Nhóm nghệ sĩ đón bão với triển lãm "Hơi thở biển"

18 nghệ sĩ với hơn 40 tác phẩm trong triển lãm "Hơi thở biển" khai thác ở nhiều khía cạnh, nhiều mảng màu khác nhau của đời sống nơi vùng miền đó và qua lăng kính sáng tạo của người nghệ sĩ ấy, “hơi thở biển” trở nên phong phú, khác biệt và đầy sáng tạo.
Một cây đèn biển - Arcylic trên toan, tranh của Nguyễn Quang Thiều
Một cây đèn biển - Arcylic trên toan, tranh của Nguyễn Quang Thiều

“Hơi thở biển” là kết quả sau hơn 1 năm ấp ủ ý tưởng và cũng là thành quả của các nghệ sĩ nhóm 33A khi trải nghiệm và vẽ thực tế các vùng ven biển của Việt Nam như Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau… Qua đó các nghệ sĩ mang được cái tinh thần của con người, của cảnh vật và mảnh đất vùng biển vào trong tác phẩm.

Biển - Sơn dầu, tranh của Lê Thiết Cương
Biển - Sơn dầu, tranh của Lê Thiết Cương

Hơi thở biển là hơi thở của mảnh đất, của phong cảnh, của con người vùng biển, đang từng ngày, từng giờ đổi thay? Đổi thay tích cự hay tiêu cựchay cả hai? Tất cả câu hỏi đó đều có câu trả lời qua cáctác phẩm, vớimột thông điệp: “Hãy cùng chung tay vì màu xanh của Biển, để Biển là bạn, là quê hương và là nơi đáng sống”.

  Đón bão -  Acrylic trên toan, tranh của Nguyễn Minh

Đón bão -  Acrylic trên toan, tranh của Nguyễn Minh

Triển lãm cũng có sự góp mặt của 2 gương mặt khách mời là hoạ sĩ Lê Thiết Cương và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Đây là dự án lớn của nhóm sau thành công của triển lãm “Ngó lúa vàng”. Dự kiến đến năm 2020, nhóm sẽ tiếp tục trình làng dự án “Đánh thức di sản”. 

Triển lãm khai mạc lúc 17h thứ hai ngày 11/11/2019, đến hết ngày 15/11/2019 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài – Hà Nội.

Hoàng hôn trên biển - Sơn dầu, tranh của Nguyễn Long
Hoàng hôn trên biển - Sơn dầu, tranh của Nguyễn Long
Phố biến - Arcylic trên toan, tranh của Nguyễn Minh
Phố biến - Arcylic trên toan, tranh của Nguyễn Minh

Tự sự của các nghệ sĩ

Họa sĩ Tuấn Đạt: Khi đến với niển, mỗi người cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, sự vô thường của cuộc sống. Biển cũng như hơi thở của con người vậy. Tặng vật của chúng ta nhận được từ biển không chỉ là những gánh ốc, những mảnh sò hay tất cả những gì thuộc về vật chất hữu hình. Có một tặng vật ý nghĩa hơn, quan trọng hơn, vô hình, nhưng là vô giá. Đó là sự tĩnh lặng trong tâm hồn và hơi thở.

Biển than - Sơn dầu, tranh của Nguyễn Tấn Phát
Biển than - Sơn dầu, tranh của Nguyễn Tấn Phát

Họa sĩ Dương Tuấn: Là một họa sĩ , thông qua tác phẩm của mình tôi muốn mọi người nhận ra rằng: biển đẹp lắm, biển cho ta nhiều thứ lắm và như thế chúng ta phải biết nâng niu, trân trọng và giữ gìn những gì mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Nếu để biển chết thì chúng ta và con cháu ta cũng sẽ chết.

Họa sĩ Thành Đặng: Biển là một khái niệm luôn luôn mới mẻ.

Họa sĩ Tuấn Minh: Tôi chọn vẽ biển bình yên với mong muốn gửi gắm thông điệp , chúng ta hãy gìn giữ và bảo vệ để hơi thở biển mãi tươi đẹp.

Hơi thở của biển - Bút sắt, tranh của Nguyễn Minh
Hơi thở của biển - Bút sắt, tranh của Nguyễn Minh

Họa sĩ Nguyễn Minh: Tôi muốn mang đến cách nhìn đa chiều về mảnh đất và con người vùng biển, thông qua các tác phẩm của tôi người xem có thể thấy một cuộc sống đang phát triển phồn thịnh của một phố biển, hay cảm nhận được vị mặn của những giọt mồ hôi khi mỗi người dân lao động trên cánh đồng muối, hay cảm nhận về tình người của một xóm chài nghèo nhưng người dân vẫn sát cánh tương hỗ bên nhau mỗi khi bão về, hay cảm nhận về xác một chiếc tàu sau khi đã hoàn tất sứ mệnh của những chuyến đi vẫn trở về với biển xanh như trở lại với người tình truyền kiếp. 

Biển sâu - Arcylic, tranh của Đỗ Đăng Đại
Biển sâu - Arcylic, tranh của Đỗ Đăng Đại

TH

Bảo tàng Phụ nữ tổ chức diễn đàn Hướng tới bình đẳng và Triển lãm ảnh về quyền con người

Bảo tàng Phụ nữ tổ chức diễn đàn Hướng tới bình đẳng và Triển lãm ảnh về quyền con người

Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10/2019, tại BT Phụ nữ tổ chức diễn đàn "Hướng tới bình đẳng cho mọi lứa tuổi" và Triển lãm ảnh.