3 năm trước, tôi và chồng cũ ly hôn trong sự uất ức và đau khổ của tôi. Sống với nhau mấy năm, tôi vẫn không thể có thai. Gia đình chồng cũ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng tôi là "cây độc không trái, gái độc không con". Tôi đã đi khám, biết rằng sức khỏe sinh sản của mình hoàn toàn bình thường, tôi còn đưa giấy xét nghiệm cho họ coi nhưng không ai tin. Tôi khuyên chồng cũ đi khám thì anh lại nhất quyết không chịu đi. Anh luôn nói bố và anh trai mình có con thì anh cũng sẽ có con, làm sao anh vô sinh được mà đi khám? Tôi bất lực, sau nhiều lần níu kéo hôn nhân không thành thì đành ký đơn ly hôn, giải thoát cho nhau.
Sau khi chia tay chồng cũ, tôi về quê mẹ sống, làm việc rồi gặp người chồng hiện tại. Anh tên Minh Kiều, lớn hơn tôi 6 tuổi, cũng từng đổ vỡ hôn nhân. Chúng tôi cùng cảnh ngộ nên dễ dàng thấu hiểu, chia sẻ cùng nhau. Sau một năm tìm hiểu, tôi và Minh Kiều tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Lễ cưới, tôi không mời chồng cũ. Nhưng khi tôi đăng ảnh lên facebook, chồng cũ có vào xem và gửi lời chúc mừng hạnh phúc.
Hiện tại, tôi đang có thai được 7 tháng. Hôm qua, chồng đưa tôi đi siêu thị mua ít đồ em bé và đồ chuẩn bị đi sinh. Đang xem đồ thì tôi vô tình gặp chồng cũ cũng đang xem quần áo ở cạnh đó. Thấy anh ấy, tôi định lảng đi chỗ khác nhưng chồng cũ lại chủ động đến gặp tôi. Anh ấy hỏi han tôi vài câu rồi nhìn chằm chằm vào bụng tôi.
![]() |
| Screenshot (137) |
Tôi cười gượng, hỏi anh ấy đã có vợ mới và có con chưa? Anh ấy cười buồn bã, nói một câu mà tôi sững người: "Anh vô sinh mà, lấy vợ làm gì cho khổ người ta hả em?". Anh ấy nói sau khi ly hôn, anh ấy mới đi khám và đau đớn phát hiện ra bản thân bị vô sinh. Vì vậy mà anh ấy luôn cảm thấy áy náy, có lỗi với tôi. Giờ thấy tôi có bầu, có chồng thương yêu, anh ấy cũng mừng.
Chào hỏi vài câu thì chồng tôi tới. Chồng cũ tôi bắt tay chồng mới rồi đi chỗ khác. Nhìn anh ấy lủi thủi một mình, tôi lại dâng lên sự chạnh lòng, xót xa. Phải chi trước đây, anh ấy chịu đi khám và thừa nhận thiếu sót của bản thân thì chúng tôi đã không phải chia tay nhau.
Thấy tôi quyến luyến nhìn theo bóng dáng của chồng cũ, Minh Kiều lại giận dữ. Anh ấy bảo tôi vẫn còn thương nhớ chồng cũ nên mới nhìn theo như vậy. Tôi giải thích mà anh không chịu tin. Sau cuộc gặp mặt vô tình với chồng cũ, giờ chồng mới lại ghen tuông và nghi ngờ. Tôi mệt mỏi thật sự. Phải làm sao để anh ấy tin tưởng vợ đây?





















Dốc hết ruột gan cho nhà chồng, tôi không ngờ mình lại nhận về sự lừa dối trắng trợn: Bi ai hơn cả là con số trong sổ tiết kiệm
Nửa đêm bị tiếng đập cửa đánh thức, vợ chồng tôi hoảng sợ khi thấy chị hàng xóm tóc tai rối bù đứng trước cửa phòng đòi tắt điều hòa
Ở đâu có drama, ở đó có bác sĩ Thịnh: Trượt tay tiết lộ Xemesis - Xoài Non tan vỡ, bị đồn là chồng Sam
Vay con dâu cũ 50 triệu không được, bà nội nói mẹ tôi "đã 1 đời chồng rồi còn đòi lấy trai tân nên bị người ta coi thường"
Phát hiện mẹ chồng lương hưu 8 triệu nhưng tháng nào hết tháng đó dù không tiêu gì, tôi nhắc bà giữ tiền phòng thân thì lĩnh ngay hậu quả
Vì cay cú nói ra sự thật về chiếc vòng vàng được mua bằng tiền mừng cưới mà giờ đây tôi bị chồng cũ cấm gặp con
Cùng chuyên mục
Vì sao thế hệ đi trước luôn thúc giục người trẻ sinh con?
Hành trình sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất 10 năm: Quyết định đầy dũng cảm của người phụ nữ 49 tuổi
Việt Nam 30 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh vì bình đẳng giới
Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh năm 2025 và 13 năm bền bỉ vun đắp thế hệ doanh nông mới
Đề xuất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con
Doanh nghiệp thời kỷ nguyên mới thành công bắt đầu từ bình đẳng giới thực chất