![]() |
Thảo An, cô gái lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới mọi người |
Sinh ra trong một gia đình công chức ở Thái Nguyên, cuộc đời Thảo An sớm gặp biến cố khi cha mất, mẹ một mình nuôi ba con nhỏ. Gia cảnh khó khăn đến mức tưởng chừng chị phải nghỉ học. Cô giáo chủ nhiệm đã lặng lẽ khâu những tờ giấy thừa thành vở cho chị, thậm chí nhặt lại chiếc áo đồng phục cũ để vá và tặng. Những ký ức ấy trở thành động lực để cô học trò nghèo thêm nghị lực và trân quý sự sẻ chia.
Lên cấp ba, Thảo An xuống Hà Nội học tập và sống nhờ họ hàng. Vừa đi học, vừa làm thêm, cuộc sống vất vả nhưng giúp chị rèn tính kiên cường. Trúng tuyển vào Trường Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương, chị tiếp tục làm thêm, nhận học bổng để trang trải. Trên những chặng đường đi học, cô thường gặp những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ. Có khi bản thân còn nhịn đói, Thảo An vẫn nhường phần ăn sáng của mình cho người ăn xin. Ánh mắt biết ơn của họ gieo vào chị khát khao được chia sẻ nhiều hơn.
Năm 2002, khi vừa ra trường, Thảo An trúng tuyển vào khách sạn Daewoo. Đồng lương đầu tiên không dùng cho bản thân, chị mua thức ăn, quần áo tặng người vô gia cư. Dần dần, chị kêu gọi thêm bạn bè, đồng nghiệp cùng góp sức. Những phần cơm, tấm chăn, hộp sữa được gửi tới những cụ già, em nhỏ sống dưới gầm cầu hay nơi cuối chợ.
![]() |
Chị Thảo An trao tặng quà cho người có công với cách mạng dịp 27/7 tại phường Hồng Hà (Hà Nội) |
Năm 2013, chị thành lập Câu lạc bộ Tâm An TN với mong muốn lan tỏa yêu thương rộng rãi hơn. Ban đầu, CLB gặp khó khăn về nhân sự, kinh phí, nhưng bằng sự kiên trì, hoạt động ngày càng được nhiều người ủng hộ. Đều đặn, CLB tổ chức phát cháo tại Bệnh viện E vào thứ Tư hàng tuần, phát cơm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trao quà cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ bà con vùng bão lũ, mang Tết thiếu nhi, Trung thu, Tết Nguyên đán đến với nhiều gia đình nghèo.
Một trong những kỷ niệm sâu sắc là năm 2024, khi bão số 3 Yagi gây ngập lụt ở Thái Nguyên. Thảo An cùng các thành viên mặc áo phao, lội nước ngang bụng để mang nhu yếu phẩm vào vùng bị cô lập. Gần đây nhất, ngày 25/9/2025, CLB tổ chức chương trình Trung thu tại chùa Kiến Sơ (Hà Nội), trao gần 300 suất quà cho trẻ em và mang đến cho các em những tiết mục xiếc đặc sắc.
![]() |
Chị Thảo An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN (áo trắng từ phải qua) đang múc cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện E |
Suốt gần 20 năm, dấu chân Thảo An cùng CLB Tâm An TN đã in trên nhiều miền quê nghèo, từ vùng sâu vùng xa đến biên giới xa xôi. Hàng trăm gia đình, hàng nghìn em nhỏ đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực. Từ tấm lòng chân thành của chị, nhiều ngôi trường cũng được xây dựng bằng sự chắt chiu, quyên góp.
Điều may mắn là chị luôn có sự đồng hành của chồng người chia sẻ, thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất. Các con chị cũng thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, học cách sống nhân ái từ chính tấm gương của mẹ.
![]() |
Chị thảo An và các thành viên CLB Tâm An TN trao tặng quà cho điểm trường tại Thái Nguyên |
Bạn bè, đồng nghiệp trân trọng Thảo An ở sự chân tình. Có thể có người ủng hộ, cũng có khi chị tự bỏ tiền túi. Với chị, “cho đi là nhận lại”, và điều nhận được lớn nhất là nụ cười của những người bớt khổ đau.
Những hành động ý nghĩa của Thảo An và CLB Tâm An TN đã trở thành nguồn cảm hứng, góp phần lan tỏa nhận thức về trách nhiệm cộng đồng. Từ một tuổi thơ thiếu thốn, chị đã chọn cách biến khó khăn thành động lực, biến tình thương thành hành động, để gieo thêm hạt giống nhân ái trong xã hội.
NTK Tommy Nguyễn cùng các người đẹp với hành trình thiện nguyện “Trao yêu thương, đón nụ cười”
Sáng nay 11/3, tại TPHCM, NTK Tommy Nguyễn và các Hoa hậu, Á hậu tiếp tục hành trình thiện nguyện với chủ đề: “Trao yêu thương, đón nụ cười”