Toàn cảnh "trò đùa dai" vào trưa nay (7/5) của gia đình Kim Sae Ron dành cho Kim Soo Hyun

Dư luận 1 lần nữa chao đảo trước những cáo buộc vô căn cứ xoay quanh mối quan hệ giữa cố diễn viên Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun.

Cuộc họp báo bất ngờ sau thời gian dài im lặng

Thời gian qua, công chúng không khỏi sốc trước những diễn biến liên quan đến vụ việc xoay quanh mối quan hệ giữa cố diễn viên Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun.

Sau khi phía Kim Soo Hyun họp báo phủ nhận mọi việc kèm một lời tuyên bố kiện đòi bồi thường 12 tỷ Won (hơn 200 tỷ đồng), phía gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron cùng viện G đã "im lặng" suốt 1 khoảng thời gian.

Luật sư đại diện cho gia đình Kim Sae Ron cùng người đứng đầu viện G trong buổi họp báo ngày 7/5
Luật sư đại diện cho gia đình Kim Sae Ron cùng người đứng đầu viện G trong buổi họp báo ngày 7/5

Thế nhưng mới đây, vào ngày 7/5, luật sư đại diện cho gia đình Kim Sae Ron cùng người đứng đầu viện G đã bất ngờ mở cuộc họp báo với nội dung công bố ghi âm được cho là của Kim Sae Ron.

Trong đó cô thừa nhận chỉ từng có mối quan hệ tình cảm thậm chí là "quan hệ" với Kim Soo Hyun từ năm lớp 8: "Tôi và Kim Soo Hyun bắt đầu hẹn hò từ hồi trung học, rồi chia tay sau khi tôi lên đại học. Ngay từ thời điểm đó, tôi đã cảm thấy mình bị lợi dụng". Cô còn tiết lộ: "Lần đầu tiên tôi quan hệ với anh ta là vào kỳ nghỉ đông năm lớp 8. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã bị cưỡng ép".

Trong buổi họp báo, phía viện G công bố ghi âm Kim Sae Ron thừa nhận đã
Trong buổi họp báo, phía viện G công bố ghi âm Kim Sae Ron thừa nhận đã "quan hệ" với Kim Soo Hyun từ năm lớp 8

Kim Sae Ron cũng tố cáo hành vi bỉ ổi của Kim Soo Hyun khi đối phương khoe khoang về việc làm chuyện đó với các nữ diễn viên và thần tượng khác. Cô nói: "Kim Soo Hyun còn kể với tôi về việc anh ta quan hệ với một nữ thần tượng khác và lưu tên cô ấy trong điện thoại là 'rong biển' vì mùi hương cơ thể của cô ấy. Nếu có đủ điều kiện, tôi đã phanh phui chuyện này từ lâu rồi". Nữ diễn viên cũng cho biết thêm: "Bạn bè tôi, những người biết chuyện này, đều hỏi tại sao tôi lại im lặng và chịu đựng".

Đại diện viện G còn tiết lộ lý do khiến họ mở cuộc họp báo này: "Chỉ đúng một tháng trước khi Kim Sae Ron tự kết liễu cuộc đời mình, cô ấy đã gửi một đoạn ghi âm dài đến 1 tiếng 30 phút cho một người quen sống tại New Jersey (Mỹ). Trong đoạn ghi âm, Kim Sae Ron nói rõ: 'Những người khiến tôi đau khổ nhất là Kim Soo Hyun, một YouTuber và một phóng viên' – cùng hàng loạt nội dung tố cáo nghiêm trọng".

Viện G công bố hình ảnh vết thương của người nắm giữ ghi âm Kim Sae Ron thừa nhận
Viện G công bố hình ảnh vết thương của người nắm giữ ghi âm Kim Sae Ron thừa nhận "quan hệ" với Kim Soo Hyun năm lớp 8

Chưa dừng lại, viện G còn công bố một bức ảnh được cho là bằng chứng việc người giữ đoạn ghi của Kim Sae Ron bị hành hung tại Mỹ: "Người giữ bản ghi âm này đã bị hành hung vào ngày 1/5 vừa qua. Hai kẻ lạ mặt được cho là đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc đã tấn công nạn nhân, đâm tới 9 nhát vào vùng cổ. Vì lo ngại vụ việc có thể leo thang, gia đình người cung cấp thông tin đã tha thiết yêu cầu chúng tôi công bố một phần sự thật qua buổi họp báo hôm nay".

Vợ của người nắm giữ bản ghi âm từ Kim Sae Ron gửi lời cảm ơn Won Bin vì đã giúp đỡ họ
Vợ của người nắm giữ bản ghi âm từ Kim Sae Ron gửi lời cảm ơn Won Bin vì đã giúp đỡ họ

Ngoài ra, viện G cũng công bố lời nói được cho là tời từ vợ người nắm giữ đoạn ghi âm của Kim Sae Ron. Theo đó, người vợ này cho biết, nam diễn viên Won Bin đã giúp đỡ rất nhiều cho chồng cô. "Tôi không biết anh ấy nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng tôi đã nhận ra sau khi nhìn thấy việc anh ấy đã làm. Lúc đầu tôi cũng không biết Won Bin là ai. Anh ấy đến rất lặng lẽ và thể hiện sự kính trọng. Sự nhân hậu đó có ý nghĩa vượt ngoài sức tưởng tượng đối với chúng tôi. Tôi thật sự rất biết ơn".

Loạt bằng chứng giả là hành vi cẩu thả hay cố tình bôi nhọ?

