Hiện nay, cơn bão số 15 (Koto) có quỹ đạo thay đổi liên tục, khó lường lại đang hướng vào đảo Song Tử Tây, thuộc quần Trường Sa, Khánh Hòa theo hướng Tây Bắc và đang được dự báo trong 3 ngày 28, 29 và 30/11, bão Koto hướng thẳng vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên (từ Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa); Thời gian và sức bão 15 mạnh nhất là ở vùng biển đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, từ 7h ngày 28/11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã thông báo toàn bộ tàu thuyền, lồng bè phải hoàn thành vào nơi cư trú bão trước 18h cùng ngày. Tỉnh Đắk Lắk cũng cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời yêu cầu khoảng 70 tàu cá vào nơi tránh trú.
Lãnh đạo ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đều chỉ đạo rà soát toàn bộ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và có kế hoạch hạ mức, xả điều tiết để đón lũ; đồng thời xây dựng kế hoạch sơ tán trên 50.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi mực nước ở các sông lên mức báo động 2-3.
Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các đơn vị quản lý hồ chứa về việc chủ động phòng tránh , ứng phó bão số 15. Khánh Hòa đã đưa 3.400 tàu thuyền vào bờ an toàn, được sắp xếp vào 7 khu neo đậu, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết yêu cầu toàn bộ thuyền viên rời khỏi tàu trước 18h ngày 28/11; Đồng thời rà soát gần 180 điểm sạt lỡ, ngập sâu tổ chức phương án di dời, cứu hộ để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị viễn thông chủ động trạm phát sóng, máy phát điện và không để mất liên lạc trong mọi tình huống. Rút kinh nghiệm đợt lũ lụt vừa qua (18-22/11), tránh tình trạng người dân bị cô lập, không liên lạc được với gia đình, người thân, lực lượng cứu hộ, dẫn đến nhiều người đói, lạnh, sợ hãi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng vì không tiếp ứng, cứu hộ kịp thời…
Bà Tô Thị Mỹ Trang, ở tổ 10, Vĩnh Châu, Vĩnh Hiệp, Tây Nha Trang bộc bạch: “Gia đình em tưởng không qua khỏi trong trận lũ vừa rồi khi nơi lánh nạn duy nhất là mái đan nhà tắm (gần sát nóc nhà) nước cũng đã ngập đến. Chồng em gọi kêu cứu hàng xóm nhưng không liên lạc được. May mắn, hàng xóm bên ngoài biết gia đình em còn kẹt bên trong, nên 3 anh hàng xóm đã cùng phá mái, dở tôn cứu vợ chồng con cái nhà em ra và dùng miến tôn làm thang cho mẹ con em leo qua nhà anh lánh nạn đại hồng thủy này. Giờ nghe bão lụt nữa, sợ quá sợ, chắc nhà em tìm đường di cư trước…”
Cũng trường hợp tương tự, vợ chồng bà Mai Minh Nguyệt (đều trên 60 tuổi) ở xóm Cốm, Phú Ân Nam 3 cũng chưa hết bàng hoàng kinh sợ: “Vợ chồng tôi nghĩ chắc mình chết ngạt trong nước trên chái đan nhà tắm này rồi và không có áo phao nên không biết con có tìm được không nữa... Chúng tôi rất tuyệt vọng vì không liên lạc, cầu cứu được bất cứ ai khi nước đã lên gần mái… May mắn khi đội cứu hộ đến, hàng xóm phát hiện thiếu vợ chồng tôi và truy hô kêu cứu dùm kịp thời… Hai vợ chồng ướt, lạnh run và đói tưởng không bước đi được nữa… Con trai ở Nha Trang lo cho ba mẹ chạy về cũng không được vì nước lên quá nhanh, ngập tắt đường lưu thông huyết mạnh. Ơn Trời còn sống!... Con cái cũng đã trang bị áo phao cho ba mẹ. Giờ chúng tôi cũng còn ám ảnh, lo sợ khi nghe bão 15 đang vô. Tình huống xấu nhất, chúng tôi phải mặc áo mưa (chống ướt và giữ ấm), mặc áo phao để không bị chìm, mang theo mì tôm để đói ăn mì khô tạm và nhất là không dám chủ quan, phải di dời sớm đến nơi an toàn…”
Ông Lê Văn Đức- An Ninh Tây, Tuy An, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Mọi người thân trong gia đình em cũng như doanh nghiệp nhỏ cuả vợ chồng em đều te tua, tơi bời sau bão, lũ lụt liên tiếp mấy trận vừa qua, giờ lại nghe bão 15 nữa. Vô số người dân chỉ còn có cái mạng chứ còn gì nữa đâu. Nên làm gì làm giữ cái mạng trước đã, Cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp bổ sung các giấy tờ cần thiết cuối năm, mà giờ gia đình em và tài sản vầy, không biết đến khi nào mới khắc phục được nữa. Nhà em gần biển, gia đình em phải lo chạy bão trước để bảo toàn tính mạng đã, mong cơ quan thuế má thông cảm, đừng làm khó em sau này nhen, giờ hổng đầu óc nào làm gì khác khi bão lụt cả tháng giờ lại tới kề……”
Có lẽ, nỗi ám ảnh của thiên tai, trong đó có một phần trách nhiệm của nhân tai với người dân 3 tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, và Khánh Hòa) sẽ không bao giờ quên. Song, mọi người dân đều tương thân, tương ái, đùm bộc nhau vượt qua khó khăn, sớm thiết lập và đặc biệt thêm kinh nghiệm và đủ bình tĩnh tự bảo vệ mình và người thân an toàn trong bão 15 cũng như diễn biến thời tiết phức tạp sắp tới…
Khánh Hòa làm gì để bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Yến sào?
Yến sào Khánh Hòa được mệnh danh là “Vàng trắng”, bởi giá trị dinh dưỡng và dược liệu đặc biệt cao cấp, quý hiếm của thiên nhiên, từ loài chim yến hàng (tên khoa học Aerodramus fuciphagus).