Nữ ca sĩ đình đám thú nhận như lao động chân tay ở công ty của Tiên Cookie, làm việc không cần "trí khôn"

Nữ ca sĩ này thú nhận khi còn hoạt động ở công ty của Tiên Cookie, cô thấy mình như lao động chân tay. 

Xuất hiện trong chương trình Have a sip, Bích Phương gây bất ngờ khi nhắc đến chuyện rời công ty của Tiên Cookie để tự phát triển con đường âm nhạc. 

Theo đó, Bích Phương thú nhận rằng lúc ở trong công ty của Tiên Cookie, nữ ca sĩ không phải suy nghĩ gì, ekip xung quanh sẽ thay cô làm điều đó. Thậm chí, Bích Phương còn khẳng định thời điểm này, cô làm việc như kiểu không cần trí khôn.

Bích Phương
Bích Phương

Bích Phương nói: "Ekip em từng làm việc là ekip đã gắn bó với em rất lâu năm từ công việc đến đời sống, với lại chúng em lại là những người bạn rất thân thiết của nhau. Mọi người luôn biết em muốn gì và em biết mọi người có thể làm gì cho mình. Em hoàn toàn không phải suy nghĩ gì cả, kiểu như đó là sự chắc chắn, ai bảo mình làm gì thì mình cứ làm theo đấy thôi. Mình chắc chắn điều đó okay vì các bạn đã suy nghĩ cho mình rồi.

Em thấy hồi đấy em không sử dụng trí khôn của em mấy, em chỉ như một người lao động chân tay. Còn bây giờ, em bắt đầu sử dụng đến suy nghĩ của mình. Khoảng thời gian em còn hoạt động trong 89s, với em đó là rất tuyệt vời. Em nghĩ rằng mọi người đều lớn lên từ đấy, có rất nhiều thành công. Em có sự nghiệp từ nơi đấy. Tuy nhiên, cái gì thì cũng đến lúc kết thúc thôi, ai cũng cần đi tiếp hành trình của mình. Khi hành trình không còn chung với nhau thì cứ vui vẻ tách ra thôi.

Em vẫn hướng về mọi người bằng ánh mắt rất vui vẻ. Đôi khi có những chuyện xảy ra mà mình phải tự giải quyết nó. Mình quyết định cho nó xảy ra, vậy nên nếu nói có cần thiết hay không thì khó nói lắm".

Nữ ca sĩ đình đám thú nhận như lao động chân tay ở công ty của Tiên Cookie, làm việc không cần

Cũng trong chương trình, Bích Phương chia sẻ về việc hủy bỏ concert trong sự nghiệp của cô cách đây 3 năm, khi mới chớm dịch Covid.

"Khi concert không được diễn ra, trong lòng tôi còn cảm thấy may mắn hơn. Thời điểm đó, theo đà công việc, sự nghiệp thì tôi phải làm concert nhưng tôi biết bên trong mình chưa sẵn sàng. Tôi đã phải đấu tranh, lo lắng rất nhiều. Càng gần đến ngày diễn ra concert tôi càng hoang mang. Đêm nào tôi cũng khóc.

Đúng lúc đó, dịch Covid ập đến và không thể tổ chức được concert. Tôi vừa buồn vừa vui. Đến giờ nhìn lại, tôi thấy việc mọi thứ không diễn ra như ý muốn lúc đó lại là hợp lý. Nếu khi ấy mọi thứ diễn ra được theo lộ trình thì tôi cũng không thể làm tốt được vì tâm lý của tôi chưa sẵn sàng. Tôi lo lắng, suy nghĩ mông lung rất nhiều về khả năng của mình, về sự đón nhận của khán giả. Tôi hỗn loạn", Bích Phương kể.

Thu Thảo