dư luận.
Nạn nhân là cô Ranjita Kundu, một người phụ nữ sống tại làng Kodameta. Theo lời kể của cô Ranjita, vào năm 2018, cô bị sỏi thận và cần được phẫu thuật. Lợi dụng tình trạng bệnh tật của vợ, người chồng tên Prasant Kundu đã sắp xếp đưa cô đến một bệnh viện tư nhân ở Bhubaneswar. Tại đây, lợi dụng việc cô Ranjita đang trong trạng thái gây mê, Prasant đã dàn xếp để cắt bỏ và bán một quả thận của vợ cho một người đàn ông tên Asim Haldar, cũng sống trong cùng huyện. Cô Ranjita hoàn toàn không hề hay biết về hành vi tàn nhẫn này.
Sau đó đến tháng 9/2022, khi cô Ranjita bị đau bụng và phải đi khám lại, sự thật kinh hoàng mới được hé lộ. Các bác sĩ đã bất ngờ phát hiện cô chỉ còn một bên thận sau khi kiểm tra. Nhờ đó, cô Ranjita mới bàng hoàng nhận ra hành vi độc ác của chồng mình.
"Năm 2018, chồng đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân ở Bhubaneswar do tôi bị sỏi thận. Ở đó, anh ta đã dàn xếp để bán đi một bên thận dù không được sự đồng ý của tôi. Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra bởi lúc đó tôi bị gây mê. Chồng tôi đã bán thận cho một người tên Asim Haldar, cũng sống trong huyện chúng tôi," cô Ranjita chia sẻ trong đau khổ.
![]() |
Ảnh minh họa: ITN |
Cô Ranjita cho biết thêm, Prasant Kundu là người mang quốc tịch Bangladesh, sống ở làng cô như một người nhập cư bất hợp pháp. Họ đã kết hôn được 12 năm và có hai con, một trai một gái. Trước khi vụ việc bị phát giác, Prasant đã bỏ nhà đi theo một phụ nữ khác.
Trong khi đó, cô Ranjita bị đuổi ra khỏi nhà chồng và hiện đang phải nương tựa vào bố mẹ đẻ. Theo lời khai của cô Ranjita, vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đang có mâu thuẫn gay gắt về vấn đề của hồi môn. Prasant đã lợi dụng tình hình này để lập mưu chiếm đoạt số tiền mà anh ta tin rằng mình xứng đáng được hưởng bằng cách bán đi một phần cơ thể của vợ.
Gần đây, cô Ranjita đã đệ đơn kiện lên tòa án, không chỉ nhắm vào người chồng bội bạc mà còn cả chị dâu của mình. Cô Ranjita cáo buộc rằng chính hai người này đã cùng nhau âm mưu và thực hiện hành vi lừa đảo, bán thận của cô.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Prasant Kundu để phục vụ công tác điều tra. Vụ án vẫn đang tiếp tục được làm rõ, hứa hẹn sẽ đưa ra ánh sáng toàn bộ sự thật và trả lại công bằng cho nạn nhân.
Khói thuốc thụ động: "Bóng ma" đe dọa sức khỏe phụ nữ và trẻ em
Tại Yên Bái, cũng như các địa phương khác trên cả nước, lá phổi và sức khỏe phụ nữ và trẻ em đang âm thầm gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ khói thuốc thụ động.