Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã rất cưng chiều em trai tôi. Tuy là anh nhưng tôi luôn phải mặc đồ cũ mà mẹ xin được và nhường đồ mới cho em. Mỗi khi mẹ mua đồ ngon về, Thái ăn no nê rồi tôi mới đến lượt.
Ngày đó Thái vào cấp 3, nhà nghèo không có tiền mua xe đạp mới, mẹ bảo em ấy dùng xe đạp cũ của tôi nhưng em nổi giận ném chiếc xe ra đường và nói sẽ không đi học nữa làm mẹ buộc phải vay tiền mua xe mới cho em.
Dù bố mẹ không ưa tôi nhưng phận làm con, tôi luôn làm tròn chữ hiếu. Khi bố bị bệnh ung thư, vợ chồng tôi luôn ở bên chăm sóc, ông thích ăn gì chúng tôi liền mua đó, tiền chi phí khám chữa bệnh của bố đều do tôi bỏ ra hết. Khi đó Thái cũng lấy vợ rồi nhưng em ấy thờ ơ lạnh nhạt với bố. Trước lúc nhắm mắt, bố nói với mẹ là sẽ chia mảnh đất cho 2 anh em.
Thế nhưng sau khi bố mất, mẹ sợ Thái quậy phá nên bà không dám thực hiện theo tâm nguyện của ông. Nhiều lần, tôi khuyên mẹ chia đất cho 2 anh em nhưng bà lưỡng lự. Mẹ bảo khi nào hấp hối rồi sẽ chia đất cho các con.
Đến khi bà ra đi đột ngột, mảnh đất vẫn đứng tên bố mẹ, còn Thái xây nhà ngay bên cạnh.
Sau khi hết tang mẹ, tôi bàn với em trai chia đôi mảnh đất của bố mẹ mỗi người một nửa. Lúc đó, Thái đồng ý và bảo tôi chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục tách thửa.
Lo sợ Thái đổi ý nên ngay hôm sau tôi đã hỏi thủ tục làm sổ đỏ. Để làm được sổ đỏ thì chúng tôi phải bỏ ra 500 triệu đóng thuế trên giá trị mảnh đất chúng tôi đang sở hữu.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trở về nhà, tôi bàn với Thái về số tiền phải bỏ ra của 2 anh em. Không ngờ Thái lạnh lùng nói bản thân làm gì có số tiền lớn như thế để làm sổ đỏ. Nếu tôi chịu bỏ ra hết thì em ấy sẽ đồng ý làm sổ.
Vợ chồng tôi làm công nhân thu nhập đủ nuôi các con, để có 250 triệu làm sổ đỏ cũng phải đi vay. Thế mà bây giờ Thái lại bắt tôi trả phần thuế của em ấy nữa thì tôi biết lấy tiền đâu đây?
Tôi phải trả tiền làm sổ đỏ cho em ấy được hưởng nửa mảnh đất của bố mẹ, điều này thật quá bất công với vợ chồng tôi.
Vợ chồng tôi đã có nhà riêng, tôi cũng chẳng muốn sống cạnh nhà với em trai, nếu không làm được sổ đỏ thì tôi không thể bán đất. Giờ tôi không biết phải xử lý việc này thế nào. Có nên nhún nhường, vay thêm tiền làm sổ đỏ cho xong để bán rồi không còn va chạm gì với em trai?
Việt Nam có mặt trong top 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới
Ba món ăn sáng Việt Nam lọt top 100 thế giới đó là bò kho, bún bò Huế và cơm tấm gây ấn tượng mạnh với thực khách quốc tế.