Tôi và Kiệt hoàn tất thủ tục ly hôn được tròn 5 tháng. Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong việc quản lí chi tiêu. Kiệt làm lương cao, mỗi tháng hơn 40 triệu nhưng chỉ đưa vợ 4 triệu để lo chi tiêu. Lúc nào anh ta cũng sợ tôi đem tiền về nhà đẻ. Lương của tôi thấp, con gái nhỏ lại thường đau ốm nên tháng nào cũng hụt tiền. Tôi hỏi thêm thì chồng mắng mỏ, bảo tôi tiêu xài quá mức, phung phí nên mới thâm hụt tiền bạc.
Tháng 3 năm ngoái, mẹ tôi phát bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật gấp. Anh tôi làm nông, tiền bạc dư dả rất ít, không đủ cho ca phẫu thuật ấy. Tôi cũng không biết phải làm thế nào, bởi tôi cũng không có tiền dự phòng. Đường cùng, tôi đã hỏi vay chính chồng mình. Anh ta chỉ cho tôi vay 10 triệu đồng, lấy lãi như lãi ngân hàng. Không đủ tiền, tôi đành phải vay tiền của đồng nghiệp công ty.
Đợi mẹ xuất viện, tôi đã nộp đơn ly hôn. Tôi không thể chung sống với một người đàn ông ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Anh ta vì tiền bạc mà coi thường cả sức khỏe và sinh mệnh của mẹ vợ.
Việc ly hôn diễn ra thuận lợi vì tôi không tranh chấp tài sản. Lúc ra tòa, tôi nói rõ ràng chỉ muốn được giải thoát khỏi anh ta. Tôi không cần tài sản, cũng không cần anh ta chu cấp tiền bạc để nuôi con gái. Sự dứt khoát của tôi khiến Kiệt bất ngờ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Hậu ly hôn, tôi về nhà mẹ đẻ sống. Có mẹ đỡ đần chuyện đưa đón con nên tôi mở quán ăn nhỏ, đối diện trường tiểu học để kiếm thêm thu nhập. Ngày nào dọn hàng xong, tôi về nhà cũng đã hơn 9h tối.
Dạo gần đây, Kiệt chủ động nhắn tin với tôi rất nhiều. Anh ta tỏ vẻ quan tâm đến mẹ con tôi, hỏi tôi có thiếu tiền không? Anh ta còn đến nhà thăm con, mua quà bánh và quần áo mới cho con. Con gái trước đây không thân thiết với ba, nay lại gần gũi với anh ta hơn. Trước khi ngủ, con đều bảo tôi gọi điện video cho ba, chúc ba ngủ ngon.
Tuần trước, chồng cũ tìm đến tận quán ăn của tôi và ngỏ ý muốn quay lại. Anh ta nói sau khi ly hôn, bị bố mẹ, anh chị mắng cho vuốt mặt không kịp. Họ còn bảo anh ta không biết quý trọng vợ con, coi đồng tiền quá to thì trước sau gì cũng cô độc cả đời.
Dĩ nhiên, tôi kiên quyết từ chối. Rồi không biết anh ta đến thăm con, tỉ tê điều gì mà giờ con bé cứ hỏi tôi: "Sao mẹ không về nhà sống với ba. Ba thương mẹ con mình mà. Con muốn sống với ba và mẹ cơ". Tối, trước khi ngủ, con còn nói: "Con không muốn giống bạn Vi (bạn trong lớp, cha mẹ ly dị và sống với ông bà). Ba mẹ bạn Vi đều có em mới rồi nên không cần bạn ấy nữa. Sao mẹ không về nhà sống cùng ba?".
Con nói mà tim tôi đau nhói. Con không thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Con còn nói sợ tôi lấy chồng, bỏ rơi con. Tối, con ngủ rồi, tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho chồng cũ, đồng ý tái hôn.
Tôi không biết mình làm vậy có đúng không? Nhưng vì tương lai của con, tôi đành phải hi sinh hạnh phúc và tự do của mình.
















Giấy chống thấm nước, nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực đóng gói và y sinh
Nửa đêm nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi rón rén mở cửa thì bật khóc khi thấy việc chồng đang làm
Con dâu biếu mẹ chồng 400 triệu dưỡng già nhưng bà không nhận mà muốn được đón ông tới sống cùng
Biếu mẹ chồng 10 triệu tiêu Tết, bà đưa trả lại 30 triệu, biết nguồn gốc số tiền mà tôi tức ứa ruột gan
Sau 49 ngày chồng tôi, em chồng đưa ra tờ di chúc mà đọc xong toàn thân tôi bủn rủn
Xem phim "Sex and the City" cùng chồng, tôi choáng váng khi anh so sánh tôi với một nhân vật trong phim
Cùng chuyên mục
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD