NSƯT Hà Văn Trọng qua đời

Xuất thân là diễn viên nhưng ông đạt đỉnh cao sự nghiệp khi làm đạo diễn, với các tác phẩm Số đỏ, Kỷ niệm đồi trăng, Đứa con của người hàng xóm...

Trao đổi với báo chí, chị Hà Vân - con gái NSƯT Hà Văn Trọng - cho biết ông qua đời vào khoảng 8h ngày 21/10 tại Hà Nội. Nghệ sĩ mất ở tuổi 85 sau thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo.

Chị Hà Vân cho biết ông mắc bệnh phổi từ vài năm trước, sức khỏe suy giảm. Những ngày cuối đời, bệnh tình của ông trở nặng, phải liên tục nhập viện điều trị. Ngày 20/10, gia đình NSƯT Hà Văn Trọng đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

  Nghệ sĩ Hà Văn Trọng tại đám tang NSND Trọng Khôi, năm 2012. Ảnh: Hoàng Hà

Nghệ sĩ Hà Văn Trọng tại đám tang NSND Trọng Khôi, năm 2012. Ảnh: Hoàng Hà

Được biết, từ khi về hưu, nghệ sĩ sống thanh thản, giản dị, vui vầy bên con cháu. Vợ ông là đạo diễn, NSƯT Đặng Tú Mai. Ngoài con gái, vợ chồng ông có một con trai là giảng viên âm nhạc.

Nghệ sĩ Hà Văn Trọng sinh năm 1937 ở Lào. Năm 10 tuổi, ông theo gia đình về Việt Nam. NSƯT Hà Văn Trọng hoạt động nghệ thuật cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. 

Ông sớm gia nhập Đoàn kịch Thanh niên thuộc Thành đoàn Hà Nội. Sau này, đoàn của ông sáp nhập vào Nhà hát Kịch Việt Nam. Trên sân khấu, ông từng đảm nhiệm vai chính trong nhiều vở như Lịch sử và nhân chúng, Cơ sở trắng, Anh Trỗi... Ông từng được nhiều người trong nghề khen khi hóa thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở kịch Lịch sử và nhân chứng (đạo diễn Doãn Hoàng Giang), đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc.

Nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh, truyền hình. Trong Em bé Hà Nội, ông vào vai cha của cô bé Ngọc Hà. Ngoài ra, ông tham gia phim Luật đời, Đất và người, Phía cuối cầu vồng.

Trong series Cổ cồn trắng (Cảnh sát hình sự, 2002), ông vào vai thiếu tướng ngành công an. Năm 2005, ông đóng Tổng bí thư Lê Duẩn trong phim điện ảnh Giải phóng Sài Gòn (đạo diễn Long Vân). Xuất thân là diễn viên nhưng ông đạt đỉnh cao sự nghiệp khi làm đạo diễn, với các tác phẩm như Số đỏ, Kỷ niệm đồi trăng, Đứa con của người hàng xóm...

Trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ Hà Văn Trọng chia sẻ: "Cái được nhất trong đời diễn xuất của tôi chính là luôn nhận được sự trân trọng quý mến mà khán giả dành cho mình".

Thanh Mai