Cách đây ít phút, ngôi sao Son Heung-min đã có lần đầu lên tiếng về vụ ẩu đả chấn động với Lee Kang-in. Tại đây, đội trưởng tuyển Hàn Quốc mong muốn người hâm mộ bỏ qua cho người đàn em Lee Kang-in, đồng thời cũng thừa nhận hành động của bản thân không hoàn toàn đúng. Dưới đây là nội dung chi tiết chia sẻ của Son Heung-min.
"Xin chào, tôi là Son Heung-min. Hôm nay, tôi muốn nói về một chủ đề khó khăn và nặng nề.
Lúc này, Kang-in đã tự rút kinh nghiệm sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành đến tôi cũng như toàn đội tại tuyển quốc gia.
Thời trẻ, tôi cũng từng mắc sai lầm và đôi khi cũng để lại những hình ảnh không đẹp. Nhưng mỗi lần đó, tôi đều nhận được những lời khuyên cũng như bài học từ các người đàn anh tốt bụng. Đó cũng là lý do tôi lên tiếng hôm nay.
Tôi, với tư cách một cầu thủ kinh nghiệm và là đội trưởng, sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến Kang-in để cậu ấy không còn lặp lại những hành động sai lầm và có thể trở thành một người tốt hơn, một cầu thủ tốt hơn.
Tôi cũng không nghĩ hành động hôm đó của mình đúng và tôi tin rằng mình xứng đáng phải nhận chỉ trích. Tuy nhiên, tôi nghĩ hành động của mình là một phần trách nhiệm của đội trưởng.
Vì lợi ích của toàn đội, nếu tôi rơi vào trường hợp tương tự như ngày hôm đó, tôi cũng sẽ làm một điều gì đấy. Nhưng tôi sẽ cố gắng hành động không ngoan và tỉnh táo hơn để giúp đội bóng ngày một đi lên.
Sau vụ việc, Kang-in đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Làm ơn hãy tha thứ cho cậu ấy với một trái tim bao dung, chỉ lần này tôi. Tôi cũng thành thật xin lỗi với tư cách đội trưởng.
Về những tin đồn liên quan đến việc đội bị chia rẽ, tôi khẳng định đó là không đúng. Chúng tôi luôn nỗ lực vì một tình yêu chung.
Trước tình yêu của người hâm mộ, tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra rắc rối. Tôi hứa đội tuyển Hàn Quốc sẽ làm hết sức để trở thành một đội bóng mạnh mẽ hơn sau sự việc vừa qua.
Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi với tư cách đội trưởng tuyển Hàn Quốc".
![]() |
Theo Yonhap, vụ xô xát trong nội bộ đội tuyển Hàn Quốc diễn ra vào đầu tháng 2, trước thềm trận bán kết Asian Cup 2023 với Jordan. Sau giờ ăn tối, nhóm 3 cầu thủ trẻ, bao gồm Lee Kan-in, muốn đi chơi bóng bàn.
Tuy nhiên, Son Heung-min không đồng tình và dẫn tới va chạm với Lee Kang-in. Trong nỗ lực lao vào can ngăn, một đồng đội vô tình làm Son bị chấn thương tay. Sau vụ việc, Lee Kang-in đã xin lỗi nhưng không thể tránh khỏi làn sóng bị tẩy chay.



















Lee Kang-in nhận được hành động ấm lòng giữa lúc gặp vô vàn áp lực sau vụ ẩu đả với Son Heung-min
Rộ tin Lee Kang-in bị CLB cắt hợp đồng và FIFA cấm chuyển nhượng vì đấm Son Heung-min, sự thật là gì?
Khoảnh khắc Son Heung-min cô đơn, lạc lõng cùng cực: Được đối thủ động viên nhưng không một đồng đội Hàn Quốc nào bên cạnh
Khoảnh khắc Son Heung-min cô đơn, lạc lõng cùng cực: Được đối thủ động viên nhưng không một đồng đội Hàn Quốc nào bên cạnh
Sau vụ ẩu đả chấn động ở tuyển Hàn Quốc, một khoảnh khắc cho thấy Son Heung-min vẫn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ đàn em
Son Heung-min buồn bã chia sẻ về trận đấu đầu tiên kể từ sau lùm xùm với Lee Kang-in: "Trái tim tôi tan nát"
Cùng chuyên mục
Không nhận ra cô gái bị ghét nhất Về Nhà Đi Con sau 7 năm: Giảm 57kg gây sốc MXH, chỉ tiếc không còn đóng phim
Rằm tháng Giêng 2026: Đừng để mâm cúng thiếu 1 món “giữ vía” này kẻo cả năm lao đao, các cụ dặn rồi!
Xác định nguyên nhân thanh niên lao ô tô vào đám đông khiến 7 người bị thương
Mỹ nhân U80 vẫn không ngại diễn vai thiếu nữ: Có 4 mẹo chống nhăn ngăn già phụ nữ trung niên không nên bỏ qua
Mẹ chồng tưởng sắp thắng khi đem nhà tôi đi thế chấp, họ chẳng ngờ tôi đã "nắm đằng chuôi"
Thực hư thông tin "trợ lý Thảo Đây nghỉ việc"