Vợ chồng tôi chung sống với nhau hơn 10 năm và có 2 mặt con: một con trai đang học lớp 2 và một bé gái 5 tuổi. Chồng cũ tôi thuộc kiểu người tính toán tiền bạc, so đo từng chút một với vợ con. Mỗi bữa cơm, anh ta đều hỏi tôi giá tiền từng món ăn. Món nào quá 50 nghìn đồng, anh ta đều không động đũa vào và luôn miệng chửi tôi tiêu xài phung phí. Bữa cơm vì thế cũng đắng chát, con không dám gắp ăn khi bố mẹ cãi nhau. Kết quả, thức ăn bữa đó sẽ để lại cho bữa tiếp theo.
Mỗi tháng, anh ta đưa cho tôi 10 triệu nhưng luôn đòi hỏi tôi phải tiết kiệm tối thiểu 6 triệu, gửi ngân hàng để lấy lãi. Miệng thì bảo vì tương lai của con nhưng con thèm cái bánh bao thịt, anh ta cũng chỉ mua cái bánh bao không nhân 3 nghìn đồng. Thương con, tôi phải lén chở con đi ăn rồi sau đó cắt bớt tiền bữa cơm ngày hôm sau.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Sau nhiều lần mâu thuẫn chuyện tiền nong, tôi quyết định ly hôn. Sợ 2 con sống với ba sẽ chịu thiệt thòi nên tôi nhận nuôi cả 2 đứa, yêu cầu chồng cũ chu cấp 2 triệu/tháng cho mỗi đứa. Vị chi anh ta phải đưa cho tôi 4 triệu, đủ để lo những điều cơ bản nhất cho con.
Ly hôn được mấy tháng nay, cuộc sống của 3 mẹ con tôi rất thoải mái. Chúng tôi có thể tự do ăn uống, đi chơi mà không cần sợ chồng cũ quát nạt hay nhăn nhó. 2 đứa con tôi được ăn uống đầy đủ nên mập mạp, trắng trẻo ra, ai nhìn cũng khen ngợi. Tôi còn cho con trai đi học thêm để củng cố kiến thức, điều mà chồng cũ cấm đoán từ bé.
Tuần trước, chồng cũ gọi điện cho tôi, bảo sẽ ngừng trợ cấp tiền nuôi con. Anh ta nói tôi nhận nuôi con thì phải có trách nhiệm. Rồi chồng cũ còn gửi mấy tấm ảnh tôi đưa con đi siêu thị, ăn uống lên mạng xã hội và mỉa mai tôi giàu có, tiền bạc dư dả thì cần gì nhận thêm tiền của anh ta nữa?
Tôi tức run người trước những lý lẽ vô trách nhiệm của anh ta. Chiều đó, tôi đến nhà bố mẹ chồng cũ, kể hết mọi chuyện cho ông bà nghe và tuyên bố thẳng sẽ đổi họ cho 2 đứa con. Tôi không cần chồng cũ chu cấp nữa, đương nhiên, con tôi cũng không cần phải mang họ của một gã đàn ông không tôn trọng, yêu thương chúng.
Bố mẹ chồng cũ hốt hoảng xin lỗi thay con trai và hứa sẽ dạy lại con trai, ép anh chu cấp cho con đàng hoàng, chỉ cần tôi đừng đổi sang họ ngoại. Nhưng lần này, ý tôi đã quyết rồi. Điều tôi sợ là thủ tục rắc rối và nếu chồng cũ không đồng ý thì tôi phải làm sao? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.


















Gặp lại chồng cũ, anh quỳ khóc, hối lỗi van xin tôi quay lại nhưng đã quá muộn rồi: Đừng ngớ ngẩn ngã 2 lần vào cùng 1 vũng bùn
Em chồng chuyển đến sống cùng, tôi từ bà chủ bị đẩy xuống làm hầu gái: Điêu đứng hơn cả là những điều em ấy rêu rao khi về quê
Những người nhanh già hơn tuổi thường có “4 ít, 4 nhiều”, hãy mau chóng sửa
Giá vàng đang "nhảy múa" mà vợ khoe đã đổi được 12 lượng vàng miếng, sau khi tra hỏi chồng ngã quỵ khi biết cách thức vợ làm
Ướm thử chiếc váy lụa 4 triệu lên người, chưa kịp vui mừng đã lặng người trước câu quát mắng của chồng: Tôi tự nhủ đừng gánh vác tất cả
Làm gãy vòi xịt nước nhà bác, tôi bị bác rủa sả "đàn bà con gái đoảng vị, không lấy nổi chồng"
Cùng chuyên mục
Bếp ấm ngày Tết thời 4.0: Khi phụ nữ tỏa sáng cùng công nghệ trong từng món ăn
Câu chuyện ấm áp từ căn bếp của nhà khoa học Nguyễn Thị Thúy Hường
Mẹ và chiếc máy khâu lưu giữ tuổi thanh xuân
Vì sao thế hệ đi trước luôn thúc giục người trẻ sinh con?
Hành trình sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất 10 năm: Quyết định đầy dũng cảm của người phụ nữ 49 tuổi
Việt Nam 30 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh vì bình đẳng giới