Không còn nhận ra rich kid Gia Kỳ đi Maybach, xài thẻ đen rần rần năm nào: 3 năm với sự thay đổi gây choáng!

Gia Kỳ - rich kid Quận 7 đình đám một thời giờ ra sao, bạn có tò mò muốn biết?

Rich kid Gia Kỳ (2003) có lẽ không phải cái tên quá xa lạ khi từng nổi rần rần trên MXH với một clip xài thẻ đen cách đây 3 năm, hay màn chi 100 triệu để ngồi cạnh idol trên máy bay. Cũng lúc đó, những phát ngôn nhận xét về cách tiêu tiền của giới thượng lưu từ Gia Kỳ khiến nhiều người bàn tán.

Bẵng đi một thời gian, Gia Kỳ trong trí nhớ của nhiều người từ một cậu bé đầu đinh, ngồi Maybach, nhà to đùng ở Phú Mỹ Hưng bỗng lột xác hoàn toàn, thay đổi đến choáng ngợp. Gia Kỳ bây giờ xuất hiện với hình ảnh mới: tóc dài, mặc váy, trang điểm - một điều ít ai nghĩ tới. Thêm vào đó, câu chuyện ồn ào tiểu tam trong chính gia đình từng được Gia Kỳ chia sẻ cũng khiến nhiều người tò mò. 

3 năm sau cuộc trò chuyện trên Maybach nổi tiếng một thời, bên cạnh ngoại hình, Gia Kỳ đã thay đổi tới đâu? 

Gia Kỳ trước đây và hiện tại đã có nhiều sự thay đổi từ ngoại hình tới tính cách
Gia Kỳ trước đây và hiện tại đã có nhiều sự thay đổi từ ngoại hình tới tính cách

Mẹ ủng hộ hết mình trong hành trình “lột xác”

Xin chào Gia Kỳ, bạn lúc này… khác quá thực sự nhìn không ra!

“Hế lô chế yêu” - Mình giỡn thôi. (Cười lớn). 

Mình cũng nghĩ nếu là người thân hay bạn bè mà không thường xuyên liên lạc hay chơi mạng xã hội, thì với “giao diện” này khi đi ra đường chắc chắn 100% mọi người sẽ khó mà nhận ra. Bản thân mình thì cảm thấy rất hạnh phúc khi mọi người đón nhận phiên bản này của mình. 

Thi thoảng cũng phải tự soi gương và “trộm vía” cảm ơn mẹ đã cho mình một gương mặt không… đến nỗi nào lắm khi từ hình ảnh cũ trở nên như hiện tại. 

Nhiều người vẫn nhớ bạn là “rich kid đi Maybach”, “Gia Kỳ CEO Maybach” chứ không giống hình ảnh bây giờ. 

Sự thật là chính mình cũng không hiểu sao, sau bài phỏng vấn đầu năm  2021, mọi người đi đâu cũng trêu mình là “Gia Kỳ CEO Maybach”. Điều này thực sự đã làm mình thấy ngượng kinh khủng. Mình cũng luôn tự hỏi sao lại có nhiều người đặt tên mình cạnh chiếc Maybach, mình nghĩ mình giá trị hơn cái xe đó chứ nhỉ?

Về vẻ bề ngoài, mình thấy có duyên trong làm đẹp. Chắc mọi người cũng bất ngờ với ngoại hình mới này, không biết mọi người thấy sao còn mình thì thích bản thân ở hiện tại lắm. Mình thích được sống đúng như những gì mong muốn và cảm kích khi có nhiều người nhắn tin riêng, khen trang phục đẹp hay ngoại hình “dịu”. 

Không còn nhận ra rich kid Gia Kỳ đi Maybach, xài thẻ đen rần rần năm nào: 3 năm với sự thay đổi gây choáng!

Khi quyết định thay đổi, ít nhất là về mặt ngoại hình như vậy, phản ứng của gia đình và cụ thể là mẹ bạn như thế nào? 

Mình cũng nhận nhiều câu hỏi về hành trình come out của bản thân. 

Thực ra cũng vui, mẹ mình là một người rất tâm lý. Chính bản thân mình còn từng khá phân vân về bản thân nhưng mẹ lại sẵn sàng chia sẻ và thể hiện sự ủng hộ. Nên từ đó về sau mình tự tin hơn, ngày càng “bung lụa”, thoải mái khi được là chính mình. 

Còn điều gì của bạn bây giờ khác với “Gia Kỳ đi Maybach” 3 năm trước? 

