Lan truyền bức thư Angelina Jolie sau ly hôn: "Dù bằng cách nào, em tin rằng chúng ta cần tiến về phía trước"

Jolie kể lại sự cố trên máy bay năm 2016 , trong đó cô tuyên bố Pitt “lao vào con mình” và “bóp cổ một trong hai đứa trẻ".

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok bất ngờ lan truyền một email nữ diễn viên Angelina Jolie viết cho chồng cũ vào tháng 1.2021. Bức thư nói về về quyết định bán công ty rượu vang Chateau Miraval Winery thuộc khu đất biệt thự Chateau Miraval (Pháp) mà Brad Pitt là một phần chủ sở hữu.

“Đó là nơi chúng ta đưa cặp song sinh về nhà và là nơi tổ chức đ ám cưới trước tấm ảnh của mẹ. Đây cũng là nơi chứa đựng lời hứa về những gì có thể tồn tại và nơi em nghĩ rằng mình sẽ sống đến ngày già đi. Ngay cả bây giờ em cũng không thể viết được điều này mà không khóc. Em sẽ trân trọng ký ức của mình về những gì đã xảy ra cách đây một thập kỷ”, Angelina Jolie viết.

Brad Pitt và Angelina Jolie
Brad Pitt và Angelina Jolie

“Nhưng đó cũng là nơi đánh dấu sự kết thúc của gia đình chúng ta cùng công việc kinh doanh rượu. Em đã hy vọng bằng cách nào đó nó có thể trở thành thứ gắn kết chúng ta lại với nhau để có thể tìm thấy ánh sáng cùng sự bình yên. Em thấy giờ đây anh đã thực sự muốn em ra sao và rất có thể sẽ rất vui khi nhận được email này”, nữ diễn viên bộc bạch.

Cô đã nhận ra “nhiều hành vi thiếu cân nhắc, tiêu tiền theo cách mà em không chấp thuận và những quyết định đưa ra mà em không được tham khảo ý kiến” trong bốn năm qua, đồng thời cho biết thêm cô “bị tổn thương bởi những quyết định đó trong khi anh không thể hiện sự quan tâm đến việc chia sẻ công việc kinh doanh hoặc thay đổi, bỏ rượu vì có hại cho sức khỏe, vì con cái chúng ta. Em bị chấn động bởi hình ảnh gần đây được phát tán để bán rượu. Em thấy đó là sự vô trách nhiệm và không phải là điều mà em muốn bọn trẻ nhìn thấy. Nó khiến em nhớ lại những khoảng thời gian đau khổ”, đồng thời xác nhận rằng cô không cảm thấy mình “có thể tham gia, công khai hoặc riêng tư vào một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu, khi thức uống có cồn đã gây tổn hại lớn cho gia đình chúng ta”.

Sau đó Jolie tiếp tục viết: “Vì vậy công việc kinh doanh đã qua thời kỳ mà em có thể trở thành một phần trong đó, vì đạo đức và vì lợi ích của gia đình chúng ta. Em hoàn toàn ủng hộ anh trong việc tìm cách bán công ty và rời khỏi chương khó khăn, đau khổ này trong cuộc đời của chúng ta. Giải pháp thay thế là gia đình Perrin hoặc các cộng sự của anh mua lại toàn bộ cổ phần của em. Dù bằng cách nào, em tin rằng chúng ta cần tiến về phía trước để hàn gắn và tập trung vào gia đình, nơi chúng ta có những mối liên kết máu mủ”.

Jolie cũng kể lại sự cố trên máy bay năm 2016, trong đó cô tuyên bố Pitt “lao vào con mình” và “bóp cổ một trong hai đứa trẻ rồi đánh vào mặt một đứa trẻ khác”. Cô cáo buộc Pitt đã “đổ bia” vào người cô và “đổ bia và rượu vang đỏ vào bọn trẻ”. 

Cô viết tiếp trong email: “Em ước mong tất cả những gì tốt nhất đến với anh trong công việc kinh doanh, chân thành hy vọng rằng bọn trẻ sẽ cảm nhận khác về Miraval khi chúng lớn hơn và đến thăm anh ở đó. Nhưng Miraval đối với em đã thật sự qua đời vào tháng 9.2016. Tất cả những gì em nhớ trong những năm qua đã xác nhận điều đó, thật đáng buồn”.

Brad Pitt và Angelina Jolie bước vào cuộc chiến pháp lý căng thẳng sau ly hôn. Cuộc chiến đấu của Brad Pitt với chứng nghiện rượu cũng như sự cố máy bay bị cáo buộc năm 2016 cũng được đưa ra trong vụ kiện của Nouvel.

Thanh Mai