Chung sống với nhau 10 năm nay, tôi luôn vun vén gia đình bằng tất cả tình yêu thương và sự tôn trọng đối với chồng và nhà chồng. Bố mẹ chồng luôn khen ngợi tôi, bảo rằng nhờ tôi mà gia đình mới khấm khá, ông bà mới có nhà cửa khang trang để ở.
Tôi buôn bán trái cây và rau củ ngoài chợ Tỉnh. 1 giờ khuya, tôi phải đợi xe chở hàng từ Đà Lạt xuống rồi chọn lựa hàng tươi ngon, chở thẳng đến chợ là hơn 3 giờ sáng. Lúc này, tôi lại tiếp tục bày biện hàng hóa và ngồi bán đến 10 giờ sáng. Sau đó lại sửa soạn lại hàng một lần nữa và chở đi chợ khác bán tiếp đến chiều tối. Phải chịu khó di chuyển nhiều chợ thì bán mới được nhiều và có lượng khách ổn định. Đã 10 năm qua, tôi chịu biết bao sương gió, cố gắng kiếm tiền để nuôi chồng con và cả nhà chồng.
Chồng tôi làm nhân viên nhà nước, lương tháng ba cọc ba đồng, chỉ đủ cà phê, giao lưu bạn bè và mua cho con mấy thùng sữa. Còn tiền đối nội đối ngoại, thuốc men cho bố mẹ, hiếu hỉ, xây nhà cửa, mua sắm, mua đất đai... đều là tiền của tôi.
![]() |
| Vợ chồng tôi đang mâu thuẫn, có thể sẽ ly hôn. (Ảnh minh họa) |
Tôi luôn nghĩ mình sống hết lòng với gia đình thì chồng sẽ trân trọng và yêu thương mình. Không ngờ, trong một lần về sớm vì quá mệt, tôi lại phát hiện bí mật tày trời của anh ta. Thì ra, tôi bươn chải ngoài chợ, dãi nắng dầm sương, còn anh ta lại lén lút qua lại với một người phụ nữ góa chồng trong xóm. Anh ta còn đem tiền của tôi để mua sắm cho người tình.
Tôi đòi ly hôn vì không chấp nhận nổi việc bị chồng phản bội. Anh ta lại đưa ra bản thỏa thuận, bảo tôi ký vào, lúc đó anh ta mới ký đơn ly hôn. Sự trơ trẽn của chồng làm tôi ngỡ ngàng. Bao năm nay, xem như tôi hi sinh thanh xuân và sức khỏe, trao trọn tình yêu cho một gã đàn ông không xứng đáng.
Tôi đọc bản thỏa thuận, anh ta ghi rõ sau khi ly hôn, 2 con sẽ do tôi nuôi và anh ta "chu cấp theo tình cảm" chứ không được ràng buộc số tiền cụ thể. Rồi 2 mảnh đất do vợ chồng đồng đứng tên sẽ chia ra, anh ta lấy mảnh đất giá trị hơn, tôi nhận mảnh đất còn lại. Mảnh đất, căn nhà đang ở thì làm giấy tờ để lại cho 2 con.
Tôi sửng sốt, đất đai được mua bằng tiền của tôi là nhiều. Giờ nếu ký vào bản thỏa thuận, chẳng phải tôi sẽ bị mất phần lớn tài sản sao? Tôi không đồng ý thì chồng kiên quyết không chịu ly hôn. Giờ tôi rối rắm, không biết nên làm sao mới phải?


















Quỳnh Lương công khai bố mẹ chồng, lộ thời điểm kết hôn với thiếu gia Trà Vinh?
Phỏng vấn Sam: "Tôi khóc oà khi nghe chồng nói câu đầu tiên hậu sinh con, khi 2 bé ổn định sẽ nghĩ đến lễ cưới"
Gặp chồng cũ trong siêu thị, tôi sững người vì giờ mới hiểu anh ta đang nhìn gì trong những lần đi mua sắm với tôi
Tiểu thư An Giang lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard thông báo đã có "bé Rồng" sau đám cưới gây xôn xao MXH
Chăm con dâu ở cữ được 3 tháng, mẹ chồng đòi về quê thì bị nhiếc móc đến mức nước mắt lưng tròng
Mới sinh con mà tôi phải ăn mì tôm cho qua cơn đói, mất sữa, con khóc thì bị chồng mắng một câu đau điếng
Cùng chuyên mục
Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi có thể được hỗ trợ 2 triệu đồng
Không muốn đau “dày dặn” khi sữa về sau sinh? Mẹ nên biết sớm 2 cách này
Nữ ca sĩ quyết định trữ đông trứng 2 lần khi mới ngoài 20 tuổi: Nhiều phụ nữ ngoài 30 mới thấy đây là lựa chọn khôn ngoan
Hạnh phúc của người phụ nữ 50 tuổi tưởng phải xin trứng để làm mẹ: Sau 20 năm, căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười trẻ thơ
Bếp ấm ngày Tết thời 4.0: Khi phụ nữ tỏa sáng cùng công nghệ trong từng món ăn
Câu chuyện ấm áp từ căn bếp của nhà khoa học Nguyễn Thị Thúy Hường