“Vinh quang nghề báo”- lời tri ân của hai tác giả từ Hà Giang

Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhạc sĩ Ngô Sỹ Tùng công bố ca khúc “Vinh quang nghề báo”.

Tác phẩm là cái bắt tay của hai tác giả ở Hà Giang-bà Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang ( phần lời) và nhạc sĩ Ngô Sỹ Tùng, Phó Trưởng đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

Bà Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang 
Bà Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Giang 

Chia sẻ lý do viết lời ca khúc về nghề báo, bà Vương Ngọc Hà cho biết: “ Tôi nhớ lại ngày bé, những lúc hai chị em đòi bố cho vào phòng kín để rửa ảnh, nhúng ảnh trong nước. Cái cảm giác thấy những hình ảnh dẫn hiện lên trên tấm giấy trắng đặc biệt thú vị. Tôi đã từng mơ ước làm nghề báo của bố nhưng lại chẳng có duyên với nghề này. Nhưng tôi yêu bố, yêu những lời truyền lửa nghề của bố,yêu những tâm huyết của bố và các bác đồng nghiệp của bố ngày ấy. Sau này, trong công việc của mình, tôi được gặp các anh, chị, các bạn làm nghề báo và luôn cảm nhận được chất riêng của nghề này ở những người tôi đã gặp. Tôi quý trọng những thế hệ chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, những người đã  góp sức xây dựng quê hương. Và phần lời của ca khúc Vinh quang nghề báo là lời tri ân của tôi đến với các thế hệ nhà báo”.

Nhạc sĩ Ngô Sĩ Tùng
Nhạc sĩ Ngô Sĩ Tùng

Là người viết nhạc cho ca khúc, nhạc sĩ Ngô Sĩ Tùng cho biết: “ Tôi là người hoạt động nghệ thuật nên có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm việc cùng các nhà báo. Cảm nhận của tôi về nghề báo là một một nghề vinh quang, cao quý nhưng cũng không ít nhọc nhằn, nguy hiểm. Tiếp xúc, làm việc cùng, diện kiến công việc của các anh, chị trong tôi luôn dành tình cảm trân trọng cho nghề này.Nên khi đọc được những vần thơ của chị Hà viết tôi rất đồng cảm. Sự gặp gỡ về cảm xúc đã khiến tôi viết nên những giai điệu thân thương, tình cảm và đầy sự tự hào về những người làm báo.Có nhiều ca khúc hay về nghề báo và ca khúc Vinh quang nghề báo  là món quà nhỏ của hai tác giả ở Hà Giang thay lời chúng tôi muốn nói dành cho các anh chị nhà báo nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam".

VINH QUANG NGHỀ BÁO

Lời thơ: Vương Ngọc Hà

Nhạc: NSƯT Ngô Sỹ Tùng

Những người bạn của tôi

Mang trong tim mình, lòng nhân ái

Những người bạn Nhà Báo

Đi khắp phương trời, nhân lên bao tri thức.

Với cây bút với tình yêu cuộc sống

Với khát khao đem đến niềm tin

Tôi và bạn cùng nhau tiến bước

Để ghi danh, Nghề Báo mãi trường tồn.

ĐK:

Kết nối kết nối, nhà báo kết nối những tấm lòng

Mang bao thông tin đến những vùng xa xôi

Bút sắc chí sáng ngại gì những khó khăn

Để lại hôm nay, ngàn hương tỏa muôn phương.

Cháy mãi cháy mãi cuộc đời cháy mãi những sáng tạo

Mang bao yêu thương đi xây dựng quê hương

Chắp cánh ước mơ cháy bỏng những khát vọng

Vì một niềm tin, Nghề Báo Vinh Quang./.

P.V

Bà Vương Ngọc Hà được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Bà Vương Ngọc Hà được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang

Sáng 19/7, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.