19 giờ 30 tối 24/2 theo giờ Việt Nam, chị Bích Ngọc Trần (ở TP Kharkov, Ukraine) cho biết, gia đình chị đã chuẩn bị quần áo, đồ ăn để xuống tầng hầm chung cư khi tình huống xấu nhất xảy ra.
Sáng cùng ngày, chị đã đến siêu thị mua đồ ăn, thực phẩm dự trữ. Hiện tại vẫn chưa có lệnh cấm người dân đi ra ngoài, nhưng để đảm bảo an toàn chị ở yên trong nhà.
“Hiện giờ mọi người Việt đều ở trong nhà, không có việc quan trọng không đi ra ngoài. Hội đồng hương cũng nhắc nhở mọi người mua đồ dự trữ, nên tôi cũng mua đủ cho gia đình dùng trong mấy ngày và không nên ra ngoài. Tôi và nhiều người đã chuẩn bị đồ xuống tầng hầm chung cư và các trường học, trước khi đến đã kiểm tra các tầng hầm và những nơi cần đến”, chị nói.
Chị Nguyễn Huyền Anh (ở TP Kharkiv, Ukraine) cho biết, hiện tại chị vẫn giữ bình tĩnh để trấn an mọi người. Thiết quân luật đưa ra từ 0 giờ ngày 24/2 và 5 giờ sáng chị đã nghe thấy tiếng súng nổ khắp thành phố. Hiện tại, chị và gia đình đã chọn xuống hầm metro để tránh, thay vì xuống tầng hầm chung cư.
![]() |
| Hầm metro nơi chị Huyền Anh tránh trú và theo dõi tình hình. |
“Tôi vẫn đi lại được bình thường. Các hầm chung cư rất đông và hẹp nên tôi chọn xuống hầm metro. Đồ đạc chuẩn bị trước nên tôi luôn có thuốc cấp cứu sẵn trong nhà nên đỡ lo. Tôi cũng cung cấp danh sách thuốc cho bà con để kịp đi mua sáng nay, khi tình hình còn kiểm soát”, chị cho biết.
Chị và mọi người khi đến hầm metro tránh rất lịch sự và không hoảng loạn. Hầm metro cách nhà chị khoảng 1 phút đi bộ nên chị xuống theo dõi tình hình, và nếu có thể sẽ lên lại trên nhà. Chính quyền địa phương cũng thông báo người dân cần đi xuống tầng hầm nếu có thể.
“Từ 5 giờ sáng đến khoảng 15 giờ chiều mọi người đã kịp mua thuốc và nhu yếu phẩm, sau đó ngồi yên trong nhà làm theo hướng dẫn. Đến tầm 15 giờ chiều chúng tôi được khuyên nên đi xuống hầm tránh, nên mọi người đã di chuyển xuống đây. Tôi đưa mẹ và em bé đi lánh từ tuần trước còn vợ chồng tôi gọi thêm các bạn du học sinh tới nhà lánh nạn và cùng đi tránh dưới hầm. Chỗ mẹ và em bé tránh là vùng ngoại ô, nhà có hầm riêng nên đỡ lo hơn, dưới đó từ sáng đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng nổ gì”, chị cho biết.
Ông Nguyễn Thành Trung (57 tuổi) cho biết, ông và có khoảng chục người Việt đang sống ở TP Kramatorsk – nơi gần chiến tuyến khoảng 40km. Từ sáng sớm, người dân bắt đầu ra các cửa hàng mua nhu yếu phẩm, thuốc men, sau đó về nhà chờ xem diễn biến tiếp theo.
“Nói là thiết quân luật nhưng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ có buổi tối khoảng 21 giờ không nên ra đường khi không có việc gì cần thiết và phải mang theo giấy tờ tùy thân đến 5 giờ sáng. Thành phố nơi tôi sống bé không có hầm metro để tránh bom đạn mà chỉ xuống tầng hầm của tòa nhà để tránh nhưng bây giờ yên tĩnh nên mọi người về nhà sinh hoạt bình thường”, ông nói.
Cũng theo ông Trung, nhiều người Việt sinh sống ở Ukraine hơn 30 năm nên nếu tình hình căng thẳng nữa mới nghĩ tới chuyện di tản hay về nước còn không sẽ ở lại. “Tôi hi vọng sau vài tuần mọi việc sẽ trở lại bình thường”, ông Trung bày tỏ.




















Đình chỉ hoạt động 2 phòng khám tại TP.HCM do để xảy ra tai biến sản khoa nghiêm trọng
Các cách sáng tạo để tối ưu hóa lưu trữ dưới gầm cầu thang của bạn
Caviar giới thiệu bản giới hạn Galaxy S22 Ultra, rẻ nhất 137 triệu đồng
Việt Nam nói gì về về tình hình ở Ukraina?
Hiệu trưởng viết tâm thư cho Bộ trưởng phản ánh việc sách Tiếng Việt 1 không dạy chữ 'P'
5 đợt rét gây thiệt hại lớn nhất tại tại miền Bắc
Cùng chuyên mục
Hàng nghìn cây hoa tulip đã sẵn sàng đón chờ du khách đến Hội xuân núi Bà
Valentine “không đụng hàng” tại Cần Giờ: Bay khinh khí cầu, dù lượn, check-in rừng hoa, “ăn sập” Tết 3 miền trong một ngày
Sun Group dành tặng Hà Nội không gian hoa xuân rực rỡ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ
Đầu tư bất động sản thương mại Châu Á Thái Bình Dương đạt 40,3 tỷ USD trong quý 4/2025
Hải Phòng khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ và Triển lãm Thành tựu 2025
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho trí tuệ nhân tạo: Tạo nền tảng phát triển và kiểm soát rủi ro