Mới đây, một fanpage lớn về phim Hoa ngữ đã chia sẻ lại tạo hình hiện đại của Cung Tuấn trong bom tấn cổ trang "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên" đóng cùng Dương Mịch. Trong ảnh, anh diện vest đen trông cực kỳ bảnh bao, khiến nhiều fan mê mẩn.
![]() |
| Tạo hình hiện đại của Cung Tuấn trong "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên". |
![]() |
![]() |
Một vài bình luận của cư dân mạng:
- Sơ version cổ trang hay hiện đại đều đẹp thật sự. Mau chiếu đi nào.
- Chờ mong Sơ Sơ, Khiêm Khiêm, thẩm phán Thẩm.
- Cung Tuấn mặc vest đẹp xuất sắc luôn.
- 2 chữ đẹp trai thần thiếp nói mãi cũng mệt rồi.
- Nhất dáng nhì da thứ ba là nét và anh mình có đủ hết.
Nói thêm về "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên", đây là phần đầu tiên trong series "Hồ yêu tiểu hồng nương". Phim có sự tham gia của hai ngôi sao đình đám Dương Mịch và Cung Tuấn, hiện đã hoàn thành quá trình sản xuất.
Nhờ chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng và quy tụ dàn diễn viên khủng, phim nhận được sự mong đợi lớn khi thu về hàng triệu lượt đăng ký xem trước. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, tác phẩm này có thể sẽ được chiếu trong năm 2024.
Bộ phim "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên" do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính sẽ chiếu trên nền tảng iQIYI.














Phim Hoa ngữ cứ ngỡ thảm họa nhưng hóa ra lại "ưng quá chừng": Dàn cast "xịn sò" từ chính tới phụ
Khi sao Hoa ngữ về quê chúc Tết: Người được tung hô như nữ thần, người lại bị trêu trông chẳng khác gì trai làng
Màn ảnh Hoa ngữ xuất hiện một "cực phẩm lãng tử", nhan sắc trời sinh để đóng cổ trang
Mỹ nam Hoa ngữ chụp đại một góc cũng đẹp choáng váng, tái xuất với bom tấn hứa hẹn khuynh đảo màn ảnh
Cùng chuyên mục
Bà Lê Hồng Thuỷ Tiên -"Bình đẳng không phải gánh nặng của doanh nghiệp
Khi nữ sinh trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực STEM
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa XVI
Thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025
Hà Nội đẩy mạnh bình đẳng giới năm 2026, hướng tới tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình