Sáng sớm, anh rể nhăn nhó đem 200 triệu đến trả, tôi không nhận mà gọi điện cho chị gái, tuyên bố một câu khiến anh ấy tái mặt

Tôi cứ nghĩ mình cho anh chị cơ hội thì anh chị sẽ biết nắm lấy. Nhưng không, anh rể khiến tôi hụt hẫng vô cùng.

6 năm trước, vợ chồng chị gái đến mượn tôi 4 lượng vàng để khởi nghiệp kinh doanh. Giá vàng lúc đó là 50 triệu/lượng nên khi bán ra, anh chị không còn tiền để xây nhà riêng nữa. Thấy các cháu sống trong căn nhà trọ chật chội, tôi thương tình nên cho anh chị mượn căn hộ riêng của mình. Đây là căn hộ tôi tự mua đất, tự xây dựng trước khi lấy chồng. Vậy nên chồng không có ý kiến gì, còn bảo cứ để anh chị chuyển đến sống cho ấm áp nhà cửa.

Điều đáng nói là với 200 triệu tiền bán vàng, anh rể tôi đầu tư nhầm chỗ, bị mất trắng hết. Chị gái khóc lóc, tôi thương quá, lại chu cấp cho các cháu mỗi tháng 4 triệu tới bây giờ. Tôi cũng là người tìm việc làm cho anh rể. Tuy mức lương chỉ từ 9 - 10 triệu nhưng công việc nhàn hạ, có thời gian đưa đón con đi học. Chị gái tôi thì làm công nhân, lương ổn định hơn.

6 năm trời, anh chị không đoái hoài đến việc trả nợ cho tôi. 4 lượng vàng đó, tôi không nghe anh chị nhắc tới. Giá vàng hiện tại đã gần gấp đôi, khả năng trả của anh chị cũng rất thấp. 

2 năm nay, thấy anh chị cũng tiết kiệm được một ít tiền, mua được xe ga, ăn uống cũng ngon hơn. Tôi bàn với chồng, để anh chị trả 250 triệu thôi, chứ ép họ trả vàng thì khó khăn quá. Coi như là tôi cho họ mượn tiền và mỗi năm, họ trả thêm cho tôi 10 triệu tiền lãi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vốn dĩ tôi cũng không định lấy tiền lãi nhưng chồng tôi bảo nên lấy. Bởi trả tiền là đã quá lời cho anh chị rồi, giờ với 250 triệu, chúng tôi sắm lại chưa được 3 lượng vàng. Thấy chồng nói có lý, tôi mới gọi điện cho chị gái, nói rõ ràng với chị như thế.

Sáng sớm nay, anh rể đem tiền đến trả cho chúng tôi. Nhưng anh chỉ trả 200 triệu, còn tỏ thái độ cáu gắt. Anh ấy nhăn mặt nói tôi giàu có mà tính toán chi li với chị gái. Hồi trước vợ chồng anh bán 4 lượng vàng đó, được 200 triệu thì giờ trả đúng 200 triệu thôi. Còn 50 triệu kia, anh chị không có nghĩa vụ phải trả cho chúng tôi. "Người nhà mà còn thua người dưng nước lã". 

Tôi nghe mà tức đỏ mặt. Bao nhiêu năm qua, tôi sống còn chưa đủ tốt, chưa đủ bao dung với anh chị hay sao?

Tôi trả lại 200 triệu cho anh rể, kêu anh cầm tiền về đi. Rồi tôi gọi video cho chị gái, ngay trước mặt anh rể, tuyên bố thẳng: "Trong tuần này, anh chị thu xếp trả lại cho em 4 lượng vàng theo lời hứa ban đầu là mượn vàng trả vàng. Đồng thời, anh chị trả lại căn nhà đang ở cho em, tự thu dọn ra nhà trọ mà sống".

Nói rồi, tôi tắt máy trước sự kinh ngạc của anh rể. Sắc mặt anh ấy tái mét, cuống quýt xin lỗi và hứa hẹn sẽ đưa thêm cho tôi 50 triệu nữa trong tuần này. Anh ấy kể khổ, than khó đủ thứ. Nhưng lần này, tôi không mềm lòng nữa. Tôi nói anh rể cứ theo lời tôi mà làm, đem tiền về, trả vàng cho tôi.

Tối, chị gái gọi điện, khóc nức nở, bảo tôi cho chị cơ hội trả nợ, đừng đuổi anh chị đi. Chồng cũng khuyên tôi không nên làm căng quá, cũng phải nể mặt bố mẹ. Tôi vẫn tức giận vì thái độ của anh rể ban sáng. Tôi có nên đòi họ trả vàng không?

Mỹ Hạnh

Nhà nợ nần chồng chất nhưng chồng tôi đành đạch đòi rút sổ tiết kiệm cho anh họ 'đam mê đỏ đen' vay 150 triệu

Nhà nợ nần chồng chất nhưng chồng tôi đành đạch đòi rút sổ tiết kiệm cho anh họ "đam mê đỏ đen" vay 150 triệu

Với anh, vợ cần thiết thì đổi không sao nhưng anh em họ hàng thì không thể thay thế.