Sáng nay (28/12), nữ quản lý quán bar - người được cho là nhân tình của Lee Sun Kyun đã trình diện tại sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Theo đó, đối tượng này bị nghi đã tống tiền Lee Sun Kyun hàng chục triệu Won. Đây là lần đầu tiên đối tượng này xuất hiện trước truyền thông.
Xuất hiện tại sở cảnh sát, nữ quản lý quán bar trùm kín gương mặt bằng cách trùm mũ áo qua đầu. Đáng chú ý là khi bước xuống khỏi xe, trên tay nữ quản lý này còn bế theo một đứa bé.
![]() |
| Đối tượng được cho là nhân tình của Lee Sun Kyun trình diện cảnh sát |
Vừa bước xuống xe, đối tượng đã đối mặt với loạt câu hỏi từ giới truyền thông như: "Cô có thừa nhận tống tiền anh Lee không? Có đúng là cô đã nhận 50 triệu Won từ anh Lee không?". Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, nữ quản lý quan bar vẫn giữ thái độ im lặng trước mọi câu hỏi về Lee Sun Kyun.
Được biết, quá trình thẩm vấn sẽ bắt đầu lúc 14h30 (giờ địa phương). Quyết định về việc có xin lệnh bắt giữ đối với đối với nữ quản lý quán bar này hay không sẽ được đưa ra vào cuối giờ chiều nay.
Trước đó, nữ quản lý quán bar này không đưa ra lý do cụ thể khi vắng mặt tại buổi thẩm vấn diễn ra vào ngày 26/12. Sau đó, cảnh sát đã xác nhận được vị trí của người này và thi hành lệnh bắt. Theo đó, nữ quản lý quán bar này được cho là đã tống tiền 50 triệu Won đối với Lee Sun Kyun. Đồng thời cô này cũng bị nghi ngoại tình với Lee Sun Kyun.













4 ngày trước khi qua đời, Lee Sun Kyun đã đề nghị cảnh sát làm điều này nhưng bị từ chối phũ phàng
Vợ đau buồn túc trực ở tang lễ, Jo Jung Suk và dàn sao Hàn lặng lẽ đưa tiễn tài tử Lee Sun Kyun
Công bố nội dung bức thư tuyệt mệnh tài tử Lee Sun Kyun để lại cho vợ trước khi qua đời
Lời nhắn cuối cùng mà cố diễn viên Lee Sun Kyun để lại cho vợ trước khi tự tử: Cảm giác bất lực hiện rõ trên từng con chữ
Cùng chuyên mục
Khi phụ nữ không còn “gánh” Tết một mình
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng