Đại gia đình Chi hội Nữ Trí thức tỉnh Khánh Hòa cùng chinh phục núi Cô Tiên

Nét đẹp văn hóa gia đình cùng trải nghiệm, cùng tận hưởng... Niềm hạnh phúc, niềm tự hào hiển hiện trên từng nét mặt của mỗi thành viên trong hành trình chinh phục núi Cô Tiên.

Hưởng ứng tôn vinh Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2025), trên tinh thần “Gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, chiều ngày 28/6/2025, đại gia đình Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức Leo núi Cô Tiên nhằm rèn luyện sức khoẻ và cùng có thêm những trải nghiệm đẹp. 

Trước giờ xuất phát
Trước giờ xuất phát
Khí thế xuất phát
Khí thế xuất phát

Núi Cô Tiên nằm ở phí Bắc thành phố Nha Trang, có độ cao từ 300m- 400m. Chinh phục được núi Cô Tiên, chúng ta sẽ có tầm nhìn toàn  cảnh tuyệt đẹp thành phố và vịnh Nha Trang.

Đoàn tập kết, đề pa từ chân núi lúc 16 giờ, với tổng số 46 thành viên gia đình hội viên Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hoà, người cao tuổi nhất 63 tuổi và bạn nhỏ nhất 6 tuổi. Tất cả mọi người, già cũng như trẻ đều chung tinh thần phấn khởi hào hứng cùng bước vào hành trình đặc biệt này. Những thành viên có kinh nghiệm, thường xuyên trải nghiệm chinh phục núi Cô Tiên được sắp xếp dẫn đầu, đan xen và bọc hậu, để hướng dẫn, hỗ trợ những thành viên mới đi lần đầu. 

Những khoảnh khắc trong hành trình
Những khoảnh khắc trong hành trình
Kỷ niệm trên đường chinh phục Cô Tiên
Kỷ niệm trên đường chinh phục Cô Tiên

 Đầu hành trình, đường đi khá dốc, khúc khủy, lối mòn hầu hết là đá chết, khô khốc và dễ vỡ, hai bên cây cối cũng thưa thớt. Vì vậy, vượt qua 1/3 cung đường chinh phục núi Cô Tiên với người mới đi lần đầu đã là nổ lực ướt đẫm mồ hôi... Thế nhưng, hành trình leo núi Cô Tiên chiều đẹp trời của Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa đã thành công viên mãn. Tất cả chị em lớn tuổi cũng như các em nhỏ đều hân hoan, phấn khích chinh phục đỉnh 1 núi Cô Tiên với trải nghiệm đáng nhớ và vô số hình ảnh thật đẹp...  

Đoàn phấn khích, tự hào đã chinh phục đỉnh 1 núi Cô Tiên
Đoàn phấn khích, tự hào đã chinh phục đỉnh 1 núi Cô Tiên
Niềm vui chinh phục núi Cô Tiên của BCH Chi hội
Niềm vui chinh phục núi Cô Tiên của BCH Chi hội

Bạn Phạm Thắm- Hội viên Nữ Trí thức Khánh Hòa, người có rất nhiều lần chinh phục núi Cô Tiên chia sẻ: Em chuyển về công tác ở Khánh Hòa được 2 năm và không hiểu sao em lại hợp duyên với núi Cô Tiên, nên gần như em đi mỗi tuần. Song, đây là lần đầu tiên em đi với số lượng đoàn đông như vậy. Đồng thời, lứa tuổi của đoàn khá đa hệ, nhiều chị lớn trên 60 tuổi và gần 20 trẻ em, thiếu niên, nhi đồng. Có lẽ, chuyến leo núi hôm nay đặc biệt nhất với em không chỉ vì đông vui, mà còn là động lực và trách nhiệm của bản thân với đồng đội cao tuổi, cũng như đồng đội nhí... Em mong sao chương trình là một hành trình nhiều kỷ niệm đẹp cho mỗi thành viên được tham dự hôm nay...  

Niềm vui chinh phục Cô Tiên- Phạm Thắm (phải)
Niềm vui chinh phục Cô Tiên- Phạm Thắm (phải)
Kỷ niệm tuyệt vời của thành viên lớn tuổi nhất đoàn- Chị Đinh Thị Hoan (63 tuổi)
Kỷ niệm tuyệt vời của thành viên lớn tuổi nhất đoàn- Chị Đinh Thị Hoan (63 tuổi)

 Chinh phục Cô Tiên đã khó, nhưng chia tay Cô Tiên càng khó hơn. Bởi đường đường xuống núi cũng không kém phần nguy hiểm khó khăn. Chị Kiều Linh- Hội viên Chi hội Nữ trí thức bộc bạch: Thú thật với bạn, lên được đỉnh 1 mừng lắm, hân hoan lắm! Nhưng xuống được chân núi mừng gấp bội lần! Vì mình là một trong những thành viên cao tuổi của đoàn, lại chưa hề rèn luyện leo trèo bao giờ, mà đường lên núi, cũng như xuống núi đều quá nguy hiểm. Trời tối thui, gần 19 giờ rồi, mà mình còn ở sườn núi. Nếu không có các bạn trẻ nhiều kinh nghiệm đồng hành, dìu đỡ xuống thì không biết sao nữa... Với mình đây là một chuyến mạo hiểm và rất vui vì cả đại gia đình an toàn, vui vẻ, hạnh phúc...  

Chị Kiều Linh với niềm hạnh phúc trên đỉnh núi Cô Tiên
Chị Kiều Linh với niềm hạnh phúc trên đỉnh núi Cô Tiên
Từ sườn núi nhìn về góc vịnh Nha Trang
Từ sườn núi nhìn về góc vịnh Nha Trang

Với tất cả mọi thành viên trong hành trình này, đặc biệt với các bạn trẻ còn lại của đoàn (từ trung niên, thanh niên đến thiếu nhiên, nhi đồng), cảm giác đứng trên đỉnh núi hít thở và nhìn xuống thành phố, vịnh Nha Trang là một niềm tự hào về bản thân, về quê hương nơi mình đang sống và làm việc hoặc nơi mình được sinh ra sao mà đẹp đến thế!...  

Hội ý nhanh cho hành trình xuống núi
Hội ý nhanh cho hành trình xuống núi
Thêm một góc vịnh Nha Trang
Thêm một góc vịnh Nha Trang

Hành trình chinh phục núi Cô Tiên của đại gia đình Chi hội Nữ Trí thức Khánh Hòa đã hoàn thành an toàn lúc 19 giờ cùng ngày và tiếp nối buổi giao lưu ăn tối ở Bún Chả Quê. Niềm hạnh phúc, tự hào ấy, dường như hiển hiện trên từng nét mặt của mỗi thành viên... Hình ảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam trong mỗi gia đinh thành viên trong đại gia đình Chi hội Nữ trí thức Khánh Hòa đã và đang được phát huy cùng trải nghiệm, cùng tận hưởng với hạnh phúc trọn vẹn, nhiều hứa hẹn cho những hành trình tới...

Quỳnh Mỹ

Caravan “Trở về tuổi thơ tôi” lần thứ 9- 2025, tổng kinh phí hoạt động thiện nguyện trên 2,5 tỷ đồng.

Caravan “Trở về tuổi thơ tôi” lần thứ 9- 2025, tổng kinh phí hoạt động thiện nguyện trên 2,5 tỷ đồng.

Chương trình Caravan “Trở về tuổi thơ tôi” là một hành trình thiện nguyện mang ý nghĩa đặc biệt và có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng.