Live concert 1589 Hà Nội: Trung Quân tự thử thách với đêm nhạc hơn 3 tiếng, trưng trổ và thăng hoa nhưng cũng khó tránh những điểm trừ

Trung Quân tổ chức concert kỷ niệm 15 năm ca hát tại Hà Nội với khách mời Uyên Linh, Hà Trần, Văn Mai Hương cùng sự chào đón của 10.000 khán giả.

Tối 10/11, đêm concert 1589 thứ 2 của Trung Quân Idol đã chính thức diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội chật kín khán giả, đông gấp đôi chương trình trước đó tại TP.HCM. Buổi diễn tổng hợp chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ của giọng ca Đà Lạt tính từ thời thi Vietnam Idol 2008 đến nay. Tên đêm nhạc được ghép từ hai con số 15 (số năm ca hát) và 89 (năm sinh của Trung Quân).

Trung Quân Idol kỷ niệm 15 năm ca hát bằng concert 1589.
Trung Quân Idol kỷ niệm 15 năm ca hát bằng concert 1589.

Hơn 3 tiếng trưng trổ kỹ thuật thanh nhạc với 30 ca khúc

Trong hơn một thập kỷ trong nghề, gần như không bao giờ khán giả phải phàn nàn về kỹ năng hát live của “thánh mưa”. Thế nhưng, việc đảm nhận một concert dài hơn 3 tiếng cùng ban nhạc và vũ đoàn chắc chắn không phải thử thách nhỏ với bất kỳ ca sĩ nào.

Khi công bố concert, không ít người tò mò về việc Trung Quân sẽ làm gì trong chương trình nhằm ghi lại dấu ấn trong 15 năm ca hát của mình. Liệu 1589 sẽ khác như thế nào với những buổi diễn tại phòng trà, sự kiện thương mại trước đó của anh.

Live concert 1589 Hà Nội: Trung Quân tự thử thách với đêm nhạc hơn 3 tiếng, trưng trổ và thăng hoa nhưng cũng khó tránh những điểm trừ
Live concert 1589 Hà Nội: Trung Quân tự thử thách với đêm nhạc hơn 3 tiếng, trưng trổ và thăng hoa nhưng cũng khó tránh những điểm trừ

Đến với đêm nhạc lần này, Trung Quân tự thách thức bản thân với độ khó cao nhất, gần như không có thời gian nghỉ giữa các tiết mục. Anh chia chương trình làm 4 chương, với mỗi chương là một chủ đề, câu chuyện riêng.

Chương đầu tiên là Chuyện Mưa, gắn liền với danh hiệu “thánh mưa” của Trung Quân. Bắt đầu là Xin Mưa Rơi Nhanh Thả Vào Mưa, ca sĩ nối tiếp với hàng loạt bản hit như Chuyện Mưa (ca khúc debut), Chờ Cơn Mưa, Ngày Chưa Giông Bão, Chạy Mưa để làm nóng hội trường.

Chương thứ hai - Căn Phòng Phía Tây - khai thác những nội tâm sâu kín nhất trong lòng của Trung Quân về quãng thời gian nam ca sĩ buồn bã, cô độc giữa bốn bức tường trong thời điểm dịch Covid-19. Điểm nhấn là màn tái hiện MV Tình Nào Không Như Tình Đầu với hai diễn viên đóng chính là Tun Phạm và Ma Ran Đô cũng góp mặt trên sân khấu. Để gia tăng thêm không khí tự tình trên sân khấu, Trung Quân chọn các bản hit đầy khắc khoải của Vũ với sự hỗ trợ của khách mời Uyên Linh.

Chương thứ ba được lấy tên Chưa Bao Giờ, với thông điệp tự thử thách bản thân làm những điều chưa từng thử trước đó. Ấn tượng nhất là màn áp dụng công nghệ Hologram 3D trên màn Gauze đang thịnh hành ở các show quốc tế. Không khí của chương trình cũng được đẩy lên cao trào với màn song ca giữa Trung Quân cùng diva Hà Trần, gợi nhớ những kỷ niệm về cuộc thi The Masked Singers rất thành công năm ngoái.

