Tàu ngầm Nha Trang - Nơi tự tình của đá

Khu du lịch Tàu Ngầm nằm giữa khu rừng nguyên sinh, rộng trên 15ha đã trở thành điểm đến vô cùng thú vị.

Có thể nói, sự kiện cảng Cam Ranh- Khánh Hòa hạ thủy 6 tàu ngầm chiến hạm như một niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Song, việc tham quan chiêm ngưỡng nó, mãi dừng lại là mơ ước trong lòng người hâm mộ. Nhằm xoa dịu phần nào khao khát ấy, có một chiếc tàu ngầm được thiết kế rất độc đáo, tọa lạc tại khu Suối Lùng- núi Cù Hin, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang luôn mở cửa chào đón mọi người. Chỉ cách trung tâm TP.Nha Trang già 10km, trên trục đường tỉnh lộ 3 về hướng Đông Nam (gần trường dạy lái Hồng Bàng), Khu du lịch Tàu Ngầm nằm giữa khu rừng nguyên sinh, rộng trên 15ha đã trở thành điểm đến vô cùng thú vị không chỉ với mô hình thiết kế sống động của chiếc tàu ngầm cập bến Hải đội, mà đến đây du khách còn được sống với thiên nhiên, được sống trong câu chuyện tình của đá…

Lối dẫn ấn tượng trong khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang
Lối dẫn ấn tượng trong khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang

 … để đá tự tình

Câu chuyện “đá tự tình” bắt đầu từ tình yêu quê cha đất mẹ Xứ Trầm Hương- Khánh Hòa, kết hợp với khí chất không ngại gian nan thử thách của một nữ doanh nhân nổi tiếng- Chị Nguyễn Thị Tường Anh- Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco). Chị nói: “Vì Ba Mẹ tôi đều là người tập kết và tôi được sinh ra ở hà Nội, nhưng tôi đã trưởng thành ở quê hương mình. Nha Trang- Khánh Hòa không chỉ có biển đẹp, mà thiên nhiên núi rừng ở đây cũng rất tuyệt vời! Lần đầu đến Suối Lùng, tôi đã đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và cảm nhận ngay mối lương duyên rất đặc biệt với nơi này...”.

Mặt tiền chào đón du khách của khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang.
Mặt tiền chào đón du khách của khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang.

Trong câu chuyện tình cờ cùng bạn bè, chị biết đến Suối Lùng và ngay lần đầu đặt chân đến, chị đã bị cuốn hút bởi nét đẹp hoang sơ của một khu rừng nguyên sinh có rất nhiều đá, lại có cự ly khá gần trung tâm TP. Nha Trang. Nội lực bộc phát, động lực hội tụ, ý tưởng đầu tư khám phá trên nền tảng bảo tồn thiên nhiên Suối lùng- núi Cù hin của chị Tường Anh đã được người thân, bằng hữu chung tay ủng hộ. Song, khi bước vào thực hiện cụ thể, chi tiết, để Suối Lùng- Cù Hin mang tính độc đáo hấp dẫn đặc biệt, là cả một câu chuyện dài đầy dãy khó khăn, thách thức từ khách quan đường xá, đến nguồn vốn, đến người thực hiện ý tưởng thiết kế độc, lạ,… Ba năm có thể không dài, nhưng cũng không phải là ngắn cho mọi sự nổ lực để đá kể được một câu chuyện tình… Giữa khu rừng nguyên sinh Suối Lùng- núi Cù Hin, đã xuất hiện một bức tranh vô cùng sống động về TP.Nha Trang- Khánh Hòa với đầy đủ các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Chùa Long Sơn, Nhà thờ Đá, Ga Nha Trang, Thành cổ Diên Khánh,…

Một góc nhỏ sông động các tác phẩm nghệ thuật người đá
Một góc nhỏ sông động các tác phẩm nghệ thuật người đá

Đá lớn kể chuyện lớn, đá nhỏ kể chuyện nhỏ, tất cả đan xen, len lỏi, hòa quyện giữa rừng, tạo nên một kiệt tác khổng lồ. Đó là cả một kỳ công mà chị Tường Anh đã lặn lội, tìm kiếm, học hỏi, chắt lọc ý tưởng từ nhiều nghệ nhân xuất sắc trên khắp mọi miền đất nước. Được sự đồng hành tạo tác của nghệ nhân Trịnh Bá Dũng- người sáng lập Đường hầm Đất sét- Đà Lạt, những tuyệt phẩm 3D trên đá với nhiều nội dung mang tính tái tạo, phát họa để khu du lịch Tàu Ngầm phong phú, hấp dẫn trong lòng người thưởng ngoạn…

