Khải là bạn trai của tôi, 2 đứa yêu nhau đến nay đã 8 tháng và chúng tôi xác định năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Bạn trai tôi lương mỗi tháng 40 triệu nên anh sống khá hào phóng. Tháng nào anh cũng mua những món quà đắt tiền tặng bạn gái. 2 tháng chúng tôi đi du lịch 1 lần. Từ ngày yêu anh, tôi được đi nhiều nơi, đầu óc được mở mang. Lần đầu về chơi nhà bạn gái, Khải biếu bố mẹ tôi 20 triệu và các anh chị tôi mỗi người 1 triệu.
Tôi cũng đến nhà Khải vài lần. Mẹ anh ấy mất hơn 10 năm trước, sau đó bố anh lấy vợ mới. Qua vài lần trò chuyện với mẹ kế của anh, tôi nhận thấy bác gái hiền lành, tốt tính và chăm làm. Thế nhưng Khải có vẻ không thích người mẹ kế ấy lắm, mỗi khi tôi nhắc đến bác gái, anh tìm cách chuyển chủ đề khác.
Nửa năm nay, bố của Khải bị bệnh, đi lại khó khăn, cũng may có mẹ kế ở bên chăm sóc nên con cái yên tâm đi làm kiếm tiền.
Tuần vừa rồi, Khải đưa tôi về nhà chơi. Trong lúc bạn trai làm việc trên nhà thì tôi và bác gái chuẩn bị bữa trưa. Bác gái nói chuyện rất nhiều, bác ấy nói dạo này bố Khải yếu lắm. Từ việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân của bác trai đều do bác gái đảm nhận hết.
Do nằm nhiều nên mình mẩy đau nhức, đêm nào bác gái cũng phải thức vài tiếng đồng hồ để mát xa cho bác trai dễ ngủ. Nhiều đêm mệt quá, bác xoa bóp cho chồng và ngủ lúc nào cũng không hay nữa. Cảm thông những vất vả của bác gái, tôi động viên bác cố gắng và sau này các anh chị sẽ báo đáp ơn đó. Nấu cơm xong thì tôi ra sau nhà đi dạo.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong lúc tôi đứng ngắm cây cảnh phía sau nhà thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với mẹ kế. Bác gái nói tháng này tiền mua thuốc cho bố Khải hết nhiều và nhắc anh đưa thêm tiền.
Thế nhưng Khải càu nhàu:
"Tôi mới đưa cho dì đầu tháng 5 triệu, chi tiêu kiểu gì mà hết nhiều vậy? Hay lại mang tiền của tôi dấm dúi cho đứa con riêng của dì đấy?".
Nói rồi Khải bực bội bỏ lên tầng, lúc tôi vào trong bếp thì thấy bác gái đang nhặt 2 tờ 500 nghìn trên nền nhà với đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy tôi, bác gái bối rối quay đi chỗ khác lau nước mắt.
Hôm sau, tôi nói với Khải, nếu bác gái đi làm giúp việc cho người ta mỗi tháng sẽ được gần 10 triệu mà không phải lo nghĩ, buồn phiền gì. Bác ấy tận tụy chăm sóc bác trai, mỗi tháng Khải đưa cho có 5 triệu mà như thể 50 triệu. Tôi khuyên anh đối xử tốt với mẹ kế nhưng anh bảo tôi đừng can thiệp vào chuyện của gia đình anh ấy, rồi bức xúc bỏ về.
Người mẹ kế đối xử tốt với bố con Khải là vậy, thế mà anh lại coi thường, ghét bỏ bác ấy. Với tính cách đó, sau này liệu bạn trai có đối xử tốt với tôi không? Tôi quyết định chia tay Khải ngay lập tức. Theo mọi người, tôi làm vậy có đúng không?
Chuyên gia tiết lộ những thay đổi thiết yếu giúp giảm nguy cơ đột quỵ
Bằng cách áp dụng những thay đổi trong lối sống này có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và tối ưu hóa sức khỏe.