Ngay sau khi họp báo của phía gia đình Kim Sae Ron cùng người đứng đầu viện G kết thúc, Youtuber Lee Jin Ho - một cựu phóng viên giải trí uy tín đã mở một họp báo khác để đưa ra lập lập phản biện.

Tại buổi họp báo, Lee Jin Ho khẳng định trung tâm của toàn bộ vụ việc là một kẻ lừa đảo hoạt động theo hình thức voice phishing (lừa đảo qua điện thoại) có biệt danh "Kevin Oh", hiện đang sử dụng tên giả và thay đổi nghề nghiệp để tiến hành hành vi lừa đảo. Lee Jin Ho tiết lộ chính người này cũng từng cung cấp thông tin cho nam Youtuber.

news-p.v1.20250507.c4e76e876e594
news-p.v1.20250507.c4e76e876e594

Lee Jin Ho cho biết Kevin Oh từng gặp Kim Sae Ron tại một quán ăn Hàn vào tháng 11/2024, sau đó hai người có trao đổi thông tin liên lạc. Đầu năm 2025, Kim Sae Ron được cho là đã yêu cầu Kevin Oh cho vay 4.500 USD (khoảng 6,28 triệu Won) và hai người gặp lại tại một quán cà phê.

Liên quan đến đoạn ghi âm được viện G công bố trong họp báo ngày 7/5, Lee Jin Ho cho biết đây là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ deep learning từ nội dung ghi âm buổi gặp gỡ trên. Chưa hết, Lee Jin Ho cũng chỉ ra rằng hình ảnh những vết thương do "bị hành hung" mà viện G đưa ra hoàn toàn được tìm thấy qua Google, đồng thời trích dẫn kết quả phân tích từ một tổ chức chuyên môn để chứng minh đoạn ghi âm đã bị can thiệp, chỉnh sửa bằng công nghệ AI.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng bóc ra bức ảnh với vết thương chằng chịt ở tay thực tế được lấy từ một trang bán băng dán y tế
Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng bóc ra bức ảnh với vết thương chằng chịt ở tay thực tế được lấy từ một trang bán băng dán y tế
Hình ảnh vết thương được khâu lại được lấy từ kho iStock
Hình ảnh vết thương được khâu lại được lấy từ kho iStock

Phía công ty quản lý Gold Medalist của Kim Soo Hyun cũng phát đi thông cáo bác bỏ thông tin từ viện G. Công ty khẳng định: “Đoạn ghi âm mà viện G cho là của Kim Sae Ron hoàn toàn là sản phẩm giả mạo, được tạo nên bằng AI hoặc các công cụ tương tự. Người cung cấp đoạn ghi âm này từng tiếp cận Gold Medalist và tuyên bố rằng bản ghi này chứa nội dung có lợi cho Kim Soo Hyun. Tuy nhiên, mục đích thật sự là để tống tiền". 

Gold Medalist cho biết họ đã nhận được một phần bản ghi âm được cho là giọng của Kim Sae Ron, nhưng sau khi kiểm tra, công ty xác định giọng nói đã bị chỉnh sửa, làm giả. Công ty nhấn mạnh không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào từ người cung cấp đoạn ghi âm này.

Đại diện Gold Medalist còn tuyên bố người gửi đoạn ghi âm là cá nhân không có bất kỳ mối liên hệ nào với Kim Sae Ron, và sau khi không thể lừa đảo được Gold Medalist, người này đã hợp tác với viện G để tung ra bản ghi âm giả mạo nhằm gây ảnh hưởng đến Kim Soo Hyun.

Về bức ảnh mà viện G cho là bằng chứng nạn nhân bị tấn công, Gold Medalist đồng quan điểm với Lee Jin Ho rằng đây là những hình ảnh có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Công ty lên án viện G đã sử dụng hình ảnh này để đưa ra những cáo buộc "vô căn cứ và phi lý".

Gold Medalist khẳng định: “Buổi họp báo của viện G là một âm mưu nhằm thực hiện hành vi bôi nhọ danh dự, quấy rối, phạm tội tình dục qua mạng và ngụy tạo chứng cứ đối với Kim Soo Hyun. Đây là hành vi tội phạm nghiêm trọng sử dụng AI như một công cụ phạm tội, và chúng tôi sẽ không dung thứ”.

Phía Kim Soo Hyun cũng đưa ra quan điểm giống với Lee Jin Ho
Phía Kim Soo Hyun cũng đưa ra quan điểm giống với Lee Jin Ho

Công ty cho biết đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện viện G với các tội danh như vi phạm luật chống quấy rối, xúc phạm danh dự qua mạng và giả mạo chứng cứ. Họ cũng tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra để xử lý vụ việc một cách nghiêm minh.

Có thể thấy, cả gia đình Kim Sae Ron và viện G đang đi quá xa trong việc lợi dụng sự cảm thông của công chúng. Những hành động như tung ghi âm chưa xác minh, sử dụng ảnh mạng, hay dựng chuyện liên quan đến người không liên quan không chỉ thiếu đạo đức mà còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật nếu bị chứng minh là dàn dựng có chủ đích.

Hà Phương

 Những bức ảnh được dán nhãn 'khiêu dâm', hé lộ lịch sử đen tối của Kim Soo Hyun

 Những bức ảnh được dán nhãn "khiêu dâm", hé lộ lịch sử đen tối của Kim Soo Hyun

Theo dòng scandal của Kim Soo Hyun, hàng loạt lịch sử đen tối của nam diễn viên cũng được đào lại.

Đọc nhiều nhất