Mình có chút tiếc khi không tiếp tục duy trì việc kinh doanh của gia đình mà tự tạo cho mình một hướng đi riêng. Hiện mình đang du học ở Tây Ban Nha và tập trung cho brand mỹ phẩm riêng. Sẽ rất thử thách nhưng mình cũng có nhiều tham vọng lắm, như việc đưa sản phẩm về Việt Nam chẳng hạn. Trước đây, Gia Kỳ hoàn toàn là con người khác. Hồi đó mình khá ít nói, còn sợ và ngại nhiều thứ. Giờ mình tự tin hơn rất nhiều, biết bản thân thích gì, cần gì. Và được sự ủng hộ từ mẹ nữa nên mình càng tự tin hơn. 

Không còn nhận ra rich kid Gia Kỳ đi Maybach, xài thẻ đen rần rần năm nào: 3 năm với sự thay đổi gây choáng!
Không còn nhận ra rich kid Gia Kỳ đi Maybach, xài thẻ đen rần rần năm nào: 3 năm với sự thay đổi gây choáng!
Gia Kỳ hiện đã tự tin hơn rất nhiều
Gia Kỳ hiện đã tự tin hơn rất nhiều

Trưởng thành hơn sau biến cố gia đình, từ chối danh xưng rich kid 

Ồn ào tiểu tam trong gia đình bạn khiến rất nhiều người bàn tán. Hỏi thật, tại sao Gia Kỳ lại đưa chuyện riêng trong nhà lên mạng, hình như đây là điều cấm kỵ trong giới nhà giàu?

Ban đầu mình không định kể, nhưng sau khi mọi thứ đã chín muồi, mình nghĩ nên nói ra. Thực chất, mình đơn giản chỉ muốn nói những gì mà bản thân đã trải qua và học được gì từ biến cố đó. Ở ngoài kia, có thể có nhiều gia đình cũng rơi vào cảnh tương tự, việc mình nói ra có thể khiến ai đó cảm thấy bản thân không cô đơn.

Hiện tại, người đó cũng đã chặn toàn bộ liên lạc của mình và mẹ. Nên mình chia sẻ lên mạng, biết đâu họ sẽ nghe được cảm xúc của mình và sẽ gọi lại. 

Câu chuyện này theo Kỳ đã kết thúc ở đây chưa?

Những gì mà mọi người được biết, thực ra chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Nhưng mình nghĩ ai cũng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, mình và mẹ, em của mình cũng vậy. Đến thời điểm hiện tại, mình chỉ muốn mẹ và em trai có cuộc sống bình yên. 

Thông thường, nhiều bà mẹ sẽ giữ con bên mình sau khi gặp biến cố, tại sao Madame Hồng lại quyết định để Kỳ và em trai đi du học? 

Vốn dĩ mình rất muốn đi du học và dắt em theo. Mình cũng phải suy nghĩ nhiều vì sợ mẹ ở nhà buồn. Ban đầu mình có nói: “Nếu mẹ thấy không ổn, con sẽ ở nhà, còn không thì con đi”. Nhưng mẹ luôn khẳng định đâu có gì mà buồn. Mẹ cũng muốn mình đi để có thể phát triển và làm những cái mình thích. 

Vé máy bay dao động khoảng 5000 đô (khoảng 124 triệu đồng) nhưng gần như tháng nào mình cũng bay về nhà với mẹ. Có lần thì mẹ sang thăm. Hoặc không hai mẹ con mỗi ngày đều facetime để trò chuyện, còn chỉ mình nấu ăn.

Madame Hồng hẳn là người ảnh hưởng rất lớn tới bạn. 

Nếu để mô tả mẹ, mình nghĩ đó sẽ là kiên cường, tích cực và quyến rũ. Kiên cường là vì khi biến cố mới xảy ra, mình biết mẹ rất buồn nhưng không nói với ai. Cảm giác như mọi sóng gió, thử thách trong cuộc sống, mẹ đều vững vàng vượt qua. Mẹ còn rất tích cực, việc gì cũng tìm ra cách giải quyết, không bao giờ bị đứng yên một chỗ. Mình rất muốn học hỏi điều này ở mẹ. 

Không còn nhận ra rich kid Gia Kỳ đi Maybach, xài thẻ đen rần rần năm nào: 3 năm với sự thay đổi gây choáng!
Không còn nhận ra rich kid Gia Kỳ đi Maybach, xài thẻ đen rần rần năm nào: 3 năm với sự thay đổi gây choáng!

Sau biến cố gia đình, liệu danh xưng rich kid có còn đúng với Gia Kỳ? 

Mình chỉ thích mọi người gọi Gia Kỳ hay Kỳ thôi. Coi mình như chị em, bạn thân chứ cũng không phải rích kid gì xa lạ cả, vậy vui hơn. 

Hỏi vui một chút, không biết bây giờ Gia Kỳ còn dùng thẻ đen không?

Mình còn, hồi đó 1 cái giờ xài 3 cái rồi. (Cười). 

Cảm ơn Gia Kỳ về những chia sẻ!

Hảo Ngô/ Thiết kế: Trường Dương