Ấn tượng khó quên

Khu du lịch mang tên Tàu Ngầm, nhưng không phải là khu du lịch được thiết kế mang dáng tàu ngầm. Mô hình chiếc tàu ngầm được thiết kế công phu, có vỏ ngoài như thật, cập bến Hải đội, với nhiều phương tiện khí tài quân sự chiến tập kết, là điểm nhấn độc đáo nằm trong khu du lịch mang tên Tàu Ngầm. Vẻ đẹp oai nghi của quân đội Việt Nam được tái hiện giữa rừng nguyên sinh hùng vỹ… Khi đến gần nơi tàu ngầm “neo đậu”, những âm thanh va chạm của xích neo, sóng nước vào mạn tàu, tạo thêm cảm giác sống động của một cảng Hải đội. Trên boong tàu có không gian rộng hơn 8m là nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh núi rừng nguyên sinh; bên trong tàu ngầm là một không gian trưng bày những tác phẩm rượu nổi tiếng thế giới được tạc trên những tảng đá tự nhiên…

Tất cả các tác phẩm điêu khắc người cũng như các loài thú ở đây đều đạt một trình độ nghệ thuật đẳng cấp, đầy hồn vía, giả như thật, thật mà giả… Đi ngược lên đồi núi cao cao tiếng chuông mỗi lúc rõ dần, đại hồng chung khổng lồ hiện ra với một không gian rộng lớn ẩn hiện các tuyệt tác Đức Phật Tổ Như lai, chư vị Bồ Tát và các vị tiểu Hòa Thượng,… Đó là khu du lịch tâm linh thoáng đẹp, có không gian như bồng lai tiên cảnh,…

Với trang phục áo dài, du khách có thể lưu lại kỷ niệm chụp ở thành cổ Diên Khánh, Chùa Long Sơn, Nhà thờ Đá; hoặc với những trang phục ngộ nghĩnh như đang dạo chơi ở Ga Nha Trang, ngồi xích lô, lái vespa cổ, chụp với những lực sĩ khổng lồ, ghép mình với 12 con giáp, chụp với các em bé đang thả dìu, với đoàn lính đang quân hành, với người nông phu đang thả lưới,… Điều đặc biệt của nghệ thuật của tranh 3D trên đá hấp dẫn du khách bởi nó cho ra những bức ảnh sống động ngỡ như chụp với cảnh thật,…

Khu du lịch Tàu Ngầm được đầu tư khá kỹ lưỡng, tâm huyết và có đẳng cấp khi vẫn giữ được vẻ đẹp hoang dã của nguyên khu rừng nguyên sinh, những cây đại thụ chen chúc, những tảng đá khổng lồ chông chất, với dòng suối thác tự nhiên,... Thế nhưng, có một điều khi đến Khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang, du khách cũng vô cùng ấn tượng là đường đi không xa, nhưng lại quá xấu. Có lẽ, đó là lý do mà sau gần 1 năm ra đời, khu du lịch đẹp độc đáo, lạ lùng này vẫn đón 1 lượng khách khá khiêm tốn so với lượng khách đến với Nha Trang- Khánh Hòa trong năm Du lịch Quốc gia- 2019. Chị Nguyễn Thị Tường Anh- chủ khu du lịch cũng bộc bạch: “Chúng tôi đam mê và đầu tư tất cả tiền của, tâm huyết vào đây theo đúng chủ trương của tỉnh Khánh Hòa- mở rộng phát triển du lịch hướng Đông Nam thành phố. Từ nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng nhiều lần hứa hẹn nâng cấp, mở rộng và hoàn thiện con đường tỉnh lộ 3 này, nhưng chúng tôi vẫn đang khắc khoải vì chưa biết đến khi nào…”

Trên thực tế, sự ra đời của Khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang đã nghiễm nhiên mang sứ mệnh lấp đầy chỗ thiếu hụt của thành phố du lịch nổi tiếng đang trong tình trạng “thừa chỗ ngủ, thiếu chỗ chơi”. Nên chăng, các nhà quản lý cần chú trọng đầu tư hạ tầng cơ sở giao thông, để không chỉ động viên khuyến khích, mời gọi đầu tư, mà còn giữ được phong độ, vị thế thành phố Nha Trang luôn là điểm đến hấp dẫn trong lòng du khách trong và ngoài nước./.

Quỳnh Mỹ

Nhà Trắng cảnh cáo 'hành động' với Myanmar

Nhà Trắng cảnh cáo "hành động" với Myanmar

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo ngắn gọn về tình hình.