Đêm nhạc 1589 gây ấn tượng với sân khấu hoành tráng, nhiều hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt.
Đêm nhạc 1589 gây ấn tượng với sân khấu hoành tráng, nhiều hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt.

Chương cuối cùng - Người Nói Thương Quân Đi - là đoạn kết đầy cảm xúc, như lời tri ân lớn nhất mà Trung Quân muốn gửi đến những người đã đồng hành và yêu thương anh suốt 15 năm qua. Anh có màn “quậy” hết nấc với hiệu ứng mưa rơi cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn nhảy trong hồ nước được đặt ngay trên sân khấu.

Khách mời đặc biệt trong đêm nhạc 1589 Hà Nội là Văn Mai Hương, người bạn thân thiết từng thi Vietnam Idol cùng năm với Trung Quân. Cả hai có màn phối hợp trong bản hit mới ra mắt Đại Minh Tinh của nữ ca sĩ.

Live concert 1589 Hà Nội: Trung Quân tự thử thách với đêm nhạc hơn 3 tiếng, trưng trổ và thăng hoa nhưng cũng khó tránh những điểm trừ
Đêm nhạc 1589 quy tụ dàn khách mời đình đám của làng nhạc Việt.
Đêm nhạc 1589 quy tụ dàn khách mời đình đám của làng nhạc Việt.

Cống hiến nhưng vẫn còn những điểm trừ

Thử thách bản thân với đêm diễn hơn 3 tiếng, Trung Quân cũng khó tránh khỏi những sai sót trong suốt chương trình. Ở những show phòng trà hay festival, giọng ca Đà Lạt rất hiếm khi để lộ những điểm yếu của mình. Trong một concert thử nghiệm đa dạng màu sắc âm nhạc hơn như 1589, khán giả đôi khi thấy anh lệch tông, vào sai nhịp. Tất nhiên, những sự cố đó xảy ra không nhiều và chưa đến mức ảnh hưởng lớn tới chất lượng tổng thể của cả đêm nhạc.

Như trong phần song ca với Uyên Linh trong các bản hit của Vũ, Trung Quân thể hiện khá thiếu cảm xúc dù vẫn thể hiện được giọng hát nội lực của mình. Hay khi hát Sắc Màu và Góc Tối cùng Hà Trần, anh tỏ ra lép vế trong cách xử lý bài hát so với đàn chị dù khả năng thanh nhạc không hề thua kém.

Live concert 1589 Hà Nội: Trung Quân tự thử thách với đêm nhạc hơn 3 tiếng, trưng trổ và thăng hoa nhưng cũng khó tránh những điểm trừ
Live concert 1589 Hà Nội: Trung Quân tự thử thách với đêm nhạc hơn 3 tiếng, trưng trổ và thăng hoa nhưng cũng khó tránh những điểm trừ

Set diễn tốt nhất của Trung Quân có lẽ là chương cuối, khi anh rũ bỏ những bộ trang phục cầu kỳ và tái hiện hình ảnh của những năm đầu thuở mới vào nghề. Ca sĩ vẫn chứng minh thế mạnh của mình với những bản pop ballad, power ballad đầy nội lực nhưng vẫn chứa chan cảm xúc.

Trong một đêm nhạc để ghi dấu ấn cả chặng đường hoạt động nghệ thuật của bản thân, Trung Quân có phần tham lam khi trưng trổ hơi quá mức ở chương trình với thời lượng hơn 3 tiếng. Tất nhiên, đó là quyết định đáng khích lệ, ghi nhận thay vì chê trách. Điều quan trọng nhất là đa phần khán giả chắc chắn đều thấy được nỗ lực làm nghề một cách nghiêm túc của anh, một giọng ca nội lực sở hữu khả năng biểu diễn, làm chủ sân khấu đáng kinh ngạc so với mặt bằng chung của Vpop hiện nay.

Phan Đạt

Trung Quân - Hoàng Dũng lần đầu đổi hit, màn hòa giọng đẳng cấp khiến hàng nghìn khán giả nổi da gà!

Trung Quân - Hoàng Dũng lần đầu đổi hit, màn hòa giọng đẳng cấp khiến hàng nghìn khán giả nổi da gà!

Trung Quân - Hoàng Dũng đã có màn trình diễn vô cùng đặc biệt tại HAY FEST 2023.