Vẻ đáng yêu của sao nhí Hạnh phúc bị đánh cắp đang gây sốt màn ảnh nhỏ

Dâu Tây đang nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ khi góp mặt trong bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp.

Những ngày qua, Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung với tên gọi thân mật là Dâu Tây nhận nhiều khen ngợi cho vai diễn Bảo Quỳnh - cô bé có năng khiếu vẽ tranh, hết mực yêu thương gia đình trong phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp.

Tuyết Nhung vào vai Bảo Quỳnh, cô bé có năng khiếu hội họa và luôn mong mẹ bớt bận rộn để dành thời gian cho mình. Tuy nhiên, mẹ cô – Ánh Dương (Ngọc Lan) – mải mê sự nghiệp, thậm chí không đến dự cuộc thi vẽ của con. Chỉ có bác Hai Thúy Hạnh (Hồng Ánh) quan tâm và yêu thương cô bé.

Vẻ đáng yêu của sao nhí Hạnh phúc bị đánh cắp đang gây sốt màn ảnh nhỏ

Trong một đêm mưa bão, lo sợ cha mẹ ly hôn, Bảo Quỳnh trốn lên xe của mẹ và chứng kiến vụ tai nạn nghiêm trọng do mẹ gây ra. Hoảng sợ, cô bỏ chạy, bị xe tông và mất trí nhớ. Cô bé sau đó sống với bà Chát (Hạnh Thúy) và chị Thiên Nga (Quỳnh Lâm) dưới cái tên Bình An.

Lớn lên trong sự đối xử bất công của bà Chát và Thiên Nga, Bảo Quỳnh vẫn yêu thương gia đình dù bị lạm dụng và chịu nhiều khổ cực. Trong khi đó, cha mẹ cô tổ chức cuộc thi vẽ tranh để tìm con. Thiên Nga, lợi dụng tài năng của Bảo Quỳnh, đã sao chép bức tranh của cô để đoạt giải thưởng lớn. Dù bị đối xử tệ bạc, Bảo Quỳnh vẫn luôn giữ tình cảm dành cho mẹ suốt 15 năm sau.

Chị Ngọc Hân, mẹ của Tuyết Nhung, thấy vui mừng khi các nhà sản xuất - đạo diễn tin tưởng giao vai nặng tâm lý cho con và khen con có khả năng truyền tải nhân vật tốt. Riêng với Hạnh phúc bị đánh cắp, khi đọc kịch bản, chị đã mường tượng được sự vất vả của vai diễn Bảo Quỳnh. Nhưng chị cho rằng con gái không phải chịu cảm giác cô đơn trên phim trường bởi xung quanh luôn có đông đảo thành viên ekip sẵn sàng giúp đỡ, chăm lo chu đáo cho bé.

Vẻ đáng yêu của sao nhí Hạnh phúc bị đánh cắp đang gây sốt màn ảnh nhỏ

"Điều tôi trăn trở nhất khi nhận lời đạo diễn Nhâm Minh Hiền là liệu Tuyết Nhung có hoàn thành tốt được vai diễn hay không. Từ lúc bé Tuyết Nhung bén duyên với điện ảnh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi con phải đóng vai quan trọng, chỉ mong con có nhiều thử thách và trải nghiệm. Hạnh phúc bị đánh cắp là một cơ hội không dễ đến với con, con đóng phim nhưng tôi cũng hồi hộp dõi theo mỗi ngày", mẹ Tuyết Nhung tâm sự.

Cho rằng con gái Tuyết Nhung may mắn hơn các bạn đồng trang lứa khi có cơ hội được trải nghiệm nhiều nhân vật có tính cách khác nhau khi tham gia phim ảnh, nhưng chị Ngọc Hân không khỏi xót xa nhìn con vất vả. Suốt hành trình quay phim Hạnh phúc bị đánh cắp ở Đà Lạt, cứ đến tối thứ 6 sau giờ ăn là hai mẹ con lại tất bật di chuyển ra nhà xe để đi quãng đường hơn 300 km đến địa điểm quay và tối chủ nhật khi vừa quay xong lại quay ngược lại về TPHCM để kịp cho bé đi học vào sáng hôm sau.

Vẻ đáng yêu của sao nhí Hạnh phúc bị đánh cắp đang gây sốt màn ảnh nhỏ

Theo chăm sóc con ở địa điểm quay, chị mong muốn con không xao nhãng khi thấy mẹ bên cạnh mà hãy tập trung thỏa sức sáng tạo cho nhân vật cùng nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp.

