Ngày 24/10, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức chương trình chào đón hơn 1.000 tân sinh viên khóa 2026, – những gương mặt trẻ trung sẵn sàng học hỏi, trải nghiệm và viết nên câu chuyện thanh xuân của đời mình. Phía sau niềm vui ngày nhập học là những câu chuyện giàu nghị lực, hành trình vượt qua nghịch cảnh để chạm tới ước mơ nơi giảng đường đại học.
![]() |
| Tân sinh viên Thới Ngọc Trân, thủ khoa khóa 2026, trường Đại học Phạm Văn Đồng. |
Giữa niềm vui của ngày hội, câu chuyện của tân thủ khoa Thới Ngọc Trân Châu để lại nhiều xúc động. Cha mất khi em vừa tròn 14 tháng tuổi, khi ấy em trai cũng vừa lọt lòng. Mẹ đưa chị em Châu về nhà ông bà ngoại tá túc rồi đi làm ăn xa. Ông bà cho mẹ con Châu mảnh đất ở góc vườn để cất căn nhà rộng 20m2.
Nhà nhỏ, ngột ngạt nên Châu chỉ có thể học bài vào ban đêm rồi sang ngủ nhờ bên ông bà. Tuổi thơ của chị em Châu gắn liền với những rổ ốc ông bà lặn lội bắt được dưới sông. Ngoài thời gian học tập, Châu giúp bà bán ốc mưu sinh. Ít ai nghĩ cô bé gầy gò, có vẻ ngoài nhút nhát bán ốc bên đường sẽ trở thành thủ khoa đại học. Con đường đến giảng đường đại học với em vì thế không chỉ được đo bằng điểm số, mà còn bằng nghị lực và những tháng ngày không ngừng cố gắng.
Cô gái 18 tuổi, cựu học sinh trường THPT Trần Quang Diệu, đạt 9 điểm Văn và Sử, 8,5 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp. Cùng điểm cộng cho thí sinh ở khu vực 2 nông thôn, Châu đạt 26,73/30 điểm. Trước đó, nữ sinh từng giành giải nhì, ba ở kỳ thi học sinh giỏi Văn tỉnh Quảng Ngãi, được kết nạp Đảng.
Ngày biết mình trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Phạm Văn Đồng, niềm vui lớn nhất với Châu không chỉ là một danh hiệu. Đó còn là cảm giác những nỗ lực của mình, những hy sinh âm thầm của ông bà và sự dìu dắt của thầy cô đã được đáp đền.
Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, tân sinh viên Thới Ngọc Trân Châu, sinh viên lớp DSN26A, ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, cho hay hôm nay em cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và xúc động. Tuổi thơ của em có những khoảng trống không dễ bù đắp, nhưng cũng có một điểm tựa vô cùng quý giá: tình thương của mẹ, của ông bà và niềm tin rằng, dù cuộc sống có vất vả đến đâu, em vẫn phải cố gắng học tập để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Đã có lúc, em tự hỏi liệu mình có thể đi hết con đường học tập hay không, liệu giấc mơ bước vào đại học có quá xa với hoàn cảnh của mình. Nhưng mỗi khi chùn bước, em lại nghĩ đến ông bà, đến sự tận tâm của thầy cô, đến những người đã động viên và đặt niềm tin nơi em. Em hiểu rằng cách thiết thực nhất để đáp lại những yêu thương ấy là không bỏ cuộc.
Vì thế, em đã nỗ lực từng ngày, tìm kiếm tri thức từ những bài học trên lớp, từ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, cố gắng từ những bài kiểm tra nhỏ đến những kỳ thi lớn. Và rồi, khi biết mình trở thành thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, niềm vui lớn nhất trong em không chỉ là kết quả đạt được, mà còn là cảm giác vì những nỗ lực của mình, những hy sinh thầm lặng của ông bà và sự dìu dắt của thầy cô đã được đền đáp.
Qua câu chuyện của mình, Trân Châu muốn gửi đến các bạn một điều chưa bao giờ cũ: Hoàn cảnh có thể khiến chúng ta khởi đầu khó khăn hơn, nhưng không nhất thiết quyết định chúng ta sẽ đi được bao xa.
Với Trân Châu, lựa chọn Trường Đại học Phạm Văn Đồng để bắt đầu hành trình tương lai còn là lựa chọn của niềm tin. Niềm tin rằng dưới mái trường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, những người trẻ sẽ có cơ hội tích lũy tri thức, trưởng thành về nhân cách và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.
“Cách thiết thực nhất để đáp lại những yêu thương ấy là không bỏ cuộc” – lời chia sẻ của nữ thủ khoa như chạm vào cảm xúc của ngày khai mở một hành trình mới.

“Hoàn cảnh có thể khiến chúng ta khởi đầu khó khăn hơn, nhưng không nhất thiết quyết định chúng ta sẽ đi được bao xa” – thông điệp ấy của Trân Châu cũng như một lời nhắn gửi đến những người trẻ đang bắt đầu hành trình đại học.
Không phải sinh viên nào cũng bước vào giảng đường với một hành trang đủ đầy. Có những bạn vẫn canh cánh nỗi lo học phí, sinh hoạt phí; có người mang theo những khó khăn của gia đình; có người phải nỗ lực gấp nhiều lần để giữ lấy cơ hội học tập.
Tại buổi lễ, tiến sĩ Trần Đình Thám, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến hơn 1.000 tân sinh viên, đồng thời nhấn mạnh đây là thời khắc mở đầu một chặng đường mới – nơi mỗi sinh viên sẽ tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành nhân cách và chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Năm 2026, Trường Đại học Phạm Văn Đồng đón hơn 1.000 tân sinh viên, tăng 25,6% so với năm 2025. Các ngành đào tạo giáo viên tiếp tục thu hút người học, trong khi nhóm ngành Kinh tế - Kỹ thuật cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.
Với một trường đại học địa phương, những con số ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Sau mỗi con số là một sự lựa chọn, một niềm tin của gia đình và kỳ vọng của xã hội. Đó cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng môi trường học tập ngày càng tốt hơn cho sinh viên.
Trong chương trình hôm nay, Nhà trường vui mừng được tuyên dương những gương mặt tiêu biểu đã đạt thành tích nổi bật trong học tập và tuyển sinh năm 2026. Đặc biệt chúc mừng em Thời Ngọc Trần Châu, tân sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2026. Châu đạt nhiều thành tích đáng tự hào trong học tập, từng đạt giải Nhì, giải Ba môn Ngữ văn cấp tỉnh và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn là học sinh phổ thông.
"Điều khiến chúng ta xúc động hơn cả không chỉ là những thành tích ấy, mà còn là nghị lực phía sau hành trình học tập của em. Mồ côi cha từ khi mới 14 tháng tuổi, mẹ đi làm xa. Em lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của bà ngoại. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, em vẫn kiên trì học tập, nỗ lực vươn lên và hôm nay bước vào giảng đường đại học với thành tích đáng trân trọng", ông Thám nói.
Đặc biệt, dưới mái trường vinh dự mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi, mỗi sinh viên được kỳ vọng không chỉ học tập để có nghề nghiệp mà còn trưởng thành về nhân cách, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Giảng đường đại học không chỉ là nơi để học một nghề, có một công việc hay nhận một tấm bằng. Đó còn là nơi người trẻ học cách tự lập, tự học, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và từng bước trả lời câu hỏi: mình muốn trở thành người như thế nào?
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, kiến thức có thể thay đổi từng ngày. Công nghệ có thể hỗ trợ con người ngày càng nhiều, nhưng tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, đạo đức và trách nhiệm vẫn là những giá trị không thể thay thế.
Do vậy, những năm tháng đại học không nên chỉ được tính bằng điểm số hay số tín chỉ hoàn thành. Đó còn là những giờ nghiên cứu khoa học, những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, những hoạt động tình nguyện, những lần đứng trước thử thách, những người bạn gặp và những bài học trưởng thành.
![]() |


















Cô giáo gieo tình yêu nhạc cụ truyền thống cho giới trẻ giữa đại ngàn Quảng Ngãi
Tặng quà cho hàng trăm phụ nữ nghèo ở vùng cao Quảng Ngãi
Hội Phụ nữ Công an Quảng Ngãi lan tỏa yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng
Quảng Ngãi tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ trẻ bản lĩnh, giàu lòng nhân ái
Cùng chuyên mục
Hành trình của cô gái mồ côi cha trở thành thủ khoa đại học
Nữ sinh Học viện Chính sách và Phát triển đạt giải nghiên cứu khoa học, tốt nghiệp thủ khoa
Nghị lực của nữ sinh mồ côi trên giảng đường đại học
Thủ khoa lớp 10 Hà Nội giành giải Nhất Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12
Hai lần thủ khoa và khát vọng vươn xa của Nguyễn Đặng Nguyệt Minh
Thạc sĩ Lý Kim Thy : Từ câu hỏi của một người mẹ đến hành trình làm giáo dục