Mỗi mùa cúc họa mi, nông dân phường Tây Tựu lại thức khuya, dậy sớm để cắt hoa, bó hoa để bán.
Đến hẹn lại lên, cứ vào độ những tháng cuối năm, Hà Nội lại bước vào mùa hoa cúc họa mi. Những khu vực ven bãi giữa sông Hồng đoạn qua cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ và phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, nơi nào cũng phủ trắng bằng những vườn hoa cúc.
Người dân nơi đây cho biết dù năm đầu khá khó bán loại hoa này nhưng càng về sau rất nhiều người ưa chuộng nên có thể mở thêm diện tích. Năm nay hoa nở đúng dịp 20/11 nên lại càng có cơ hội cho các gia đình bán được nhiều hơn, dù giá cao nhưng vẫn nhiều người mua.
Cúc họa mi trước kia là loài cây dại, có mùi hắc, được trồng ở dưới gốc cây đào để cỏ đỡ mọc lan rộng, thời điểm đó ít người quan tâm đến loài hoa này. Tuy nhiên gần 10 năm trở lại đây, nhu cầu chụp ảnh lên cao cũng là lúc nhiều nhà vườn trồng thêm loài hoa này, thậm chí còn trở thành vụ thu hoạch chính cho các gia đình.
Mỗi ngày chủ vườn sẽ bó hoa 5-7 cành to nhỏ thành từng bócẩn thận bằng dây lạt mềm để cành không bị tổn thương để bán. Mỗi bó hoa sau đó được bọc trong túi nylon, phân loại tại vườn, bán 50.000 đồng. Thời điểm đầu vụ, hoa bán 140.000 đồng một bó. Hoa thường được cắt vào dịp lạnh, buổi sớm hoặc muộn để tránh gió mùa. Gió mùa thường làm hoa nhanh héo, bán không ai mua.
Ảnh: VNExpress
Công ty chứng khoán ASPS ca ngợi ưu thế của thị trường Việt Nam
Công ty chứng khoán Asia Plus Securities (ASPS) khuyến khích đầu tư vào Việt Nam vì với lợi thế dân số trong độ tuổi lao động lớn và mức lương tối thiểu tương đối thấp.