Mũi Dinh, viên ngọc giữa sa mạc và biển

Minh Lê

Thả mình trên những cơn sóng nhỏ ru êm, thiên nhiên và con người nơi đây như một thể đồng nhất, hòa quyện theo từng nhịp thời gian.

Cách Phan Rang khoảng 40 km về phía Nam, vượt qua trảng lớn sa mạc mới tới bờ biển, nơi Hải đăng Mũi Dinh thuộc xã Phước Dinh (Thuận Nam - Ninh Thuận) nằm trên một ngọn núi hẻo lánh, được trang điểm bằng những khung cảnh đẹp tuyệt vời bao gồm biển xanh, đá, cỏ cây và những cồn cát hoang sơ vàng rực dưới nắng. 

Biển sớm tại Mũi Dinh
Biển sớm tại Mũi Dinh
Vượt qua trảng cát dài gần 1 km mới tới được Mũi Dinh.
Vượt qua trảng cát dài gần 1 km mới tới được Mũi Dinh.
Kiến tạo độc đáo của địa hình khiến Mũi Dinh thêm phần hấp dẫn
Kiến tạo độc đáo của địa hình khiến Mũi Dinh thêm phần hấp dẫn

Địa danh Mũi Dinh còn có tên tiếng Pháp là Cap Pandaran hay Cap Padaran, nguyên là phiên âm tiếng Chàm. Tên tiếng Việt tương truyền là gọi theo Dinh Ông, một ngôi đền thờ cá voi ở ấp Sơn Hải. Theo Đại Nam nhất thống chí thì Mũi Dinh là Diên Chủy (chủy là mũi đất) nên có lẽ Dinh là Diên đọc trại ra. Với vị thế mũi đất nhô ra có thể gây trở ngại cho thuyền bè qua lại nên năm 1899 nhà chức trách Trung Kỳ đã cho đặt trạm quan sát, đến năm 1904 thì xây ngọn hải đăng cao 16 mét soi đường. 

Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản
Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản
Phương tiện vận chuyển chính.
Phương tiện vận chuyển chính.

Những tảng đá núi nhấp nhô ven biển nằm giữa những dải cát vàng rực đối lập với màu xanh của biển tạo thành bức tranh hùng vĩ với màu sắc tương phản đậm nét. Thả mình trên những cơn sóng nhỏ ru êm mà lắng nghe nhịp thở của biển khơi, ở nơi khoảng xa vài chiếc thuyền thúng đang còn vội thu lưới vét. Thiên nhiên và con người nơi đây như một thể đồng nhất, hòa quyện theo từng nhịp thời gian.

Mũi Dinh, viên ngọc giữa sa mạc và biển
Mũi Dinh, viên ngọc giữa sa mạc và biển
Địa hình thuận lợi cho việc chăn thả dê.
Địa hình thuận lợi cho việc chăn thả dê.
Mũi Dinh, viên ngọc giữa sa mạc và biển