Tuy mệt nhoài sau khi trở về tới khách sạn từ buổi quay, Tuyết Nhung vẫn giữ thói quen tranh thủ ôn lại bài vở trên lớp trong tuần sau giờ tắm rửa, ăn uống. Sao nhí mong các đoàn phim xếp lịch quay linh hoạt vào những ngày cuối tuần, để bé có thể hạn chế tối đa việc nghỉ học. Gia đình Tuyết Nhung cũng biết ơn các thầy cô ở trường đã hỗ trợ bé hết lòng để bé vừa đảm bảo việc học, vừa thỏa sức đam mê diễn xuất.

Hồi tưởng những ngày trên trường quay, Tuyết Nhung ám ảnh nhất đoạn phim nhân vật Bảo Quỳnh chứng kiến tai nạn giao thông do mẹ Ánh Dương gây ra. Phân đoạn phim tuy phát sóng ngắn nhưng được quay trong thời gian kéo dài 5 đêm dưới cơn mưa nhân tạo trong tiết trời 13-14 độ tại Đà Lạt. Bên cạnh đó, thời tiết ẩm ương lúc nắng lúc mưa và bối cảnh u ám trong khu vườn thông, căn nhà hoang... của Đà Lạt cũng khiến cô bé cảm thấy mệt mỏi khi vào vai này.

"Tôi cho rằng cuộc sống này luôn không dễ dàng với bất cứ ai. Sự vất vả hôm nay sẽ tốt cho tương lai của con sau này", mẹ của Tuyết Nhung bày tỏ khi đồng hành cùng bé.

Vẻ đáng yêu của sao nhí Hạnh phúc bị đánh cắp đang gây sốt màn ảnh nhỏ

Sau vai diễn con gái Bảo Ngọc của ba Thành Khôn - mẹ Mai Tâm Như trong phim Ông bố đeo tạp dề, Tuyết Nhung bước vào hàng sao nhí được yêu mến của màn ảnh Việt, nhưng bé không xuất hiện nhiều.

Mẹ Ngọc Hân của bé lý giải về điều này: "Thành công, dấu ấn đó là may mắn của Tổ nghiệp dành cho Tuyết Nhung. Tôi trân trọng nhưng không vồn vã thúc ép, không đặt mục tiêu cho con phải có phim liên tục. Nếu gặp được vai diễn phù hợp, tôi sẽ cố gắng xếp thời gian cho con đi quay. Nếu chưa đủ duyên với các dự án, tôi sẽ cho con đi học bình thường. Ở tuổi của Tuyết Nhung, học tập vẫn là việc ưu tiên chính".

Trước đây, Tuyết Nhung ấp ủ giấc mơ trở thành một nhân viên thiết kế đồ hoạ bởi bé có khả năng vẽ và thích sáng tạo. Nhưng hiện tại, bé mong muốn theo đuổi công việc diễn viên. Sau phim Hạnh phúc bị đánh cắp, Tuyết Nhung đã quay xong dự án phim điện ảnh Love in Vietnam. Bé và mẹ đều mong sớm được chia sẻ những thông tin thú vị về nhân vật trong tác phẩm hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam này đến với khán giả.

Vẻ đáng yêu của sao nhí Hạnh phúc bị đánh cắp đang gây sốt màn ảnh nhỏ
Vẻ đáng yêu của sao nhí Hạnh phúc bị đánh cắp đang gây sốt màn ảnh nhỏ

Diễn viên nhí Nguyễn Ngọc Tuyết Nhung tên thường gọi là Dâu Tây sinh ngày 28/8/2014 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuyết Nhung là cô bé hoạt bát, vui vẻ và năng động, có năng khiếu vẽ tranh, nhảy múa và diễn xuất. Tuy mới 11 tuổi nhưng Tuyết Nhung đã giành nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi như: Giải nhất 'Tài năng Đất Việt nhí 2019', Á quân 'The Face 2019'. Gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng bố mẹ đều hướng cho Tuyết Nhung theo đuổi đam mê từ nhỏ.

PV

Lưu Diệc Phi đúng chuẩn 'phú bà 4 nghìn tỷ' của showbiz: Dạo phố 'sương sương' mà chi hàng trăm triệu cho 1 món đồ

Lưu Diệc Phi đúng chuẩn "phú bà 4 nghìn tỷ" của showbiz: Dạo phố "sương sương" mà chi hàng trăm triệu cho 1 món đồ

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh.