Hiền hòa Pù Luông

Với những thác nước thiên nhiên, ruộng bậc thang, dân cư thưa thớt, Pù Luông là vùng đất được nhắc đến bằng một chữ "Yêu".

Đi hết đường cao tốc Láng- Hòa Lạc, thêm chút nữa, bỗng thấy mình ở rất gần…Hòa Bình, bởi đường cao tốc vừa mới khánh thành.

Hiền hòa Pù Luông

Rồi, ở chỗ gần Hòa Bình ấy, từ Mai Châu, theo đường 15C- đường đẹp, cứ thế mà đi… Một lúc sau bỗng thấy mình lạc giữa một vùng đất xanh thăm thẳm và bình yên hết mực, Pù Luông đấy! Khoảng 4, 5 tiếng đồng hồ đường cực kỳ ngon lành, nghiêng nghé đủ chỗ, từ Thủ đô ồn ào bụi bặm tắc đường triền miên, đến một vùng đất hiền hòa đi mãi mới thấy bóng người. 

Hiền hòa Pù Luông
Hiền hòa Pù Luông

Pù Luông, là núi cao, theo cách gọi của đồng bào dân tộc Thái nơi đây, cao chừng 1700m so với mặt biển. Pù Luông là một khu bảo tồn thiên nhiên, diện tích 17.622 ha (trong đó có 13.320 ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và 4.343 ha khu phục hồi sinh thái).

Hiền hòa Pù Luông
Hiền hòa Pù Luông

Cứ hình dung ra nơi này cách phần đuôi của rừng quốc gia Cúc Phương 25 km, phía bắc giáp Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình, kéo dài từ phía tây xuống phía nam khu bảo tồn là dòng sông Mã, cùng các huyện giáp giới Hòa Bình của tỉnh Thanh Hóa là Quan Hóa và Bá Thước.

Hiền hòa Pù Luông
Hiền hòa Pù Luông

Rất đẹp, với những thác nước thiên nhiên, ruộng bậc thang. Rất hiền, với dân cư thưa thớt và chỉ biết làm ruộng theo phương thức truyền thống. Pù Luông là vùng đất mà khi nhắc đến, chắc chắn người ta không tìm được từ ngữ biểu cảm nào khác ngoài chữ Yêu!

Hiền hòa Pù Luông
Hiền hòa Pù Luông
Hiền hòa Pù Luông

Hữu Thắng

Việt Nam đứng thư 9 trong top các quốc gia du lịch tuyệt vời nhất thế giới 2020

Việt Nam đứng thư 9 trong top các quốc gia du lịch tuyệt vời nhất thế giới 2020

Trong hạng mục "những quốc gia là điểm đến du lịch tuyệt vời nhất", Việt Nam được xếp thứ 9 với số điểm 92,12.