Người phụ nữ được cứu sống sau 7 ngày rơi xuống vực ở Yên Tử

Hiện tại sức khỏe nạn nhân ổn định, các đơn vị đã thông tin cho gia đình để đón bà Liên về nhà.

Ngày 3/5, ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, đơn vị này vừa cứu hộ thành công bà Nguyễn Thị Bích Liên (60 tuổi, trú Từ Liêm, Hà Nội). Nạn nhân cho biết, bà bị ngã xuống vực từ ngày 27/4.

Ban quản lý Khu di tích Yên Tử cho biết, trong quá trình nhân viên của ban đi tuần tra thì nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ gần khu vực chùa Đồng. Ban quản lý Khu di tích Yên Tử và nhà chùa cùng Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm, nhân viên bán hàng đã phối hợp tìm kiếm và cứu hộ.

Vì địa thế hiểm trở, hàng chục nhân viên cứu hộ đã thay nhau dùng dây thừng để đu xuống vực, nơi bà Liên bị rơi. Rất may mắn, nạn nhân không bị chấn thương và khỏe mạnh bình thường.

          Đội cứu hộ phải du dây xuống vực mới có thể đưa nạn nhân lên phía trên an toàn.

Đội cứu hộ phải du dây xuống vực mới có thể đưa nạn nhân lên phía trên an toàn.

"Bà L đi Yên Tử một mình. Thời điểm bị ngã, bà vừa từ đỉnh chùa Đồng xuống. Nạn nhân có biểu hiện tụt huyết áp nên khi ngồi xuống thì bất ngờ trượt chân ngã xuống vực. Rất may phía dưới có cây đỡ nên bà L không bị chấn thương nặng. Hiện tại sức khoẻ nạn nhân ổn định. Chúng tôi đã liên lạc được với người nhà đến đón bà về", ông Dũng cho biết.

Bà Liên cho biết, sau khi lễ phạt tại chùa Đồng, đi xuống một đoạn thì thấy người hơi mệt nên đã ngồi nghỉ ở lan can của chùa. Khi đứng lên chuẩn bị đi tiếp thì bị choáng và ngã xuống vực sâu khoảng 30m. Bà Liên kêu cứu và tìm cách bám vào thân cây để leo lên nhưng bất ngờ tiếp tục rơi xuống thêm một đoạn nữa. Lúc tỉnh dậy, dù kêu cứu nhưng do vực sâu và vắng người, trời mưa to nên không ai nghe thấy. Trong thời gian ở dưới vực, bà ăn đồ mang theo còn sót lại và lá cây dương xỉ rồi tiếp tục kêu cứu và may mắn có người nghe thấy. 

Thanh Mai