Tuyển Hàn Quốc thị uy sức mạnh trước ngày đấu Việt Nam, thắng “hủy diệt” đội bóng hạng 29 thế giới

Chưa cần tung Son Heung-min vào sân, tuyển Hàn Quốc vẫn có được thắng lợi cách biệt trước đối thủ đến từ châu Phi.

4 ngày trước cuộc đọ sức với Việt Nam, đội tuyển Hàn Quốc có trận giao hữu tại sân nhà gặp Tunisia.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng FIFA không lớn. Hàn Quốc đứng thứ 25, còn Tunisia chỉ kém 4 bậc. Ngoài ra, đội tuyển Hàn Quốc cũng chưa có được phong độ tốt dưới thời tân HLV Jurgen Klinsmann, đá 6 trận, hòa 3, thua 2 và chỉ thắng 1.

Trong khi đó, người hâm mộ chắc hẳn vẫn chưa quên cách tuyển Tunisia đánh bại Pháp 1-0 tại World Cup 2022. Bởi vậy, trận đấu tối nay (13/10) được dự đoán sẽ diễn ra cân bằng. Tuy nhiên, thực tế lại rất khác.

Lee Kang-in là cầu thủ chơi hay nhất trận, góp công giúp tuyển Hàn Quốc đại thắng Tunisia.
Lee Kang-in là cầu thủ chơi hay nhất trận, góp công giúp tuyển Hàn Quốc đại thắng Tunisia.

Do chưa đạt được thể trạng tốt nhất, Son Heung-min chỉ ngồi dự bị ở trận này. Tuy nhiên một ngôi sao khác của bóng đá Hàn Quốc là Lee Kang-in đã tỏa sáng rực rỡ.

Phút 55, cầu thủ đang khoác áo PSG mở tỉ số bằng một pha đá phạt chân trái đẹp mắt. Và chỉ 2 phút sau, Lee Kang-in tiếp tục khiến thủ môn đối phương bất lực vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa.

Cái chân trái của Lee Kang-in sẽ là điều mà hàng thủ tuyển Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm.
Cái chân trái của Lee Kang-in sẽ là điều mà hàng thủ tuyển Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm.

Ở trận đấu này, trung vệ của Bayern Munich là Kim Min-jae thay Son Heung-min đeo băng đội trưởng. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, anh còn góp công vào bàn thắng thứ 3 của Hàn Quốc. Phút 66, cú đánh đầu của Kim Min-jae đưa bóng đập vào chân Meriah bên phía Tunisia rồi bay thẳng vào lưới.

Và chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+1, đến lượt tiền đạo Hwang Ui-jo (đang chơi cho Norwich City) điền tên mình lên bảng tỉ số, ấn định thắng lợi 4-0 cho tuyển Hàn Quốc.

Niềm vui của HLV Jurgen Klinsmann
Niềm vui của HLV Jurgen Klinsmann

Sau trận đấu, các cầu thủ đi vòng quanh sân và chào khán giả, đồng thời HLV Klinsmann cũng ăn mừng chiến thắng bằng cách chụp ảnh kỷ niệm cùng ban huấn luyện. Thắng lợi này giúp chiến lược gia người Đức giải tỏa nhiều áp lực.

Trong khi đó, màn trình diễn của tuyển Hàn Quốc thực sự khiến người hâm mộ Việt Nam phải lo lắng khi hai đội sẽ chạm trán nhau vào ngày 17/10 tới.

Về phía đội tuyển Việt Nam, cũng trong tối nay, thầy trò HLV Troussier đã để thua Uzbekistan với tỉ số 0-2 trong trận đấu tập (không tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA).

Linh Đan

Báo Trung Quốc châm biếm tuyển Thái Lan sau trận thua 0-8: “Tưởng họ mạnh lắm hóa ra cũng tầm thường”

Báo Trung Quốc châm biếm tuyển Thái Lan sau trận thua 0-8: “Tưởng họ mạnh lắm hóa ra cũng tầm thường”

Hãng truyền thông Trung Quốc cho rằng Wu Lei và các đồng đội có thể “nở nụ cười” khi chứng kiến tuyển Thái Lan đại bại 0-8 ở châu Âu.