Trịnh là nữ nhân viên văn phòng sống một mình tại một căn hộ cho thuê trong thành phố Kim Hoa (Chiết Giang, Trung Quốc).
Vào một ngày gần cuối tháng 9 vừa qua, Trịnh tan ca về, mở cửa nhà thì phát hiện có một đôi dép nam. Đang thắc mắc vì sao trong nhà lại xuất hiện đôi dép lạ thì bất thình lình một người đàn ông từ đâu bước ra từ phòng ngủ của mình.
Trịnh hoảng hốt nhưng cũng không quên truy hỏi anh ta là anh. Đối phương trả lời là thợ kiểm tra đồng hồ nước định kỳ.
![]() |
Trịnh Cảm thấy mọi chuyện không được đúng lắm, thợ kiểm tra đồng hồ nước thuộc ban quản lý tòa nhà cũng không thể tự ý vào nhà dân như vậy. Hơn nữa chủ cho thuê không thông báo trước rằng sẽ có thợ đến kiểm tra.
Cô gái nhất quyết hỏi cho ra nhẽ, đồng thời dọa rằng sẽ báo cảnh sát. Cuối cùng người đàn ông mới nói ra sự thật. Anh ta họ Phương, là hàng xóm của Trịnh, vì cảm mến nhan sắc của cô gái nên đã không cầm lòng mà nảy ra ý định xấu.
Khoảng một tuần trước khi vụ việc xảy ra, Phương đã vô tình nhìn thấy trên cửa nhà Trịnh có cắm chùm chìa khóa. Ban đầu hắn cũng có ý tốt gõ cửa nhắc nhở cô gái quên rút chìa khóa bên ngoài nhưng không ai trả lời. Hắn đoán chắc là cô đã đi làm nên trực tiếp mở cửa vào nhà quan sát nơi sống của người mình "thầm thương trộm nhớ".
![]() |
Chuyện chưa dừng lại ở đó, Phương đã lấy chìa khóa cửa nhà Trịnh, ra tiệm cắt một chìa y hệt. Như vậy là hắn đã có thể tùy ý ra vào nhà của Trịnh khi cô đi làm. Xong xuôi, hắn đã cắm chìa khóa lên cửa trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến hôm phát sinh vụ việc, Phương đã vào căn hộ của Trịnh, dạo quanh khắp gian phòng, mê mẩn đến mức quên thời gian. Kết quả là đã bị Trịnh tan làm trở về bắt gặp.
Đến đây, Trịnh mới sực nhớ rằng tuần trước đó cô có một lần đi làm mà quên rút chìa khóa cửa. Đến khi đi làm về, cô thở phào nhẹ nhõm vì chìa khóa còn trên cửa, nhà cũng y nguyên không bị "trộm ghé thăm". Thế nhưng cô không ngờ người hàng xóm lại có hành vi xâm phạm vào nơi ở riêng tư của mình một cách âm thầm đáng sợ như vậy.
![]() |
Ban quản lý tòa nhà và cảnh sát địa phương đã có mặt ngay sau đó. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên Phương đã thừa nhận hành vi không đúng của mình, ngoài ra không giải thích gì thêm.
"Tôi biết hành động của mình là xấu, đã vi phạm pháp luật. Tôi sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả", Phương thú nhận. Hiện tại, người đàn ông đã bị bắt giữ hình sự.
Cô gái họ Trịnh nhớ lại không lâu trước đây, Phương đã một lần gõ cửa nhà cô hỏi mượn dây cáp USB. Cô cảm thấy mình không quen với Trịnh nên không mở cửa cho anh vào, cũng từ chối cho mượn dây cáp. Bây giờ nghĩ lại, Trịnh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng vì sự sơ ý quên trước quên sau mà đã tạo cơ hội cho người đàn ông có ý định xấu với mình thực hiện hành vi đáng sợ.
Rắc rối của Trịnh cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những ai sống một mình, đặc biệt là nữ giới. Hãy tập thói quen kiểm tra kỹ càng trước khi ra khỏi nhà và ngay cả khi ở nhà cũng nên nâng cao cảnh giác. Rèn luyện kỹ năng tự vệ và trang bị an ninh cho nơi ở của mình như lắp camera, còi báo... cũng không bao giờ là thừa.
Nguồn: Sohu
























Trường học ở khu dân cư Saigon Pearl bị trộm đột nhập
Băng trộm đột nhập đại lý ô tô trộm 3 xế hộp, làm hỏng 6 xe sang
Britney Spears bị chồng cũ đột nhập nhà riêng và phá đám cưới
Hé lộ hình ảnh bé gái lớp 6 bị người đàn ông lạ mắt đánh đập dã man
Chán nản vì "ế vợ", người đàn ông bỗng dưng trở thành chú rể bằng cách không ngờ tới
Người đàn ông mang trong mình "thai chết lưu" suốt 36 năm, bào thai nặng 4kg, có cả tóc và tay chân
Cùng chuyên mục
Tạp chí Phụ nữ Mới kết nối báo chí và khoa học tại Hội Báo toàn quốc 2026
Hội nghị khoa học Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng 2026: Kết nối công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chất lượng khám chữa bệnh
Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam thăm gian trưng bày của Tạp chí Phụ nữ Mới tại Hội Báo toàn quốc 2026
Phát động cuộc thi viết “Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo” năm 2026
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV khai mạc trọng thể, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ
GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV