Những cánh hoa "đặc sản" của thành phố Sài Gòn mang đến khung cảnh thi vị, nên thơ dù là những ngày cách ly xã hội.
Đến hẹn lại lên, cứ đến tháng 4 là thời điểm hoa chò rơi rụng trên nhiều tuyến đường của Sài Gon. Đặc biệt là trong những giãn cách xã hội, khi mà đường thưa bóng người và xe cộ thì hoa chò lại có dịp được phủ kín mặt đường.
Hoa 2 cách lá, khi khô ngả màu vàng nâu, gặp gió rơi xuống xoay thành nhiều vòng như chiếc chong chóng rồi đáp xuống, rải thành thảm trên đường, đó là lý do vì sao hoa còn được gọi là hoa chong chóng, hoa dầu. Trên câu chò, từng cùm hoa xanh chuyển sang vàng rồi úa màu dần.
Nhiều du khách rảo bước trên phố Sài Gòn cũng thích thú với những cánh hoa xoay tít trên phố, họ tranh thủ chụp lưu niệm như một “đặc sản” của nơi này.
Hà Nội cách ly gần 1400 người ở ổ dịch mới
Dự báo trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm vẫn còn và có thể có thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng.