Tối nào con rể cũng pha cho mẹ vợ một ly sữa ấm, tôi điếng người và không dám uống khi vô tình biết âm mưu phía sau

Những tưởng con rể thương yêu mình nên mới pha sữa. Không ngờ sự thật lại quá oái oăm.

Năm ngoái, chồng tôi qua đời sau khi chống chọi với bệnh tật. Con rể liền năn nỉ tôi đến sống cùng vợ chồng nó để tiện bề chăm sóc. Nghĩ mình chỉ có một cô con gái, chồng mất rồi thì sống ở quê rất cô đơn, tôi đành đến ở chung với vợ chồng con.

Trước đây, con rể tôi thuộc kiểu siêng ăn nhác làm. Cứ đi làm được vài ngày, nó lại nghỉ. Con gái tôi là trụ cột kinh tế nên rất vất vả. Mỗi lần về chơi, con gái đều than thở, bảo số phận hẩm hiu nên lấy phải người chồng lười biếng. Đã không chịu đi làm kiếm tiền, con rể còn không phụ giúp vợ công việc nhà cửa và chăm con. Tôi khuyên con, nếu sống được thì sống, không thì cứ về ở với bố mẹ. Vợ chồng tôi luôn mở rộng cửa đón chào con gái trở về.

Bây giờ đến ở chung, tôi lại thấy con rể có sự thay đổi lớn. Tuy thất nghiệp nhưng nó cũng phụ vợ nấu ăn, đưa đón con đi học. Đặc biệt, tối nào con rể cũng pha cho tôi một ly sữa ấm nóng và khuyên tôi uống. Con rể đối đãi với tôi cực kì chu đáo, nhẹ nhàng. Đã có lúc, tôi nghĩ con gái may mắn mới lấy được một người đàn ông khéo chăm sóc gia đình, hiếu thuận với mẹ vợ như vậy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cho đến tuần trước, tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại của con rể với ai đó qua điện thoại. Giọng con rể khẳng định chắc nịch: "Sắp rồi, đợi bà ta mềm lòng là xin được thôi. Bán mảnh đất đó đi thì tha hồ mà có tiền tiêu xài. Nợ của anh, nhất định tôi sẽ trả mà".

Tôi chết trân tại chỗ. Thật không ngờ, hành động quan tâm, thương yêu của con rể đều là có âm mưu. Hèn chi mấy hôm trước, con rể liên tục gạ gẫm tôi bán mảnh đất ở quê, đưa ảnh thờ bố đến nhà nó để tôi có thể yên tâm sống với vợ chồng nó. Hóa ra là vì nó nợ nần nên mới thế.

Sau khi biết sự thật, tôi không muốn uống sữa do con rể pha nữa nên canh chừng nó không để ý thì đem đổ bỏ. Tôi cũng không biết phải mở lời nói thế nào với con gái. Nếu tôi kể hết mọi chuyện, sợ là con gái không tin. Nhưng không nói, tôi bực tức trong người quá. Tối nào con rể cũng khuyên tôi bán nhà bán đất ở quê, tôi không chịu mà nó vẫn ngọt nhạt thuyết phục. Phải làm sao để con rể từ bỏ ý định đây?

Mỹ Hạnh